1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác mất bao lâu để quên 1 ai đó

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi krk, 14/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. krk

    krk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Các bác mất bao lâu để quên 1 ai đó

    có thể bạn mất 1 phút để mê một ai đó, một giờ để quen một ai đó, một 1/2 ngày để yêu một người nhưng ban mất bao lâu để quên 1 người ? cho em bít ý kiến nha


    ác quỷ uống máu dưới ánh trăng
  2. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Tôi nói thật các bác có tin hay không thì tuỳ
    Tính đến nay đã là 7 năm rồi tôi vẫn không thể quên được cô ấy .Tuy không còn vuơng vấn gì nhiều nhưng cho đến giờ trong trái tim tôi vẫn chưa có một hình bóng nào ngoài ..người mà mọi người vừa biết đó.
    Tôi không biết liệu mình còn có thể love một ai nữa không vì tôi đã 22 cái xuân rồi
    Every night in my dreams i feel you ,i see you --> đó là quá khứ hiện thực mấy năm trước của tôi.
    Rồi giờ đến những người khác !
    Red Devils Man​
    Ask For More..tobe Number One..!!
  3. Lizzy_OK

    Lizzy_OK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng không biết! Có thể bây giờ có cái gì đó như công việc, bạn bè, học hành hay những trò vui, những thứ giải trí hấp dẫn có thể làm bạn quên đi người đó. Nhưng rồi bạn sẽ bắt gặp một hình bóng (dù rất mờ nhạt) của người đó trong những sự vật, sự việc quanh mình. Một anh chàng đội cái mũ giống người đó, một cái xe hơi quen, một bản nhạc đã từng nghe... Đến khi cuộc sống quá bận rộn cuốn bạn đi, bạn tưởng như có thể quên hẳn, bỗng một ngày nào đó, bạn thấy một đứa cháu của mình lại yêu y như bạn ngày xưa yêu người đó. Và tất cả sẽ làm bạn nhớ suốt đời.
  4. krk

    krk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    còn muốn quên thì mình nói thật cả đởi cũng ko thể quên được nàng mình nói thật đấy
    có những lúc bùn ngồi bâng khuâng hình ảnh nàng lại hiện về
    vì thế mình có thể nói cả dời cưng ko thể quên đi hình bóng nàng
    các bạn có đồng ỳ với ý kiến của mình ko
    ác quỷ uống máu dưới ánh trăng
  5. Longbottom

    Longbottom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    1 năm gặp nhau hàng ngày 0 yêu .
    5 năm yêu.
    2 tháng để người ta quên ta.
    Hơn 1 năm nay lúc nào buồn lại nhớ chuyện cũ.
  6. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Nói chung thì sau khi tình yêu tan biến ai cũng muốn quên ngay đi nhưng mà quả thật thì không thể được. thời gian thì có thể lâu hoặc có thể nhanh tuỳ vào hoàn cảnh và tuỳ vào cuộc sống của mình mà quên lúc nào.
    Thà yêu một lần để rồi mất còn hơn chẳng mất mát bao giờ
  7. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Một câu danh ngôn đã từng nói rằng :
    Có thể bạn mất 1 giây để mê một ai đó, một phút để quen một ai đó, một giờ để có thể yêu một người .Nhưng bạn có thể mất cả cuộc đời để quên người đó .
    Cho nên thánh luon chúc cho các bạn khi đã yêu rồi không phải hối tiếc về tình yêu đó .
    Không Cần Chữ Ký
  8. vuquang

    vuquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Thương nhớ, nhớ thương và không thương không nhớ
    Cái gì đến ta tiếp nhận cái đã đi vấn vương chi

    vuquang
  9. Tocdaixinh

    Tocdaixinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    5 phút hoặc là vai` năm
    Yêu em từ thủa trong nôi, em nằm em khóc anh ngồi anh ru !i!
  10. DungHoi_tai_sao

    DungHoi_tai_sao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    cái này còn tuỳ đi tuỳ người tuỳ hoàn cảnh và ...........



     I am never alone ,never !

Chia sẻ trang này