1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác mua nhà thì chọn những tiêu chí gì??

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi nature, 22/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    lên rừng í
    nhà cao cửa rộng-thế thôi
  2. hieplan

    hieplan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Chọn nhà thì nhiều tiêu chí lắm
    Bác giàu thì kiếm ngôi biệt thự khu chung cư nào đó, đủ tiêu chuẩn cả
    Cái chính là xiền cơ
    E thì nghèo chắc chắn không có biệt thự mà ở nên vẫn thix mua đất rùi sau xây theo thiết kế mình chứ mua nhà sẵn hem thix lắm.
    Nhưng còn dài lắm...cả đời người mới xây được cái nhà có dễ gì đâu...Ui, ước mơ tui!
  3. neyolovesyou

    neyolovesyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    Nhà to đẹp, ở nơi yên tĩnh.
    Giao thông, điện, nước, an ninh tốt.
    Ko gần mấy chỗ cao điểm ùn tắc.
    Chỗ tốt thì tự khắc dân trí cao sẽ kéo đến.
  4. khongaihet01

    khongaihet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    3.029
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng còn chưa đến mức Trời Đất làm Nhà, Rừng Cây làm quần áo đâu nhé
  5. khongaihet01

    khongaihet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    3.029
    Đã được thích:
    1
    Xem ra cái chum đó còn hơi bé mảnh vườn đấy còn vẫn rất ....đìu hiu so với tiêu chí của tớ
    Dạng chum nước phải to, tròn, bầu bĩnh, có nắp = gỗ thông ở trên đang hé mở. Tất nhiên là màu gốm thì rất khó diễn tả, cái này phải tự tay chọn mất thôi
    Cau thì chắc là tớ sắm cây Cau Thơm rồi, vừa đẹp lại còn hương toả bay, có thể là 2 cây, 1 thấp 1 cao...
    Cái quan trọng nhất của khu vườn, chính là không gian. Không gian là tất cả những gì tạo ra vẻ đẹp kiến trúc. Ngôi nhà được xây lên = tường, nhưng tường thì lại ko sử dụng được, nó chỉ có chức năng bao che và quan trọng là cái không gian nó tạo ra, và sự đóng góp của nó vào ko gian ấy
    Không gian vườn phải thoáng đãng yên tĩnh, nó phải bao trùm một sự tĩnh tại (cái này tớ hơi thích phong cách Zen Garden của người Nhật). Chính cái vẻ giản dị mà sâu lắng đó tạo nên vẻ đẹp không thể gọi tên
    Xung quanh gốc cau (và chum) tất nhiên là những thảm cỏ mềm mại, 1 vài đường đi uốn lươn được rải sỏi cẩn thận. Một vài điểm nhấn bởi các hòn sỏi cuội..., có thể thêm vài giếng tre, loại này cũng đơn giản thôi, 1 vài khúc tre nhô lên và róc rách (khi tớ ấn công tắc), cùng một vài cây bụi thích hợp
    Vuờn đó, rộng thế, sẽ là trung tâm ngôi nhà. Các ko gian sinh hoạt chính sẽ có hướng nhìn ra đó. Có thể là phòng Khách, phong đọc, hay khu phòng ăn sẽ được trải tầm nhìn ra khu vườn... Bạn có thể nhìn khu vườn với nhiều góc độ. Ngôi vườn thấp thoáng, khi tỏ khi ờp, khi rõ rệt theo từng vị trí cảm thụ của bạn
    Nó có thể phải như thế đấy (hoặc hơn, vì còn nhiều điều tớ chưa kịp nghĩ ra)
  6. Guests47

    Guests47 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2008
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là trong tay cầm bao nhiêu tiền nữa
  7. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    tham khà?o 'Ăy nè?
    http://blog.timnhanh.com/kiengia74/comment/35A7CD3F
  8. khongaihet01

    khongaihet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    3.029
    Đã được thích:
    1
    Cái này ko tính đến, đây là đang nói về tiêu chí,...... về không gian
    Tiền àh
  9. Guests47

    Guests47 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2008
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    0
    Ko quan trọng tiền thì quá đơn giản
  10. vuitinhdegan

    vuitinhdegan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mua nhà thì phải hỏi thầy bói và thầy phong thuỷ đã, không lúc ở mấy ông ấy phán cho về nhà lại mất ăn mất ngủ

Chia sẻ trang này