1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác kêu than, khóc lóc kinh quá

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi paganini, 28/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sirson

    sirson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    có một bộ phận thanh niên ngày đêm não nề khóc cùng nhạc Duy Mạnh, Đan trường , phim HQ rẻ tiền vô văn hoá, đọc tiểu thuyết hạng 3 vv..., một thứ văn hoá man rợ
  2. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Từ bé đến giờ em toàn đi ngoài ra nước. Chửa được đặt đít đến đâu. Hôm lay, mới thấy các bác vén mây mù, cho em nhìn thấy trời xanh. Sung sướng vô bờ bến! Giá mừ thêm mấy câu bồi lữa có phải mà em học nỏm được ít ngoại ngữ không.
    Anh chominhhoi ơi, anh em mình lại Tây tiến đi. Ở nhà chịu ảnh hưởng của cái "nền giáo dục nửa ông, nửa thằng", "ngu ngu" này khổ nắm. Lại chả có tàu điện mà đi, mà tầu ngầm sơn đỏ 6 ván thì chả dám.
    Em ước một ngày được cùng anh đưa sữa từng nhà buổi sáng sớm tuyết rơi lãng mạn, ước được đứng cắt nho để anh lấy xô hứng dưới, chúng mình vừa làm vừa tâm tình thủ thủ anh nhỉ. Nhưng anh ơi nếu mà nó tính theo sản phẩm chắc mình chẳng thế được đâu. Lại cong mông lên mà cắt nhỉ. Anh ơi mình đừng tranh nhau nhé, lại cắt vào tay thì khổ, em hứa sẽ biếu anh 2$ mừ. Anh ơi, rồi chúng mình lại dắt nhau về, anh bán con Mio đi, em bán con Wave tàu, mình mua xe xuồng, uống coffee và talk về về thanh niên trong lước Việt Lam anh nhỉ.
  3. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    sao mà ý của bác giống ý của em thía. có khi bỏ nghề sang tây đi cắt nho bác nhể, con mio ghẻ của em + với con weve tàu của bác không biết có nổi 1000usd ko nữa. thía bác nhớ biếu em 2$ nhé.
    em nhớ ngày xưa em đi cắt nho cũng toét cả tay đấy bác ạ, mới cả cuốn nem thuê nữa..làm sao mà mua được xe xuồng, và talk về VN với những giá trị ngu ngu si si được. kểu này có nẽ em phải sang nại nần nữa cho nó tủng ra bác nhể
  4. Soi_vn98

    Soi_vn98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    2 Bác trên nói đúng đới.
    Nhớ hồi shang Tây Tạng, em trèo tít lên Chomolungma ỉa bậy mà còn bị thằng cảnh sát Tây nó phạt ba roi vào đít. Giờ thành sẹo rồi, gái hỏi thì bảo hoa văn anh ....xăm. Oai vãi
  5. Samurai_iv

    Samurai_iv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy sắp gia nhập WTO rồi..nhiều cơ hội kiếm $ lắm..Thanh Niên Việt Nam ta cần phải tăng cường luyện thể dục thể thao...học tiếng anh..chuyên môn...mịa....như tôi đây nè..hôm nọ làm việc với mấy thằng Nhật Bổn..bọn nó khoẻ lắm làm việc cứ gọi là hùng hục..toàn làm đến 12 h PM..may mà mình có luyện thể thể thao thường xuyên..lên theo kịp bọn nó...hehe..còn các chú khác cùng nhóm mình thì thở ko ra hơi..vì yếu quá..do từ trước đến giờ chỉ lo cưa gái với ...nhậu nhẹt..ha ha.
    Túm lại các chú nên nghĩ cách kiếm tiền...lúc nào có nhiều $ rồi mấy thằng ..mấy con..bỏ mình...bọn nó sẽ hối hận..ha ha

