1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác ko trả lời em đành hỏi lại: Làm thế nào biết nàng yêu mình ko

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi A_li_bo_bo, 06/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoidaqua

    motthoidaqua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Chú diễn được như này thì cũng sánh ngang với tầm cao thủ rồi còn đé0 gì nữa. Với trình độ chú như này anh bắt đầu nghi ngờ tính xác thực bài post của chú rồi đấy.
    Đại khái qua những gì chú nói thì anh nghĩ gái này cũng kết chú rồi. Trong thời gian này khi chưa có thằng nào nhòm ngó thì xúc tiến luôn đi, để lâu là dễ sinh biến lắm. Cách cưa cẩm thế nào thì chú tham khảo thêm trong box.
    Tuy nhiên trong chuyện này anh chỉ khuyên chú mấy điểm sau đây thôi:
    - Khi đi chơi nên bắt đầu hạn chế nói về học hành với cả tương lai thi cử cái đé0 gì đi. Nên bắt đầu hướng câu chuyện vào các chủ đề cá nhân và xã hội. Chứ suốt ngày học với cả nộp hồ sơ trường nọ trường kia, anh nghe mà còn thấy chóng mặt.
    - Qua những gì chú diễn tả và viết ra trên đây, có cảm giác chú hơi "lành tính". Nên thể hiện chất đàn ông hơn một chút.
    - Tận dụng tốt mối quan hệ gia đình.
    - Đừng thể hiện mình là thằng đé0 có chí tiến thủ kiểu như" Anh cũng chỉ mong làm nhà nước cho ổn định". Gái nó nghe xong nó cười cho đấy. Đảm bảo với chú gái 10 con thì đến 11 con thích trai phải có chí, phải hơn người.
    - Đừng có để gái dẫn dắt cuộc chơi nữa. Chú nên bắt đầu điều khiển nhịp độ trận đấu đi. Có cảm giác từ đầu trận tới giờ gái nhà chú đang cầm bóng nhiều hơn đấy.
    Thôi vài lời với chú thế thôi. Ca này cũng dễ mà.
  2. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Phải mình thì: Ờ, tốt quá, thế em ăn nhá, nhường em rồi đừng hối hận nhá, tý đói meo đừng vịn vai em khóc nhá!
    Quay về đề bài: Những việc cô ấy làm cho bạn, đôi lúc để tạo mối quan hệ, hoặc đơn giản để làm một việc tốt thôi mà ^^.
    Vì thế, hông thể kết luận gì về tình cảm cô ấy. Nhưng tớ vẫn cho là, khả năng tiến tới của bạn là rất cao:
    Bởi vì cô ấy tỏ ra rất muốn ổn định rồi. Và bạn thì cũng có nhiều điều kiện phù hợp với cô ấy, đủ để tuy ko biết cô ấy yêu bạn hay ko, nhưng chắc chắn là đã có cảm tình và sự tin tưởng nhất định. Tớ nghĩ tư tưởng của cô ấy lúc này là: thôi nhanh nhanh xong sớm nghỉ sớm, còn yên tâm mà khởi động kế hoạch 5 năm lần thứ 2 ^^.
    Thế nên, nếu giờ này ko có anh gà nào lảng vảng xung quanh thì bạn chỉ cần đẩy nhanh tiến độ lên, tung lưới là tóm trọn cô Cáo này đem về nhà ra mắt Bố Mẹ được đấy.
  3. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    Kinh nghiệm là cứ cầm tay. Lần đầu cầm rồi buông ra ngay. Lần sau thì cầm lâu. Cáo mà yêu mình thì chỉ có cúi mắt xuống (tất nhiên cũng hơi có vẻ rụt tay lại)
  4. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Trước đây em ko biết, nhưng sau em mới biết Cáo kể rất nhiều về em cho bạn Cáo biết. Em nói luôn thực tế là Cáo giỏi hơn em nhưng rất tôn trọng em, cái này ko phải nói mồm à nha vì em đã quen Cáo tầm 4 năm rồi. Em kể việc học bởi vì Cáo muốn em sang Sing trước rồi Cáo sang.
    Đúng như bác motthoidaqua nói ở cạnh Cáo em thấy mình LÀNH LÀNH thế quái nào ấy chỉ trêu linh tinh thôi chứ không chém gió này nọ làm cái này cái nọ như em ún khác. Đại khái có cái gì đó rất chân thành luôn.
