1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác nam vào tư vấn hộ em muốn cưa giai phải cưa như nào ah

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kid_lam_dieu, 09/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    360
    Hôm nọ mình cũng đọc loáng thoáng bên f_69 là bạn này lấy chồng và có con rồi, tự nhiên thấy topic này :D lạ thật.
    Không lẽ :)) :))
  2. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Oan uổng quá. Hay là em bị hack nick nhỉ T_T
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    "Thẳng thắn" thì tạm được, chứ mà "thô thiển" thì hơi khoai em ạ. Cũng không cần "làm nũng" và "nhõng nhẽo" vì cái đó thuộc về bản chất, nếu cố tình làm thế thì càng dở hơi hơn. Em chỉ cần chân thành là được, trời sinh sao để vậy, cứ như thế mà chiến.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    À, mà anh quên là em đã có 1 đời chồng và baby 3 tháng tuổi rồi mà nhỉ? Chết thật!!!!!!
  4. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    có câu "bà đã thích thì mày đừng hòng thoát", xin hồn rửa tay gác kiếm,lấy chồng đi...
  5. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    em kid mà muốn tán giai có thể tận dụng lợi thế của đứa bé: em bế đứa bé đến cạnh anh chàng mình thích rồi bảo với con: con mà không bú nhanh mẹ cho chú này bú đấy. Bảo đãm anh ấy 100% đổ
  6. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Thưa chị châu chấu, cưa gái thì khó hơn, nhưng giữ gái lại dễ hơn giữ trai ạ. [:D]
  7. caoxuanbach

    caoxuanbach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi làm được thế này thì bằng bọn gái ca--ve rồi ạ ! =))
    Nhớ xin tiền boa =))
  8. atmdcnkn

    atmdcnkn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    vô kiếm mà như hữu kiếm,mình cửa mà giai nó ko biết mới là cao thủ e ah,theo anh thì như thế này,nói chung là con trai chẳng thằng nào thích là cây để cho gái nó cưa cả,cái đó từ xưa đến giờ tự nhiên được cho là nghĩa vụ của đàn ông rồi (vác cưa đi phang là công việc nặng nhọc mà :D ),em mà vác cưa chạy lung tung không khéo giai chạy hết lại còn bị mang cái tiếng cọc đi tìm trâu nữa.Nếu như gặp đối tượng nào thấy ưng con mắt em cứ phải tỏ ra thật là nai tơ (con giai hầu hết đều thik loại gái này ) vd:không được vồ vập bắt chuyện với giai-> bị oánh giá là không đứng đắn ),không được nói nhiều...nhưng cũng không được tỏ ra lạnh lùng quá->bị đánh giá là kiêu,nếu giai bắt chuyện thì trả lời thật tự nhiên,lâu lâu mỉm cười vài cái là dc v.v....Nói chung là không được tỏ ra dễ dãi với giai hoặc người là trước mặt giai,kín đáo nhẹ nhàng sẽ có tỉ lệ thành công cao
    Bonus:nếu gặp giai nào có cảm tình đừng chủ động làm wen mà hãy tạo điều kiện cho giai làm điều đó vd:làm như tình cờ hay chạm mặt ở chỗ nào đó,lượn đi lượn lại trong tầm mắt giai,lâu lâu giả vờ nhìn trộm mà để cho nó bắt gạp là được...Good luck!!!
  9. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Đây chị trả lời đúng câu hỏi là "làm sao cưa trai?". Còn "làm sao giữ trai?" lại là một câu hỏi khác.

    Thật tình chị thấy trai cũng dễ giữ chứ chẳng khó giữ. Cứ gái đừng có đổi tính, cứ vui vẻ nhí nhảnh, chiều chuộng trai như lúc mới yêu là sẽ giữ trai được. Chỉ tiếc là 99% gái sau khi yêu 1 thời gian thì hoặc là để cho trai nó đè đầu cưỡi cổ mình,hoặc là ngược lài tìm mọi cách đè đầu cưỡi cổ trai, hoạnh họe xem nó làm gì ở đâu với cô nào, cãi nhau vì những chuyện vớ vẩn mà thời mới yêu thì trai nó làm những chuyện tệ hơn nhiều vẫn bỏ qua cho nó. Nói tóm lại là tình yêu thay đổi khi 2 người thay đổi cách cư xử.

    HÔm chủ nhật chị vừa xem lại hết các đoạn chat của chị với ex chị từ lúc cưa nhau đến bỏ nhau. Lúc mới yêu sao mà nhí nhảnh, đáng yêu, dí dóm vui tính, thông minh đến thế. Qua thời gian, càng ngày lại càng khô cứng. Những cái thông minh dí dỏm ngày xưa theo thời gian nó biến thành chanh chua, đành hanh rồi trở thành cay nghiệt. Thế nhưng gặp anh mới thì chị lại trở thành người thông minh, đáng yêu, dí dỏm trở lại ngay. Thế mà cứ hỏi tại sao trai nó thay đổi, hóa ra mình thay đổi nhanh còn gấp mấy chục lần trai. Bất ngờ quá sức.
  10. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Trăng lên nhu nhú đầu non
    Số em là số sớm con muộn chồng ;))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này