1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác làm gì khi trộm vào nhà

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi heo..., 30/08/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Ống tuýp 20cm nó chém cái thì cụt, lấy gì mà oánh nó hả bác [:D]
  2. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Khôn thì sống, chống cự thì chết.
    Nó khua khoắng xong mà ra xờ mó đến người thì buộc phải dùng mỹ nhân kế. Chẳng lẽ nó lại vừa cầm dao vừa " hành động " ạh, nhân lúc nó lơ là đạp cho 1 phát vào chỗ hiểm. Em nghĩ nó sẽ đau đớn đấy. Sau đó là mình vùng lên hành động.
  3. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.611
    Đã được thích:
    9
    Trộm vào nhà chỉ có nước để im cho nó muốn lấy gì thì lấy thôi. Nếu nó ko mò vào phòng mình mà ở các phòng khác thì khóa chặt phòng mình lại, ở trong gọi điện hoặc hô hoán.

    Có lần mình bị trộm trèo vào trong nhà, hàng xóm bị trộm trước, phát hiện ra cửa lan can nhà mình mở toang, đánh động nhà mình, lúc thức dậy cứ nghĩ nó còn ở dưới nhà, thế là nhờ hàng xóm trèo vào theo lối kẻ trộm (có dám xuống nhà mở cửa cho họ vào kiểm tra nhà cửa giúp đâu). Hàng xóm vào, mình cầm con dao găm cho vững tâm, vừa đi theo họ xuống nhà, vừa lẩm bẩm: "Mày muốn lấy gì thì cứ lấy rồi đi đi, tao ko bắt mày đâu!" Nhát chết! =))
  4. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0

    Lúc đấy có khi thích quá lại quên mất nó là trộm ấy chứ >:)
  5. RicksCafe

    RicksCafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    107
    Nhớ hồi trước khi chị gái mình chưa đi lấy chồng. Đang đêm ngủ ở tầng 2 chị mình mới choàng tỉnh giấc vì nghe có tiếng động trong phòng. bà chị liền ngồi dậy nhìn thấy một người đang đứng đó sợ quá ú ớ mấy câu rồi hô lên trộm! Trộm! Em ơi! Nhà mình có trộm... Hô đến câu thứ 3 thì mình choàng tỉnh lơ mơ nhưng cũng phản ứng hét to : " Đâu ? trộm đâu ? nó ở chỗ nào đồng cắm đầu chạy xuống phòng bà chị. Thấy bà chị mặt tái nói; " nó chạy rồi " Nó cậy đi đâu? bà chị chỉ lên tầng nó tum mình liền chạy lên thì thấy nói leo nhanh như con thạch sùng bám tường. Nó lách qua khe hở giữa mái tum và tường nhà hàng xóm cao khoảng hơn 5m. Mình chỉ kịp nhìn thấy 2 cẳng chân nó!

    Hôm sau goị CSHS đến nói chuyện.Anh này nói ngay là chui qua caí khe nhỏ đó chỉ có trẻ con mới chui vừa. Đọc ngay tên đối tượng ! Thời gian sau thì đối tượng bị bắt vì tội khác ! Nhưng nghe nói hiện giờ nó hết hạn và về vẫn hành nghề trộm như trước. Chỉ có điều là giờ nó đã lớn và không thể chui vừa qua cái khe nhà mình. Và Nhà mình cũng đã hàn sắt ngay từ sau hôm đó.

    Hôm đó 2 chị em hú vía bảo là may không mất gì vì theo thói quen mình đã nói từ ở topic trước là tiền , điện thoại, ví , vàng bạc ... đều để ở phòng khách. Để ngay ở tủ trưng bày tầng 1. Nếu thằng trộm đó nó trèo vào và xuống tấng 1 lấy đồ rồi lại trèo tum ra thì 2 chị em vẫn ngủ say chả biết gì [:D]! Nhưng tâm lý của những thằng trộm nghĩ là của quý luôn cất trong tủ ! :P
    Mình cũng khâm phục chị mình rất bản lĩnh! trong tình huống đó mà vẫn kêu lên " Em ơi nhà mình có trộm!"
    Kể ra thì cũng can đảm ngang với kế mỹ nhân của " tiểu na đáng iu" ^:)^
  6. Rains2009

    Rains2009 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Rất tốt! Học theo chị Út, "Còn cái lai quần cũng đánh!" =D>
  7. xxxmarsxxx

    xxxmarsxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    1
    như vụ ở BG có thằng bị thương cho thấy khi đối tượng đông và manh động thì ống tuýp không ăn thua đâu
    phải 2 tay 2 kiếm , loại kiếm sắc ấy , chứ kiếm cùn thì vẫn toi
  8. Rains2009

    Rains2009 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Bạn này dạo này lang thang nhỉ?
  9. ngungu00

    ngungu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.244
    Đã được thích:
    0
    - năm im xem nó làm gì :
    _ ê Tìm tiền à ? tìm thấy thì gọi tao dậy xem nhé
    - Khi ra làm ơn khép dùm của nhé
    - @Kid : anh đẹp zai ơi còn em nữa mà :-*

    .... các bác có gia đình nên mua bình cứu Hỏa nhỏ có thể phun bọt xa 3 - 5 m , kiếm và dao thường dài 60 cm , nên các bác trang bị xiên 2 chĩa dài 60 cm trở nên , để gậm giường , khi bị tấn công bình tĩnh chĩa thẳng xien vào mặt đối phương ..với nhà to có điều kiện nên lắp bộ báo động để đầu giường dùng điện lưu ngoài hệ thống điện sử dụng thường ngày
    ..để đien thoại đầu giường có lưu săn số SOS .. khi ngủ chốt cửa , có động hoặc tỉnh ngủ nên cảnh giác quan sat kĩ ..nhà có tre nhỏ thì hướng dẫn trẻ khóa chặt của ở nơi an toàn
    - tìm tư vấn và mua thiết bị An ninh ở một số công Ti bảo Vệ [:D]
  10. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    khổ lỗi đao kiếm vô tình,chẳng may chém nó chết thì mình cũng mang tội.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này