1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác Mod chơi không đẹp tí nào

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi LoTriThamDaiHiep, 18/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namoadiaphat

    namoadiaphat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    - Thưa anh minhtrinh nếu anh nói kevin cứng đầu phải phục thiện, thì quá chủ quan của anh, em đã nói tạm thời em đang trong quá trình tìm chứng cứ cho bài viết của mình. Những lời suốt đêm qua chỉ là sự biện hộ và giải thích, nếu có bằng chứng cụ thể, có lẽ kevin đã không tiếp diễn cuộc chơi 1 mình ở đất Hà Thành này, sáng mai còn phải bay về SGN,
    - Kevin không muốn anh MDKTL lock topic này là vì muốn cho mọi việc rõ ràng, phân minh. chuyện hôm nay kevin xin tạm dừng ở đây. xin phép về phòng chợp mắt 1 chút vì sáng mai về sgn còn đi làm.
    Xin phép admin tạm thời hõan việc treo nick lại vài ngày, để kevin có thời gian tìm chứng cứ.
    Xin hẹn anh minhtrinh vào 00:00 ngày mai, em sẽ tiếp tục tìm chứng cứ, chứ không tranh luận như hôm nay.
    Được kevinmitknick sửa chữa / chuyển vào 04:55 ngày 22/03/2006
  2. nguoncon

    nguoncon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Bác MinhTrinh kiểm tra thư cá nhân của Bác đi .
    Tôi thiết nghĩ topic này đóng lại được rồi , chẳng ai phải chẳng ai quấy mãi bao giờ , đời người như con nước lên xuống mà ! Miễn sao chúng ta biết nhìn lại mình , chẳng ai đánh lừa được chính mình cả !
  3. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Bác Minh ác quá, bắt thằng bé thức nguyên đêm. Tối nay bác phải thức lại để hầu đáp :-)
    Có thơ "đêm nay bác không ngủ ..." Hehehee
    Thức luôn đi em trai Kevin, kẻo ngủ quên lỡ chuyến ....ơ ơ ơ tàuuuuuu
  4. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Danh, lợi là cái chi chi nhỉ ?
    Chỉ biết là nó đến bằng khả năng của chính mình và khi mình không cảm thấy cấn thiết , cố đòi cho được, nó lại xa tầm tay, buộc nó đến, nó thành danh hão . Thành cái lợi phi nghĩa, phi nhân .
    Copyright by Minh, mới viết ra... không biết có trùng với thày nào không đây
    Ngủ đi Kevin và hãy ngẫm nghĩ cho thấu đáo .
  5. nguoncon

    nguoncon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Ông Vove này ba phải thật ! Ông chẳng mấy chốc mà thành Bồ Tát đấy , xem chuyện vợ con nếu chưa tròn bổn phận thì khoan thành Bồ Tát để người ta bơ vơ nhé !
  6. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Tôn trọng sự công bằng .
    Xin các mods cho lock topic này lại đến khi Kevin tìm được bằng cớ để tránh khỏi việc xui nguyên , giục bị của một số rất nhỏ anh em muốn dùng topic này như 1 sự tiêu khiển .
    Kevin vẫn còn chức năng mod để mở lại, mong admin đừng treo nick này vội cho đến khi mọi việc sáng tỏ , tâm phục khẩu phục .
    Cũng mong các mods ở miền Nam nên tạo cơ hội gặp gỡ Kevin trong tình anh em để xem Kevin có bị vấn đề hoảng loạn thần kinh hay không .
    Vì xét các cách đối đáp thế này , tôi rất e ngại cho sức khoẻ của Kevin. Loại bệnh hoang tưởng kiểu 1 nhà tu tỉ phú ở HN rất dễ xảy ra đối với những người ham mê võ thuật nhưng lại bạ đâu học đấy , tập vội vàng, cắt đoạn .
    Mà tôi chịu ngồi đọc lại khá nhiều bài của Kevin viết gần đây thì quả là có thể có vấn đề , rất mong là Kevin vẫn bình thường .
  7. LoTriThamDaiHiep

    LoTriThamDaiHiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Để em moi thêm cho bác thấy bằng chứng của bác nhé :
    Bài của bác viết vào ngày "Gửi lúc 07:44, 04/03/06" dựa theo link này của google : http://72.14.203.104/search?q=cache:-1h0BzEeyqEJ:www.ttvnol.com/vothuat/666166.ttvn+&hl=vi&gl=vn&ct=clnk&cdhttp://72.14.203.104/search?q=cache:-1h0BzEeyqEJ:www.ttvnol.com/vothuat/666166.ttvn+&hl=vi&gl=vn&ct=clnk&cd=1
    "Bạn là người đam mê võ thuât, nhưng trên đời ai cũng muốn mình luyện võ đến nơi đến chốn và trở thành cao thủ nhưng càng đi sâu vào con đường võ học ta lại thấy nó mênh mông bát ngát. Tại sao lại như vậy ? đó là vì chúng ta đã theo đuổi hình thức quá nhiều, theo đuổi đòn hay thế đẹp mà quên mất đi mục đích chính của sự luyện tập võ và quên đi những áp dụng thực tiễn của nguyên lý võ học vào cuộc sống hằng ngày của chúng tạ Nguyên tắc chính của luyện võ là gì ?
    Đó là chuyên cần tập luyện, quán chiếu mọi hoạt động của thân thể tìm ra nguyên lý của sự vận hành nhằm phát huy mọi tiềm năng trong cơ thể.....Một đòn thế hay do một người luyện tập lâu năm áp dụng thì nó rất hữu hiệu nhưng nếu một người mới học được đòn thế đó đem ra áp dụng thì chưa chắc đã thành công. Tại sao vậy ? đó là tại vì người đó chưa hiểu nguyên lý, chưa thấy sự rợp ràng giữa động tác và cử động của cơ thể, sự rợp ràng của thời điểm và sự điềm tĩnh của tâm trí. Cho dù có học cả trăm ngàn đòn thế và toàn là những chiêu thế hiểm đi nữa nhưng khi đòn đánh không đi đúng thời điểm, không đủ lực phát huy và không có sự điềm tĩnh thì lúc đó khó mà có thể dùng được một đòn, vì trong lòng thì lo sợ không biết đối phương sẽ làm gì, hoặc giả dù có bất chợt ra được đòn đi nữa vì không phát huy được lực tối đa do tâm vẫn còn sơ hay là do vị thế của cơ thể không cho phép phát huy được sự tối đa đó...... Bạn đã từng tham gia học võ, nhưng bạn xét lại mình xem năng khiếu và đam mê của bạn là gì? có 1 thời kevin cũng giống bạn. Cũng tầm sư học rất nhiều và rồi thay đổi.Nhưng mục đích của kevin chỉ là nghiên cứu võ học chứ không chuyên luyện. Dù vậy kevin vẫn có 1 môn phái, 1 sư phụ. Tên tuổi của thầy cũng như môn phái nói ra chắc ít người biết đến, nên kevin không dám nêu ra đây.
    Bạn có thể xem qua toipc "học võ để làm gì?" và tự bản thân trả lời câu hỏi ấy rồi chọn sau cũng được.
    Vì bạn ở HN, nên kevin nghĩ rằng bạn có thể liên hệ đông hải long vương để tìm hiểu qua Vovinam. nhưng xui xẻo cho bạn hình như cách đây 1 ngày anh donghailongvuong đã viết bài chia tay diễn đàn hay sao á,( anh ta là 1 người rất nhiệt tâm với VVN)
    Hoặc nếu bạn thích "Hồng Gia Quyền" thì có thể liên hệ với anh vienanh, anh này rất nhiệt tình với anh em, cũng rất nhiệt huyết với võ học. Hôm nào ra Hà nội kevin sẽ mời 2 ông anh này 1 chầu.
    ( to anh vienanh: anh PM cho kevin số đt thứ 7 tuần sau kevin ra HN)
    Hạnh Phúc ở đời là :Có việc gì đó để làm,Có ai đó để yêu,Có điều gì đó để hy vọng
    Gửi lúc 07:44, 04/03/06 "
    trong khi đó bài của *******c Linh Tử viết vào ngày "Gửi bởi:23.01.2006 " dựa vào dữ liệu ghi lại trên diễn đàn vahoaphuongdong .com
    không những vậy em còn tìm được bài viết được copy lại của Công Tử ở trên diễn đàn Đất Việt đây này: http://diendan.datviet.com/forums/showthread.php?t=34754
    Bác nói bác viết ở một diễn đàn nào từ 4 năm trước chả nhẽ bác nhớ từng câu từng chữ một để viết lại trên diễn đàn ttvnol.com hử ? Nếu bác nói bác có lưu lại thì bác tất nhiên phải có bằng chứng đưa ra chứ sao lại phải suy nghĩ tìm bằng chứng như vậy ?
    Chả nhẽ diễn đàn vanhoaphuongdong .com và diễn đàn Datviet cùng một bọn bỏ tài liệu vào hùa nhau chơi bác à ?
    Đúng lý ra chuyện không có gì lớn nhưng tại thấy hành động của bác càng ngày càng cố chấp nên em moi ra đầy đủ chứng cứ cho bác thấy . Bác rãnh đi vu khống người khác thì em cũng rãnh ở đây để moi ra bằng chứng cho bác thấy tư cách quá ư nông nổi của bác .
  8. tieutu_vovinam

    tieutu_vovinam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Cuộc phím chiến của 2 nick kevil và minhtrinh quả là tuyệt vời, thì ra hôm qua 2 chú thức cả đêm để chiến đấu văn chương và lý luận.
    Đúng là văn võ song toàn
  9. Anhsanghong

    Anhsanghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Em thấy sự việc này chẳng có gì đáng để làm to như vậy, sai thì sửa, có lỗi thì nhận, có rất nhìu cách để cho mọi người thấy rằng mình đã thành tâm nhận lỗi (nếu thấy ngại mở miệng xin lỗi), chứ để topic nì kéo dài em thấy đến bản thân em cũng thấy mệt mỏi chứ đừng nói đến người trong cuộc (em chỉ có đọc thôi mà cũng thấy mệt chứ đừng nói...)
    Em nghĩ sự việc nên dừng ở đây thôi, và bỏ qua đi. Tha được thì nên tha, làm gì thì cũng nên chừa cho bản thân mình con đường sống chứ đừng tự mình bịt lại con đường sống của chính bản thân mình. Tha thứ cho người đã khó nhưng tha thứ cho bản thân mình còn khó hơn nhìu, đừng vì mấy chuyện nì mà làm ảnh hưởng chung đến các TV khác. Nên biết dừng đúng lúc thì sẽ tốt cho mình và cho người.
    Ngoảnh lại cuộc đời như giấc mộng, Thành bại được mất bỗng hóa hư không.... (copy right by anhsanghong)
  10. LoTriThamDaiHiep

    LoTriThamDaiHiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn AnhSangHong . Hai câu thơ thật tuyệt .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này