1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác không cười em mới nói. Em có một ý tưởng

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi MinhDucIT, 20/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uocmodaxa_1508

    uocmodaxa_1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
  2. uocmodaxa_1508

    uocmodaxa_1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
  3. thandong12tuoi

    thandong12tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
  4. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
  5. Mr_Black

    Mr_Black Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.797
    Đã được thích:
    0
    sáng kiến ... nhưng mà bạn ơi, nó giống Việt vương Câu Tiễn chứ ko phải Ngô vương Phù Sai
  6. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Hehe... pác nói làm em giật mình ... hóa ra mình cũng quên ... định về bấm cái máy cho nó chửi 1 cái ... nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại ... hóa ra là pác quên ... chứ em ít khi nhớ nhầm lém (pls xem ĐCLQ hồi 79)
  7. MinhDucIT

    MinhDucIT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ dùng máy chửi như thế thì không biết bao nhiêu cái máy chửi bị đập vỡ đây...
    Mà hình như càng chửi người ta càng bực tức càng dễ quên mà.
    Em là em cứ phản đối cái ý tưởng máy "chửi" đó..
  8. Mrsuccess

    Mrsuccess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Úi xùi ... mới bị cái máy nó chửi vài câu đã cáu đập nó thì pó tay hết thuốc rùi ...
    Theo tớ cái ý tưởng dùng máy móc để cải thiện tính hay quên là phá sản rùi ... vì cái máy đấy vẫn bị chi phối, điều khiển bởi 1 thằng hay quên như mình ...
    Từ đó suy ra... phải dùng 1 method có sự chi phối bởi đối tượng bên ngoài... Tớ đưa ra 1 phương pháp truyền thống nhá... các pác xem có cách nào phát triển cơ giới hóa, tin học hóa cái phương pháp truyền thống này ko:
    ----> Đàn ông hay quên thì nên lấy vợ:
    - Sẽ ko dám để quên tiền trong ví nữa...
    - Đêm cũng dek dám ngủ quên...
    Và còn nhìu thứ nữa .... và có lẽ vợ cũng sẽ đảm nhiệm công việc của cái máy chửi nữa
  9. Inter21

    Inter21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    trời ơi, tưởng cái gì, chứ cái này tôi làm được lâu rồi
    tất nhiên là các bác phải có một chút kiến thức điện tử
    làm đồ như của bọn Trung Quốc cũng được,
    nhưng ít khi quên lắm, thường là quên tắt đèn, khoá vòi nước, hoặc tắt quạt thôi :D
    vì thế, tôi gắn vào đó cái hẹn giờ báo động, cứ bật lên là kích hoạt cái hẹn giờ luôn, sau 5 phút, nó sẽ hú loạn nhà
    với cái vòi nước, thì tuỳ từng loại mà gắn thôi, có thể khi vặn vòi sẽ kích hoạt, hoặc dùng gật gù thì là gạt lên...
    nói chung, giờ thì tháo hết rồi, thời gian đầu thì .. không dám hình dung nữa
    các bác nên chọn loại còi dành cho xe máy, có bán ở chợ Giời (phố Thịnh Yên) khoảng 20-30 / chiếc, thế mới có tác dụng
    gia đình nhiệt liệt hưởng ứng rồi, nhưng quả thật, âm thanh thì không dễ nghe chút nào, vừa to vừa nhức đầu
  10. cai_nguc

    cai_nguc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Hic hic.. Em có 1 bản thiết kế cái máy chữa bệnh quên. Nhưng chưa kịp chế tạo ra thì em để quên ở đâu đó. Bây giờ chịu, không tìm thấy nữa

Chia sẻ trang này