    ----------------------
    Cái này em nhớ ra em mới kể lại:
    Hồi trước khi đi du học Cáo vẫn ở nhà, lúc này Gà với Cáo cũng quen tầm 1 năm rồi và đã cùng đi biển 1 lần rồi. Gà đi biển cùng cơ quan Bác ruột cũng là cơ quan bố Cáo.
    Sau một thời gian khoảng2 tháng ko gặp nhau rồi, em đi biển cùng cơ quan bác em, em đến sau đoàn, không ngờ cả nhà Cáo đi rồi gặp nhau ở chỗ ăn cơm em chỉ nháy mắt cái rồi đi còn Cáo cũng thoáng bất ngờ rồi tập trung quay lại ăn. Đến tối Gà cùng thằng bạn vào quán gặp hội bạn Cáo đang uống nước , ngồi một lúc Gà mới đánh mắt ra ngoài bãi biển ,khoảng 2 lần Cái hiểu.
    Cáo đi ra trước rồi Gà ra sau, rồi dạo ngoài biển.
    Đang đi dạo ngoài biển buổi tối:
    Gà:Muộn rồi về đi (lúc này hơn 10h)
    Cáo: Sớm mà lúc nữa đi anh.
    Gà: Về không bố mẹ em lo (Cáo rất ngoan không bao giờ về nhà muộn quá 10h đến bây giờ cũng vậy ).
    Cáo: ANH CÓ GÌ MỚI KHÔNG(Câu này Cáo hỏi em rất nhiều lần trước đây và cũng đã hỏi em ít nhất 3 lần ở hôm gặp trước).
    Gà: Mới là cái gì.
    Cáo:Thì bạn Gái ấy
    (Bố rồi em trai Cáo có phone vào máy Cáo dục Cáo về ks, sau đó Cáo tắt máy).
    Gà: có ai yêu đâu, đang ế chỏng chơ đây này .Em có ai chưa kể anh nghe đi.
    Rồi em với Cáo nói với nhau mấy câu gì đó không nhớ nữa.Lúc này tầm gần 11h tối.
    Cáo im lặng một lúc rồi bắt đấu kể cho em về thằng người yêu Cáo. Đại khái là thằng này nó rất yêu Cáo rồi , nó đã dẫn Cáo đi biển cùng cơ quan nó.
    Tự nhiên có số máy lạ gọi vào Gà, Cáo nhìn sang bảo là số của thằng em Cáo nó bảo cho em nói chuyện với chị em rồi Cáo bảo là sắp về rồi.
    Lúc này Cáo kể tiếp , đi biển với thằng kia thế nào , rồi Cáo nói chuyện cùng đồng nghiệp thằng kia, rồi ngủ chung với mấy chị đồng nghiệp đấy.
    Lúc này tầm gần 12 or 1h đêm gì đó. Lại số máy khác gọi vào máy em, Cáo bảo máy này của bố em đấy, chắc máy thằng H(tên em Cáo) hết tiền nên mượn máy bố em rồi lại đưa Cáo nghe, lúc này Cáo lại bảo "sắp về đến nơi rồi"Cáo bảo em "Anh tắt máy đi". Rồi Cáo kể tiếp về thằng này , nó mắng Cáo thế nào rồi tát em ấy ra làm sao, thằng em Cáo biết chuyện đến tận nơi ở của thằng kia dằn mặt sao giám đánh chị nó. Rồi Cáo với thằng kia , rồi thằng kia cứ bám nhẵng , xin lỗi linh tinh này nọ, rồi mấy chuyện khác lúc này em chỉ biết lắng nghe rồi nói"Em quên nó đi". Rồi trong lòng nghĩ "Căm" thằng kia thật (Sau này hơi xiết nhẹ tay Cáo "Em đau", Gà cầm tay Cáo nhẹ nhàng hơn).
    Lúc sau gần 2 h sáng về tới khách sạn, rồi Cáo về phòng của gđ, em về phòng của mình(một mình 1 phòng vì ông anh là chủ đoàn đi).
    Hôm sau nói chuyện mới biết Bố mẹ Cáo rất lo vì sao không thấy về , sau đó hỏi thằng em của Cáo mới biết là Cáo đi cùng Gà rồi hỏi thêm về Gà là thằng nào rồi biết thân phận ,lai lịch của Gà. Bố mẹ Cáo mới yên tâm.
    ------------------------------------
    Được a_li_bo_bo sửa chữa / chuyển vào 09:18 ngày 07/12/2008
    Được a_li_bo_bo sửa chữa / chuyển vào 09:20 ngày 07/12/2008
  5. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Vàng: Nhà bạn quen nhà Cáo mà. Người ta hay nói là "Thỏ ko ăn cỏ quanh hang của nó" ^^.
    Nói chung giờ mình nghĩ bạn ko cần thử gì cả. Just do it.
  6. KieuPhan

    KieuPhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Chỗ này em không hiểu. Đi ăn sao mỗi người không một bát, một đôi đũa cho lành mà lại phải ăn chung rồi ỏn ẻn nhường nhau như phim thế ạ? Chả lẽ cả hàng họ còn mỗi bát bún bán cho anh chị? Chả sạch sẽ gì cả.
    Cả anh cả ả đều sỏi đá như nhau, kết nhau rồi mà cứ à ơi mãi. Yêu thì chưa yêu, nhưng cáo thích bác thì rõ rồi. Để yêu bác cần có thời gian vun đắp, chứ đùng một cái đi chơi ba bốn bận, giúp đỡ nhau tí tẹo sau vài năm xa cách mà yêu thì bằng niềm tin à.
  7. Nick1102

    Nick1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Lạ nhể. Mới quen mà cả nhà cáo có sđt mà gọi cho gà.
    Theo như đoạn trên thì ...cáo đâu có đơn giản, đâu phải nghe lời đi chơi không quá 10h tối. Nhà gọi điện mà tắt đt không nghe. Đi với zai đi biển
    Lần thứ hai gặp nhau mà....nháy mắt hai cái đã chạy theo đi lang thang cả đêm
    Mà...... các bác cao thủ cứ khuyên cầm tay đi biết ngay. Ở đây....lần thứ hai khi nghe kể về người yêu cũ của cáo thì gà này đã siết chặt tay rồi.
    Cả hai còn tìm đường đi du học cùng một chỗ.
    Theo những dòng gà kể thì......... cáo chấm gà rồi. Cáo đang vật chống lầy rồi.... và gà là đám ổn nhất trong những đám quanh cáo.
    Trời lạnh rồi..........rủ cáo lượn phố rồi kéo tay bảo ôm cho ấm. Lấy tay cáo đút túi áo mình, cầm tay cáo xem có lạnh không rồi thổi cho ấm........
    Gà còn viết sai lỗi chính tả nữa.... sắp đi du học rồi nữa đấy.
    Nghe vụ này nó ......... mâu thuẫn sao ấy nhể.
    Mình lại ghen ăn tức ở rồi
  8. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Đúng là người ngoài bao giờ cũng sáng hơn người trong cuộc, nhưng hình như bác ko đọc kỹ cái đợt đi biển này là lần thứ 2 rồi và biết Cáo trong lần đi biển trước.
    Cáo bảo bố mẹ cũng dục lấy chồng lắm rồi hôm trước sang,Vừa đến cửa nh nhà đón Cáo đi chơi gặp ông chú ruột và bà thím.
    Cáo nhìn em và em nhìn Cáo hơi ngỡ ngàng vì trông hơi khác:
    Ông chú biết ý đứng dậy.
    "Lấy chồng đi còn gì nữa"
    "Thôi hai đứa đi chơi đi"
    Em đưa Cáo đi, trời lạnh thế mà Cáo không đi tất em cứ dục đi tất mãi.
    Một lần Cáo đến chơi rồi thấy mẹ mệt bê bát vào nhà giúp mẹ em kể từ đó mẹ em rất kết vì có mấy đứa đến chơi (con của bạn mẹ em)mà cứ hễnh lên chờ ăn nên mẹ ko cảm tình. Từ đó bác ruột em rồi mẹ cứ vun vào.
    Nhưng thực sự với các bác là Cáo này em cảm giác cứ lơ lơ thế nào ấy, mấy lần em muốn rủ Cáo đi đâu đấy hay là biết thêm bạn Cáo nhưng chả thấy Cáo nói gì nên em cũng phân vân, Cáo với em chưa có lần nào to tiếng nên cũng ngại vì có to tiếng gì đó thì mới hiểu nhau.....
  9. AnhnhBank

    AnhnhBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0

    Tiến tiếp thôi.
    Vụ này đang rất xuôi đấy.
  10. Ronin9

    Ronin9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Pác chủ topic này giống em thế nhở. Có mỗi một đoạn hơi khang khác thui. Đó chính là em xác định được tương đối chính xác tình cảm của cô ấy dành cho mình, còn bác có vẻ hơi phân vân. Tóm lại bác cứ theo ý kiến của bác mothoidaqua tư vấn đi. Thấy ổn thì tiến tiếp mà nếu ko thì là bạn, có sao đâu nhỉ. Chúc bác may mắn!

Chia sẻ trang này