1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác Kinh Tế đâu, ra đây đón khách đi!

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi whisper, 02/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DTC

    DTC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Thế à, bạn starry có thể làm thầy bói được rồi đấy.

    Thời gian sẽ chứng minh rằng I love you more than I can say, Starry-river
  2. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    Thế em đoán là anh có đi hay không vậy?
    whisper@
  3. ngandu

    ngandu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Mí bác mà hổng sắp xếp đi là tui giận đấy , bác Whis.. phải đi để còn rõ mặt mũi các em KT mà về tuyên truyền cho anh em bên ấy . Bác DTC phải đi để tui còn biết mặt một người "si tình" nó như thế nào chứ , vả lại tui không muốn chiến đấu với một đấu thủ chưa rõ mặt mũi , khó chơi lém !!! Thế nhá , mí bác làm ơn đi cho tui nhờ .

    Có thể nào quen nỗi nhớ lúc xa nhau
    Bao kỉ niệm trong ta đằm thắm mãi
    Như gió hút giữa ngàn lao trắng ấy
    Thổi qua rồi bông lá vẫn còn rung .
  4. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Thế Sta có thể đoán xem hôm ấy anh có đi không.....
    All for you
  5. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    zời ơi! mọi người làm như tui là thầy bói vậy.tui chỉ dựa trên 1 số dữ liệu để xem xét, nhận định, đánh giá rồi đưa ra kết luận chính thức. mấy người k0 có dữ liệu hay thông tin gì thì làm sao mà biết được.
    tui biết chắc chắn là ngandu có đi. he he
    bác Whis có lẽ k0 đi được vì...
    bác On thì k0 biết, bởi vì đàn ông thường hành động theo cảm hứng. nhưng dự đoán >60% là có đi.
    dù sao đi nữa, nếu mọi người đi đủ thì vẫn vui hơn!
    Người ta chấp mình 1 trái là mạo hiểm. Mình chấp người ta nửa trái là phiêu lưu.
  6. ngandu

    ngandu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Sao biết hay thế , ST . Rủi tui hổng đi thì seo ? nói chứ hôm đó có động đất tui cũng ráng bò tới để nghía mặt mũi mí bác một tí rùi dzìa cũng được .

    Có thể nào quen nỗi nhớ lúc xa nhau
    Bao kỉ niệm trong ta đằm thắm mãi
    Như gió hút giữa ngàn lao trắng ấy
    Thổi qua rồi bông lá vẫn còn rung .
  7. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    Hic, chắc là tui hổng đi được quá rồi, em starry này làm thầy bói xịn quá, bói cho anh một quẻ về đường tình duyên đi coi!
    whisper@
  8. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    hi hi... chuyện tình duyên của già làng whis thì em chịu vì nó k0 phụ thuộc vào mỗi già làng mà còn phụ thuộc vào chị ấy (nếu có) nữa.
    Người ta chấp mình 1 trái là mạo hiểm. Mình chấp người ta nửa trái là phiêu lưu.

Chia sẻ trang này