1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác làm gì khi gặp lại Ex đi với người mới?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi heo1986, 05/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    hàng cao cấp là gì vậy các bạn
  2. premiro

    premiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    0
    Cháu nghĩ chắc là hàng hiệu hay bán ở Parkson hay đâu đó.
  3. loveJimmy

    loveJimmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Em pó tay chủ Topic
  4. fujiwara_01

    fujiwara_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    đồng chí này vô liêm xỉ quá :|
  5. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    nhìn thấy bồ cũ mình đi với thằng khác cay thật đấy.
    Ai bảo trước đây nó nói với mình những lời ong **** đường mật, làm mình tin tưởng nó yêu mình thật lòng. giờ nó đá mình quả công nhật là đau :D phải nói là nó sút mình chứ chả phải đá ko đâu nhá bố tiên sư :))
    hôm qua trông thấy 2 đứa nó may mà nó ko thấy mình, ko nó lại tiếc cho đáng đời
  6. duongxavandam

    duongxavandam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    việc chửi thầm hay nhắn tin thì khác dek j nhau , gặp cái đứa nó phản bội các bác...chẳng nhẽ ko có cảm xúc j hả? Hay là cun cút như chú chó nhỏ...iem thì iem ko nhắn tin đâu, nhưng chửi thầm thì có đấy Ghét loại đạo đức giả.
    Được duongxavandam sửa chữa / chuyển vào 22:29 ngày 07/03/2009
  7. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Đời này đã lâm vào trường hợp gặp kiểu này chắc ko dưói chục lần, cả chục lần với chục em đều cười tươi, cả chục em thì có em mình đá, có em đá mình, có hứng thì còn bắt tay thằng người yêu ko thì cười và chào hỏi như bạn thân là xong
    Thể hiện càng bản lĩnh gái càng nể và trân trọng mình hơn, làm trò hề vớ vẩn koo phải là tính cách của mình
  8. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Gái nó xinh nó giỏi nó cặp với thằng khác là chuyện bình thường. Tiếc à. Giỏi thì kiếm con khác ngon hơn cho nó thèm.
    Mà tức làm gì. Con rai con gái còn đầy đường. Lúc trong tay mình thì ko biết quý. Lúc tuột khỏi rồi mới tiếc.
  9. heo1986

    heo1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Tổng hợp ý kiến các bác trên này em thấy có 3 quan điểm:
    1 là tha thứ,bỏ qua hết mọi lỗi lầm của nó,coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
    2 là bánh bơ nó đi coi như k quen biết
    3 là chửi bỏ mợ nó đi,gì chứ tội phản bội thì k0 chấp nhận được
    Quan điêm thứ 1 thì mọi người đều thấy là quá nhân đạo,có lẽ chỉ tồn tại trong mấy bộ phim Hàn Xẻng với mấy bài hát sến chảy nước chứ làm éo gì có trong đời.Ngoài đời đứa nào chả căm chả tức.Muốn xách cổ 2 đứa nó treo ngược bỏ mịa ra ấy chứ
    Quan điểm thứ 2 ôn hòa hơn,và đc coi là khôn ngoan nhất,có tức cũng để trong lòng,nhưng như vạy là kiểu AQ.
    Quan điểm thứ 3 ác liệt hơn cả,nhưng làm thế là tự hạ thấp bản thân mình,chả đc dek gì còn mang tiếng là bỉ
    Thôi em xin nhận là m ngu,lần sau có thấy thì cug nhắm mắt làm ngơ,coi như m đã yêu nhầm phải 1 đứa k ra gì và bây h có thằng đỡ hộ,hô hô...
  10. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Ông lào bảo tha thứ đấy? Nói thẳng ra là tha thứ được thì cũng giỏi. Em thề là con nào fản bội em thì em suốt đời éo quên.

Chia sẻ trang này