1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác làm gì để duy trì một tình yêu ở Hà Nội nhỏ bé này?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi zizoufr, 27/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Chọn 1 tuyến phố bất kỳ có an ninh tốt, gửi xe, đi bộ. Mỗi tối là 1 phố, 1 tuần đi từ 1 đến 2 tối, phố nào đẹp thì đi nhiều lần.
  2. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Chỉ sợ ko yêu nhau thôi, chứ đã yêu nhau rồi thì ở HN hay ở đâu thì cũng duy trì được hết...đọc nhiều truyện kiếm hiệp tự nhiên bị nhiễm, giờ mà có người yêu, cùng nhau cưỡi ngữa đi khắp nơi, tru du thiên hạ thì thích nhỉ
  3. tieulong832003

    tieulong832003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Uớc gì Hà Nội xây dựng một con đuờng cho nhưng đôi yêu nhau nhỉ đến mỗi các đôi tay trong tay đi bên nhau lãng man biết bao
  4. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Nếu chỉ có 1 con đường thì dẫm lên đầu nhau mà đi ah ?
  5. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Em Thanh chưa yêu bao giờ có khác, cứ yêu đi rồi sẽ biết, nếu yêu thật sự thì chả cần đi đâu cả, ở nhà nói chuyện , hôn hít, ,v.v... thì đã thích mê tơi rồi
  6. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà ợ ? nguy hiểm lắm, hí hí
  7. BabyJane

    BabyJane Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    3
    Cứ yêu đi rồi sẽ nghĩ ra đủ thứ để làm,lo j!!Mỗi hôm lại ngồi nghĩ ngày tiếp theo sẽ chơi trò j,thế nó mới thú vị
  8. Mr_Khoaitay

    Mr_Khoaitay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Khoảng 3 tháng đổi mái lại dẫn 1 người khác đi lòng vòng như thế ( có đến già cung ko chán )
  9. vibot_telematic_bk3_qn

    vibot_telematic_bk3_qn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    bác cứ cho nó đến lăng BÁC mà ngồi! ngồi đó không nản đâu !ít ra có BÁC HỒ để mà nói chuyện nếu chán nói với đứa ngồi cạnh!
    Được vibot_telematic_bk3_qn sửa chữa / chuyển vào 16:59 ngày 05/05/2007
  10. titi_henry_77_14

    titi_henry_77_14 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    1
    tớ thấy cái hồi tớ mới làm thợ cưa ý : đi từ nhà tớ đến nhà nó " xa ơi là xa " mặc dù chỉ có 4km, đi hẳn xe máy.Đấy, HN nó ko nhỏ đâu đi có 4km mà còn thấy xa nữa là đi hết công viên lọ đập sang rạp chiếu phim chai... có mà hết hàng năm !

Chia sẻ trang này