  6. tsom

    tsom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    paganini cũng có ý tốt đấy, mỗi tội hình như em mới đi ra ngoài nên choáng quá, bây giờ quay lại vơ đũa cả nắm. Như vậy là em mặc dù đi ra ngoài nhưng vẫn chưa học được một cái rất cốt lõi là phải biết đánh giá bất cứ vấn đề gì một cách khách quan, từ nhiều phía nhất có thể.
    Tặng em câu này của Tôn Tử được dịch sang tiếng Anh nhé: ?oListen to many points of views and you will be enlightened, biased belief based on a one-sided view lead to disasters.?
    Rút kinh nghiệm từ giờ trở đi đừng có nhận xét thái quá cực đoan em ạ. Lời khuyên tốt cho cuộc sống đấy. Đừng bao giờ dại dột vơ đũa cả nắm! Số lượng người em biết có đại diện cho cả thế hệ thanh niên VN hay không thì chính em có lẽ cũng còn chưa chắc chắn đâu. Còn chỗ này chỉ là nơi để nhiều người vào đây lấy lại cân bằng sau những giờ căng thẳng của cuộc sống này mà thôi. Những người than khóc kiểu trẻ con cũng sẽ học hỏi và chia sẻ từ những người chín chắn hơn.
    Chúc em bình tĩnh và sáng suốt hơn ở môi trường bên ngoài. Học hỏi ko chỉ là học cái kết quả nhìn thấy trước mắt, mà phải học cái cách tư duy lập luận, cái quá trình mà họ đã trải qua để đạt được cái kết quả bây giờ. Đừng có kết luận vội vàng ko suy nghĩ. Các cụ nhà mình có dạy con cháu rất rõ: nên "uốn lưỡi bảy lần trước khi nói!" Cho nên nghĩ cho kỹ vào để lời nói ra người ta khâm phục nhé.
  7. ducthrash

    ducthrash Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói hay quá (chắc cũng do giáo dục VN ra cả) nhưng em thấy cái sự khóc lóc này chẳng liên quan quái gì đến giáo dục cả mà tính người sinh ra hết. Có bác nào nói xem phim vô bổ, đọc truyện vô bổ, nghe nhạc vô bổ, vậy ai bắt các bác nghe đâu. Với lại những thứ đấy toàn được du nhập từ những nơi các bác cho là văn minh đấy.
  8. stone_lamp

    stone_lamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Trong mỗi người đều có một góc, ở đó có thẻ là yếu mềm, là khóc lóc, là..... và chỗ này (box này) là chỗ để mọi người có thể nói lên những điều mà hàng ngày khó nói.
    Vào đây xong, turn off cái máy tính, đứng dậy họ lại khác đấy bác ạ (mạnh mẽ, nhanh nhẹn, yêu đời và tạm quên đi những điều đó).
    Bác nói là thằng kiếm tiền mạnh mẽ thì không bao giờ khóc lóc , không có tâm sự à. Sai bét nhé. Một thằng chỉ nghĩ đến tiền trong suốt cuộc đời là loại gì nhỉ. Đồng tiền không nói lên gì cả, cũng như ở nước ngoài cũng chằng khác gì ở VN về mặt phát triển tâm hồn. (có khác chăng là về VN bây giờ thấy nhiều người giàu hơn xưa, ở nước ngoài về có khi lác mắt, hết cái thời ở nước ngoài về tinh tướng rồi các bác ạ)
    Mạn phép đôi dòng, các bác thông cảm nếu có ý gì không phải??
  9. paganini

    paganini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Em xin các anh các chị, các anh các chị đừng có hiểu lầm ý tốt của em.
    Đúng là cái thời đi tây về oai như cóc đi vào dĩ vãng rồi các bác ạ, em thấy ở chỗ em quê mùa kinh khủng, suốt ngày cơm hẩm, gái thì xấu như ma, đúng là ở nhà bây giờ sướng
  10. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Sáng ngày ra đành phải khóc cho đời nó vui vậy

Chia sẻ trang này