1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác làm gì khi gặp lại Ex đi với người mới?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi heo1986, 05/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. batbunrieu

    batbunrieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Seo không thẳng mặt cáo mà nói ra câu đó nhỉ..( kỉu ghé tai anh bẩu cái này nà) rùi thầm thì với em câu đóa kèm với 1 nụ cười ma quái... nhẹ nhàng đứng dậy về. chứ đằng này đồng chí nhắn tin kỉu đó thì quả thật .... chỉ khiến gái nó khinh cho thoy
  2. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Hì hì.... ... Em lại nghĩ ngược lại anh ạ...
    Cô Anx này có lỗi suy nghĩ thực dụng và cực kỳ ích kỷ (luôn luôn đặt lợi ích của chính mình lên hàng đầu) hơn nhiều nhiều.
    Cô ấy đặt mình vào vị trí ông chủ thớt và phân tích cho ông ấy hiểu LÀM THẾ NÀO ĐỂ TỐT NHẤT CHO ÔNG ẤY chứ chưa hề bao giờ nghe cô Anx cô ấy giảng đạo đức cả.
    Anh thử mò vào xem tất cả các bài của cô ấy đã pót xem từ nào được dùng nhiều nhất? :Từ MÌNH. Mình nghĩ, mình biết, mình cảm thấy ... mình cảm nhận...Tôi thấy, tôi làm...tôi...
  3. longzym197x

    longzym197x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Người bản lĩnh thì sẽ chào hỏi bình thường.
    Kém hơn thì lờ lờ như ko thấy, nhưng mà để cho cáo hỏi thì mất mặt và bị động lém.
    Còn sở khanh thì nghĩ cách chọc ngoáy, đá đểu
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn đọc không kỹ bài tôi rồi. Tôi ghi rất rõ đây này:
    Chuyện chủ topic hành xử kém, tôi đã có 1 post, phân tích là hành xử kiểu ấy thì cô ng yêu cũ càng sướng trong bụng và càng khinh bỉ chủ topic. Sở dĩ tôi phân tích vậy, là vì theo tôi hiểu, chủ topic muốn làm cái gì đó cho cô kia phiền lòng, nhưng mà thiệt ra làm như chủ topic thì cô kia không thấy phiền lòng, tức là chủ topic không đạt được mục đích. Chủ topic, dù đã bỏ cô kia, còn nghĩ rất nhiều và lần cuối chạm mặt thì muốn làm cô kia buồn phiền, mà làm hổng được, chứ có phải được như bạn nói đâu: Mình chim cút tức là nó cũng éo là gì của mình cả ,sao phải nghĩ!
    Nhưng chuyện tâm lý còn ấm ức nên hành xử kém thì tôi thông cảm. Đúng là khi ng ta ấm ức thì ng ta hay làm bậy lắm. Còn chỉ đến khi chủ topic nói là hồi xưa đã tha thứ nhưng nhìn cảnh kia vẫn tức nên mới sms vậy thì tôi mới phân tích là: Thiệt ra còn hận thì cứ tự thừa nhận là hận, chứ đừng dối lòng là mình đã tha thứ, rồi lại vẫn cứ ấm ức. (Mai mốt còn giận thì cứ nói giận, k cần thiết CỐ tỏ ra tha thứ rồi LÒNG vẫn giận đâu nhá. Làm tội thân mình thế!) Càng tưởng mình đã tha thứ mà thiệt ra chưa tha thứ thì càng dằn vặt thân mình mà thôi.
    Cái cô kia, khoan nói xấu tốt thế nào, nhưng chủ topic không còn khả năng tác động vào cô ấy nữa, vậy nên, mọi điều chủ topic có thể làm, là làm với chính bản thân mình: Hận thì cứ hận, giận thì cứ giận, nhưng đừng tự nhầm lẫn rằng mình đã tha thứ, rồi thỉnh thoảng lại phiền lòng là hồi xưa từng tha thứ rồi, mà bữa hổm lại thấy tức. Cứ tự lừa dối lòng mình như vậy là làm bản thân buồn 2 lần.
    Bạn thu lại câu của bạn đi, nó lạc lõng lắm: *** hận thì *** phải con người.
    Con người đang buồn, lại tự làm mình đau thêm, thì là người thật, nhưng là người ngu đấy. Người ngoài đã làm mình đau, thì chính mình không được làm mình đau thêm.
    Bản thân là điều quan trọng, đừng để nó bị tổn thương.
    Được Anxiety sửa chữa / chuyển vào 16:25 ngày 07/03/2009
  5. YeuDenChet

