1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác kêu than, khóc lóc kinh quá

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi paganini, 28/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. paganini

    paganini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Các bác kêu than, khóc lóc kinh quá

    em vào cái box này thấy ở đâu cũng nước mắt rơi lã chã, thất tình khóc, buồn khóc..., bị gái nó đá cũng khóc, bị giai nó đá cũng khóc....đến mưa rơi cũng khóc, đúng là bó tay, dân mình đa sầu đa cảm quá, chẳng giải quyết đc vấn đề gì, chắc là do ảnh hưởng của việc đc nhồi vào đầu văn chương đầy đa cảm trong trường,

    phải thay đổi, phải mạnh mẽ lên để còn làm việc, kiếm tiền, mua xe mà chạy chứ, cứ ngồi đây mà khóc mãi hả các bác? nhất là mấy thằng đàn ông ấy

    em lần đầu lạc vào cái box này nên hơi bức xúc

    nên học hỏi cái gì mới chứ đừng lên mạng mà khóc , phải nhìn xem thế giới nó đi đến đâu rồi




    Được paganini sửa chữa / chuyển vào 21:08 ngày 28/10/2006
  2. khocry

    khocry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Nhìn xong lại khóc tiếp, khóc to hơn.. ha ha
  3. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0

    ôi chời
    chú này thật ngây thơ
    họ nói zậy nhưng ko phải zậy
    họ làm zậy nhưng ko phải zậy
    họ khóc zậy nhưng ko phải zậy
    chú mà gặp họ ngoài đời chắc chú té ngửa, toàn các anh các chị khôn như cáo.
    ( đấy chỉ là một góc và một nơi để xả xì chét thui chú ạ)

  4. miu_xin_mum_mim

    miu_xin_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Ông anh này cáo! hé hé! Nghe bác nói mà em yêu đời quá!
    _______________________________________________
  5. ruou_thit_lon_

    ruou_thit_lon_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Bác có nhìu triền ko ? Cho em xin ít . Em cuời toe toét ngăy heheh
  6. Samurai_iv

    Samurai_iv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    đúng rùi anh đồng ý với chú..đời còn dài lắm..thiếu thì em các em gái trẻ đẹp..hehe...cần phải làm việc..nghĩ cách.. kiếm $$$$$$ mua nhà mua xe chạy...thay vì ngồi than khóc ...
  7. bolzano

    bolzano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Đã gọi là box tâm sự thì khóc lóc , than thở cũng là một phần tâm trạng con người mà bạn .
  8. paganini

    paganini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    tình cảm ai chẳng có nhưng việc thể hiện nó, hay nói đúng ra là thể hiện một cách quỵ luỵ, yếu đuối, thì ko đâu nhiều như thanh niên VN bây giờ, tôi có cơ hội đi ra ngoài nên tôi biết thanh niên mình quá yếu đuối, cứ nhìn vào cái box nhỏ nhỏ này thì thấy, nhạc thì toàn nhạc sến, phim thì toàn chiếu phim sướt mướt, với đám thanh niên yếu đuối như sên, chải chuốt, đau khổ quỵ luỵ vì tình, lên mạng thì thanh niên chỉ nghe nhạc sến, đọc văn sến, khóc lóc trên mạng, 80% thanh niên biết dùng internet nhưng xem có đc 8% lên mạng để tìm kiếm thông tin, học hỏi đc cái mới và có ích ko? chỉ sợ là chưa đc 8%...thanh niên VN lên mạng chủ yếu là chát chít, tán đôi ba câu trời ơi đất hỡi, cũng chả trách đc vì nền giáo dục ngu như thế cơ mà.
    dân mình mình cũng phải học việc kêu ca ít đi, chúng nó bị khủng bố ư, ko sao cả vẫn đi làm bằng tàu điện ngầm, thậm chí là ko giảm đi, bị thiên tai ư, bão đi qua, chúng nó lại cười nói và họ dựng lều và cười nói ăn chung ngoài bãi cỏ khi nhà của họ bị bay hết, mùa màng cũng mất trắng, họ vẫn lạc quan cho ngày mai và vẫn cười, ít thấy vật vã khóc lóc lăn lộn...
    chỉ có một nền giáo dục ông ko ra ông mà thằng ko ra thằng , với cái kiến thức để làm người quá lệch lạc mới tạo ra những kẻ mềm yếu, ngại va chạm, thụ động chỉ một chút thất bại trong cuộc đời đã gục ngã, chỉ bị gái nó cấu cho một cái đã khóc, chỉ bị trai nó nói cho vài câu đã khóc...
    chính tôi cũng là một sản phẩm của một nền giáo dục quá ư là thụ động, ko có tính sáng tạo, kêu ca phàn nàn nhiều nên ra nn quả là một thử thách, mất đi nhiều lợi thế để move forward, đây chính là điểm yếu nhất mà đứa sv VN đi học xa nào cũng phải công nhận, và từ đó sinh ra bệnh yếu đuối, tự phụ
    tôi thấy buồn là đã phải chịu một nền giáo dục quá thụ động, với một đống kiến thức mà quá nửa là giáo điều và ngu xuẩn, hết sức ngu xuẩn, đến lúc nhận ra thì cũng hơi muộn rồi.
    Được paganini sửa chữa / chuyển vào 01:12 ngày 29/10/2006
  9. allurehn

    allurehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    quá đúng, giờ đáng lẽ đi học đi làm thì nhảy vào quán xá , đầy thanh niên, quán karaoke, bia, nhậu cũng toàn thanh niên, đường cũng toàn thanh niên, nói chung là thanh niên VN đek biết tiết kiệm thời gian và làm nhiều việc vô bổ.
    một nền giáo dục thụ động, kém cỏi và phần lớn thanh niên ăn bám bố mẹ quen rồi nên yếu đuối là phải.
  10. allurehn

    allurehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    và cả bệnh lên mạng bốc phét nữa bác ạ

Chia sẻ trang này