1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác làm gì để duy trì một tình yêu ở Hà Nội nhỏ bé này?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi zizoufr, 27/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zizoufr

    zizoufr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Các bác làm gì để duy trì một tình yêu ở Hà Nội nhỏ bé này?

    Em chưa có người yêu, có lẽ vì thế mới muốn hỏi các bác một câu thế này.
    Thực sự nhìn vào các đôi yêu nhau ở Hà Nội (cũng như các thành phố) em thấy lịch trình của họ quanh quẩn đưa đón nhau đi học, lượn vòng hồ, đi café, đi xem fim, vào công viên, thỉnh thoảng đi chơi xa... Mới yêu thì như thế là tuyệt rồi, nhưng yêu lâu, khoảng nửa năm thì sao ạ? các bác đang yêu làm mới tình yêu của mình như thế nào ở một mảnh đất bé nhỏ, đáng yêu nhưng thiếu không gian như HN ạ?
    Mong các bác giải đáp để em đỡ nản
  2. banreonline

    banreonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Oài bé hỏi câu ngố thế, anh thấy như thế là ổn lém rùi. Thế theo bé: ở nông thôn rộng lớn bé duy trì tình yêu như thế nào ? không có công viên, ghế đá, không có địa điểm vui chơi giải trí, không có cafe, không có điện, không có nhà nghỉ khách sạn,... oài, anh mới nghĩ đến đó đã thấy khó chịu lém rùi.
  3. thinhndnd

    thinhndnd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.766
    Đã được thích:
    0
    luôn luôn tự làm mới mình, theo mốt hiện đại nhưng vẫn giữ tình cảm chân thành bác ạ
  4. vuitinhhn83

    vuitinhhn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.318
    Đã được thích:
    0
    Chậc chậc, chẳng hiểu rõ ý của em lắm.
    nếu là cần có ko gian thì có khó gì đâu. vì khi yêu thì bất cứ nơi nào, bất cứ ko gian, thời gian thế nào miễn có nhau là mãn nguyện lắm rùi em ạh. Yêu là quan tâm và chia sẻ chứ ko phải chỉ là vui chơi đàn đúm hết cỗ này đến chỗ khác, Cùng học một cái gì đó, cùng làm một cái gì đó, đi thăm GĐ 2 bên nếu đã quyết định là sẽ là của nhau trọn ven và cứoi hỏi trong tương lai. Rùi thì cùng nấu nướng cho nhau ăn, cho GĐ và ng thân cùng quan tâm tới những ng trong GĐ của ng kia như ốm đau hay trái nắng trở giời, SN....^^ nhìu nhìu lắm. CÓ khó gì đâu.
    A nghĩ em hỏi câu đó đúng là em chưa yêu thật lòng bao giờ rùi.
    Nta bảo Thik là yêu một cái gì đó nhàn nhạt . CÒn yêu là thik một cái gid đó sâu xa
    Chắc em mới chỉ trải qua cảm giác 1 là thik thôi.
    CHúc em sớm đc Ty thật sự của mình
  5. zizoufr

    zizoufr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    hì, bác nói đúng, nhưng ý em thực ra là chỗ nào cũng chán òm. bon, bỏ qua !
  6. zizoufr

    zizoufr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn các bác, đặc biệt là bác vuitinh , bây giờ thì em cũng đã hiểu ạ
  7. vuitinhhn83

    vuitinhhn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.318
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ ko có gì. Thank xuông vậy àh em?
  8. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Cưới
  9. nhina84

    nhina84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Nếu thực sự yêu và hiểu nhau,luôn chân thành,là người yêu nhưng cũng là một người bạn tuyệt vời thì có lẽ tình yêu chẳng bao giờ cũ để phải tìm cách làm mới!
  10. colletto

    colletto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Nếu thực sự đã yêu nhau rồi thì coi như là đã tìm được chốn bình yên cho trái tim rồi còn gì, ngoại cảnh chỉ để tìm hiểu cái mới cùng nhau thôi chứ không thực sự nhất thiết phải có. Nhìn và yêu người qua cách xử lý tình huống cùng với cả những thói quen xấu xấu....rồi bạn sẽ nhận được chữ "bền lâu".

Chia sẻ trang này