    YeuDenChet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    chú hỏi thì anh cũng trả lời
    có lần anh gặp ngươi yêu cũ đã chia tay đi với thằng khác,gặp nhau trong quán cà fê,thấy em nó đang tươi cười hớn hở bên cạnh người khác như thế trong người cũng nộ hoả lắm,nhưng anh thì không làm như chú,anh hít 1 hơi thật sâu,thở 1 hơi thật dài
    sau đó anh tiến đến chỗ 2 đứa
    --em,dạo này lâu quá không gặp,vẫn khoẻ chứ(nở 1 nụ cười tươi)
    trong khi con bé vẫn còn cảm giác khó hiểu và khó trả lời pha lẫn với ngạc nhiên ..........thì anh quay sang thằng bạn trai mới của em nó:
    --uày,chết nhé,có bạn trai rồi mà không thông báo nhé,nhìn đẹp zai thế cơ chứ,thế quen nhau lâu chưa
    thằng kia thấy cử chỉ như thế tưởng mình là người quen tay bắt mặt mừng nên cũng lịch sự vui vẻ chào lại rõ ngoan
    câu cuối:
    --thôi,anh đi cho 2 đứa ngồi tâm sự,nhưng này,anh nhắc chú này,yêu cái H là phải cẩn thận đấy nhé,nó là ướt át lắm đấy
    rồi lại bắt tay nó 1 phát:nhắc lại một lần nữa:nhớ nhé,nó là ướt át lắm đấy=))=))=))
  6. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0

    Â
    Khà? khà? .
    Anh thì? chưa rơi và?o trươ?ng hợp như thẮ bao giơ?. NHưng anh nghìf cò 2 khà? nfng. MẶt là? chù vĂ tì?nh nhì?n thẮy chùng nò hù hì bĂn nhau. ANh nghìf trươ?ng hợp nà?y thì? kẶ nò chứ. Chù phĂt rĂ? lĂn là?m èo gì?.
    Nhưng ngược lài, nò cĂf tì?nh dĂfn thf?ng bĂ? nò dươfn dèo trước mf̣t chù thì? chù nhf́n tin như thẮ anh cho là? nhè.
    Nòi vẶy chứ. Bàn gài cùf cù?a anh chưa bao giơ? cò ỳ 'ình gf̣p lài anh cà?. Anh cùfng nghìf như thẮ. ChuyẶn gì? qua thĂ cho qua 'i. Gf̣p nhau lf?ng nhf?ng . Mà? lài èo biẮt nòi gì?.
    Â[nick]

    được x8 sửa chữa / chuyển vào 23:37 ngày 07/03/2009
  7. YeuDenChet

    YeuDenChet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    đọc topic này mới thấy một số bạn trai sau khi chia tay người yêu thì rất chín chắn và trưởng thành trong suy nghĩ,còn một số bạn thì đã chán lại càng chán hơn
  8. xuanbac007

    xuanbac007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Chú đúng là cái thằng tiểu nhân. Chú làm thế vì chú vẫn còn yêu nó và hận nó. Nó bó 1 thằng nhỏ nhen đàn bà như chú là quá đúng rồi
  9. YeuDenChet

    YeuDenChet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    ke ke ke
    em quên đóng mở ngoặc cái chữ người yêu cũ làm bác hiểu lầm=))=))=))
    em thì nhiều người yêu lắm,mỗi tội đến h vẫn chỉ yêu 1 người mà thôi
    thế nên làm thế em chả có jì áy náy cả,cảnh giác cho chú kia thôi mà
  10. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Mừng cho anh ấy ...tớ nói thực đấy
    Đừng ai tin là tớ nói điêu nhé hoặc tớ nói thế cho đẹp
    Nhưng mình có duyên mới mình cũng mong người ta có duyên mới chứ chẳng nhẽ người ta đau khổ , âu sầu mình thấy hạnh phúc sao ?

Chia sẻ trang này