1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác nam thích người yêu gọi mình như thế nào

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi koshka87, 15/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. architetto

    architetto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    chuyên kể rằng thuỷ quân đô đốc Chu Lang sau khi thua Gia Cắt Lương về đóng của doanh trại , buông rèm hành lạc 7 ngày 7 đêm không ngừng với 7 cô khác nhau
    sau 7 *7 49 ngày thổ huyết cáo bệnh mà qua đời
  2. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    chồng em thích em gọi là Bố cu Tý, hắn gọi em là " em ơi" hay " heo ơi ", nhưng thích gọi là Na hơn
  3. styleyourlife

    styleyourlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Anh ý thik em gọi là "lợn"
  4. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Gọi là "tồ" đi, nghe hay đấy.
  5. budebuai

    budebuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước mình có thích 1 bạn, bạn ý cũng thích mình. Bạn ấy thường gọi mình là lợn con, còn mình gọi bạn ý là lợn đất (2 đứa cùng tuổi lợn mừ).
    Sau này, người yêu đầu tiên thì gọi là cưng (nghe thích lắm )
    Còn người yêu hiện tại thì gọi là em thôi (đơn giản nhưng vẫn thích )
  6. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Hay gọi bằng biệt danh, hay tên riêng mà anh ấy đã đặt để bạn có thể gọi.Sau đó cứ thế mà gọi tha thiết.
    Ví dụ:
    Tôi_Đại bàng
    Anh ấy_Chim sẻ
    Mỗi lần gọi nhau thì bảo thế này :"Đại bàng gọi chim sẻ, chim sẻ nghe rõ trả lời"Khi nghe rõ tự khắc anh ta sẽ nói:"báo cáo báo cáo chim sẻ nghe rõ ,over " hihi.
    Đùa tí cho vui bạn á!.Nhưng thực ra chúng tôi hay gọi nhau như thế!.Hay có lần vì anh ấy để cái ava hình thằng cu tý thì tôi lại đặt cho a ấy ngay cái biệt danh mới là cute.Mỗi khi anh ấy đang bận làm việc ở công ty, a ấy lại hay nói là:"Anh xin lỗi, anh đang ngắm gái em thông cảm nhé!, tối về nhà mình chát sau nhé!".Mỗi khi a hay bận như thế thì tôi hay chọc anh thế này:"Cute đang ngắm gái à?!".
    Nhưng anh ta thì ngược lại, thích tôi kêu a ấy bằng biệt danh là "Tèo",còn anh ấy thì thích kêu tôi là em thôi.A ấy nói chỉ thích gọi tôi là em thôi,kô thích gọi biệt danh,lâu lâu anh mới kêu biệt danh ,còn hầu như là chỉ gọi là em thôi.Đấy có gì tham khao nhé!chúc thành công.
  7. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Từ hồi yêu nhau đến...lúc chia tay bọn em chỉ gọi nhau là " chồng ơi, vợ ơi..." ko gọi tên mà cũng chẳng anh em. Nghe tình cảm mà dễ thương lắm!
    Bây giờ thèm nghe 2 tiếng " vợ ơi" quá...
  8. forever1980

    forever1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    mình gọi ex là : hải Cẩu ...hihih vì tên là Hải mà...
    còn mình thick đc một người gọi là "bé ơi" nghe trìu mến dã man
  9. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Tôi - Em
    Nghe hay hay
  10. caydan_chapi16

    caydan_chapi16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Anh. Chấm hết!

Chia sẻ trang này