1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác nam nghĩ gì khi một ng con gái nói với mình rằng: Anh trẻ con thế?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi missyou88, 05/04/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. missyou88

    missyou88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2009
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Các bác nam nghĩ gì khi một ng con gái nói với mình rằng: Anh trẻ con thế?

    Câu hỏi như trên, cô gái nói một cách chân thành nhé. Các bác nam sẽ nghĩ gì ạh. Có nhìn lại mình ko hay là cảm thấy ko vừa lòng với cô gái đó?
    Cụ thể, nếu cô gái đó là một người bạn vô tư hoặc đó là một cô nàng mà các bác đang có ý định cưa cẩm thì khác nhau thế nào?
  2. ki_cup_khec

    ki_cup_khec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ là chắc nó muốn mình già hơn có nhiều kinh nghiệm hơn.
    Cô gái có ý định cưa cẩm thì nghĩ nó thích thằng khác già giặn hơn mình đâm ra cố tình làm ra vẽ già dặn hơn ---> lố bịch.
  3. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    nếu nói chân thành thì vui thôi
    nhưng mà nói tới chuện ấy mà nói thế là tự ái ngay
    hoặc đang cãi ngau mà nói vậy là khó chịu
    mà trẻ con là có ý khen đấy nhể

  4. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Câu này thường làm cho bạn nam tự ái. Với bạn nam có khả năng tự phê bình thì chột dạ, đêm về tự kiểm điểm xem hành vi của mình có hẹp hòi nhỏ nhen chấp nhặt quá không.
    Còn câu: "Anh rất ... Cậu bé của em ạ".
    Hoặc "Anh được đấy cún bông của em ạ thì bạn nam lại phấn khởi tưng bừng.
  5. haopqh

    haopqh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.041
    Đã được thích:
    0
    AQ: Hờ hờ, mừng quá, anh đang sợ già đây
    IQ: Uhm, cả 2 chúng mình cùng làm người lớn em nhé
  6. missyou88

    missyou88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2009
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Đấy, em đang băn khoăn là ko biết như thế có đụng đến lòng tự ái của ng ta ko.
    Mà em nói đến 2 lần rồi nhé. Lần đầu là: Anh trẻ con thế?
    Lần thứ 2 sau đó vài hôm, em bảo trong lúc đang chat chit: Anh lắm lúc nhí nhố ghê đó. Gặp anh em thấy khác cơ mà. Lạ nhỉ.
    Thế là câu trả lời nhận đc: Anh tính cách trẻ con nhưng suy nghĩ người lớn đó, vài lần nc mà em bảo thế là em sai rồi.
    Được missyou88 sửa chữa / chuyển vào 12:19 ngày 05/04/2010
  7. ngoisaobian

    ngoisaobian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Chị em nào mà nói thế thì nên rút kn ngay. >90% là đụng phải lòng tự ái của các anh em. Số còn lại ko tự ái vì ko thèm chấp trẻ con. Đang cưa cẩm tán tỉnh mà phát biểu như thế cũng hỏng ngay. Còn câu : anh lắm lúc nhí nhố ghê ... thì nghĩa gần gần như thế nhưng mà người nghe không thấy phản cảm bằng câu anh trẻ con thế. Tốt nhất là hok nên nói :D
  8. huhonhuvia

    huhonhuvia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bạn chủ nói vậy thì bạn trẻ con rồi, nói gì đến nhắc người khác trẻ con. Đừng nói vậy thêm 1 lần nào nữa với người yêu của mình.
    Đâu cứ phải nói đúng làm đúng như những gì bạn nghĩ mới là ổn đâu. Bạn tôi từng nói "Anh yêu cách suy nghĩ của e nhưng không phải là tất cả đâu nhé". Hic hic..đúng là đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu
  9. amem8485

    amem8485 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    " Anh trẻ con lắm". Câu nói 1 tuần em dành cho anh kể từ khi biết anh. ( Lúc này em như kiểu bà cụ non)

    Sau 2 năm chơi với nhau, một tình bạn đẹp, hồn nhiên, trong sáng, anh khiến em cũng trẻ con như anh.
    Rồi một ngày anh nói "anh em mình không còn trẻ con nữa đâu" - " Vâng, em cũng thấy vậy" (Vô tình nhận ra )
    Sau 5 năm, mình tạo được một trẻ con nữa, (hai đứa lại thành trẻ con)
    Thực ra thì đến giờ em vẫn còn trẻ con lắm, chẳng bao giờ làm người lớn như anh được (mặc dù anh hơn em có 1 tuổi) vì em lúc nào cũng vẫn thích nũng nịu anh, vẫn thích anh chiều, và thích anh che chở. Có lẽ hắn a kay mình cây nói hồi xưa nên hắn thích làm người lớn của mình cả đời,
  10. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    chưa nghe bao h cũng k dám chắc cảm giác thế nào.Mà còn tuỳ người nói,iem ý mà mình đang cưa cẩm thì phải xem xét lại,còn bt người khác thì kệ..k quan tâm thiên hạ nói rì

Chia sẻ trang này