1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác làm sao thế ? thắng có một trận trong vòng 2 năm thế mà mừng đên thế sao ?

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi gameboy, 04/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gameboy

    gameboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Các bác làm sao thế ? thắng có một trận trong vòng 2 năm thế mà mừng đên thế sao ?

    Chẳng qua Dudek của chúng tôi thương tình bọn đàn em lâu ngày kô được " ngửi mùi " chiến thắng trên sân Anfield , thế là anh ấy thả thôi , có gì đáng buồn đâu cơ chứ !
    Thực ra mà nói thế trận cũng cân bằng , liverpool có nhiều cơ hội ăn bàn rõ rệt hơn , nhưng chỉ tại bàn thua vớ vẩn dẫn đến cái chết " tệ nhất sau 2 năm thôi "
    Dù sao cũng chúc mừng các bác .
    Nhiệm vụ của các bác trận tới " nặng " ra phết đấy , gặp Arse , thằng ngáo ộp của MU , Liverpool là đội của tôi chẳnn nói làm gì , nhưng so MU với Arse thì tôi thà chết chứ kô bao giờ ủng hộ bọn đấy , vì vậy cuối tuần tôi và các bạn tôi trong room Liverpool sẽ ủng hộ hết mình các bác , hê hê , bởi vì chúng tôi cũng được lợi từ chiến thắng của MU , hê hê , các bác cố gào thật to lên nhé , biết đâu thằng Shabban nó lại nghe thấy , nó sợ , để lọt lưới ngớ ngẩn thì sao , hê hê !


    Chao ca nha , lau roi moi lai duoc gap !
  2. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1
    Hê hê , nghe cái câu Dudek thương tình của chú mới buồn cười làm sao , bắt kém thì nói ra luôn cho xong , các đồng chí bảo MU ăn rùa , xin thưa với đồng chí là đá bóng là cả 1 tập thể , đội Liv có chú Dudek bắt kém quá nên thua là đúng thôi

    True love doesn't have a happy ending. That's because true love doesn't have an ending.

  3. Aladanh

    Aladanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Mừng vì MU đã lấy lại phong độ mặc dù thiéu vắng nhiều trụ cột đang bị chấn thương hoặc treo giò. Chúc mừng MU lần nữa nào bà con cô bác trong BOX :-))))))
    W_U_S_I_W_U_G
    Babe , I love U.
    I can't get U out of mymind
  4. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Các bác Liverpool thua đau quá nên biện hộ như vậy đấy.
    MÃI MÃI YÊU KẸO_MÚT MÀ THÔI
  5. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Huhu, MU lẽ ra cũng chẳng vui đến thế đâu. Ai bảo bác trước trận đấu nhảy sang ti toe khoe mẽ làm gì. Đến lúc thua thì bảo là nhường... haha....
    Live your life without regret. Don't be someone who they forget!
  6. heocon2008

    heocon2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, trước trận đấu thì hùng hùng hổ hổ, sau trận đấu thì chẳng thấy đâu, bây giờ quay lại định vớt vát thêm tí nữa à
  7. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Muốn trả thù thì đợi lượt về nhé. Nhưng đến lúc đó thua tiếp thì sao hả ? Chẳng lẻ nói MU lợi thế sân nhà
    MÃI MÃI YÊU KẸO_MÚT MÀ THÔI
  8. Seba

    Seba Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Chấp gần hết đội hình chính mà vẫn thắng, trận sau Mu đưa độihình trẻ ra cũng đủ xài
    La Brujitaaa[/size=8]
  9. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Khè... còn hơn mười mấy năm nay không được nến mùi vô địch... Bị loại khỏi C1 thì biện hộ là để tập trung vào Primer League. Thua thì lại bảo ăn rùa...
    All for you
  10. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    nhưng cũng phải công nhận là ăn rùa thật, Liver ép sân cả trận, có nhiều cơ hội hơn, nhưng cuối cùng lại bị thua bởi hai sai lầm của Dudek.

    Vào đây giúp đỡ cho em

    Come on baby, come on over
    Let me be the one to show you

Chia sẻ trang này