1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác nào còn nhớ em không

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi nhotcay, 20/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Mày không về con Slow à quên snow nó ấy ra đấy thì mày chết
    Cantona
  2. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Chuyện em sờ lâu ấy ra chỉ là chuyện 1 sớm 1 chìu, cái chính là thằng nào là thủ fạm cơ. CHứ ko nó ấy ra đấy, ko có thằng nhận trách nhiệm thì chỉ khổ bậc làm cha làm chú như anh em mình thôi.

    I'm nothing, nothing at all!
  3. snow_girl83_new

    snow_girl83_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    các bác này
    Sao lại nói thế được nhỉ?
    Đùa cái gì cũng thế vừa vừa thôi.
    Em vốn dễ tính nhưng đừng đùa quá trớn như thế,em ko thích thù oán với ai đâu nhé.
    Mọi người có cần phải nói như thế ko?
    Hy vọng la mọi người hiểu cho.
    Tính em không thích nói hai lần đâu.
    tuyet
  4. Tom-Cruise

    Tom-Cruise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Nóng mặt thật ,bạn Tuyết voi xinh xắn dễ thương(mặt đẹp như hoa, tiếng nói như chim hót, dáng người như trăng tròn :D, xương như ngọc, da như tuyết, thân như liễu, tinh thần như nước mùa thu, tâm hồn như thơ) là thế mà mọi người nỡ lòng nào trêu bạn . hmmm....
    _~~~-Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi, để ta khắc tên mình trên đời-~~~_​
    email me
  5. Tom-Cruise

    Tom-Cruise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    À quên còn diễn viên chính là Nhot , do lúc chia tay anh em mình ko gặp được nhau nên bây giờ anh chúc chú sang đấy học hành tấn tới , mần ăn phát đạt, cưới được vợ đẹp ( đừng cao quá ) đẻ ra con khôn ......
    _~~~-Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi, để ta khắc tên mình trên đời-~~~_​
    email me
  6. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Chậc, vậy là quái kiệt anh hào 83 cứ mỗi ngày một ra đi...còm cõi...Đời ta còn gì nữa đâu...Hận kiếm khách ngày nào nai lưng cuốc đất..chết..nhầm....dương oai diễu võ...giờ chỉ còn mình ta...thôi..tạm biệt chú ...Mong hẹn ngày tái ngộ tương phùng trên Bạch đầu non 83 Sì Goòng.
    The secrect of Happiness is Love !
  7. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Hic, (xin lỗi)n
    <---------------- ận hận lắm roài!!!

    I'm nothing, nothing at all!
    Được november_tears sửa chữa / chuyển vào 17:45 ngày 24/02/2003
  8. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Nhot wé Nhot ui .... oa oa .........
    Blue Angel Blue Angel
  9. ILY

    ILY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    hớ hớ, sang đến nơi rùi đó hả???
    khổ thân thằng em phải chạy san cái xứ sở lạnh lẽo của Mafia Nga mà học
    thôi, cố lên, bao h về HN thì đi chơi tiếp
    Yellow Rose Forever​
  10. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Nhót ơi về ngay !
    Vợ mày đẻ. Con trai, nặng 5 cân. Tương lai là cao hơn thằng bố. Sướng nhé. Vừa đi Nga cái có ngay thằng con.

    (Snow ơi, đừng hiểu nhầm nhớ.)
    Ngày xửa ngày xưa, Kiều đi ăn bún riêu ở phố Hàng Chiếu gặp anh Bằng Kiều.Thế là Kiều biết yêu!!!

Chia sẻ trang này