1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác nào ở Đồng Tháp vào đây nhé

Chủ đề trong 'Public các box địa phương' bởi VNvodich, 09/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. long1964

    long1964 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    ĐỒNG THÁP TẠP GHI,CỬU LONG TIỀN,CỬU LONG HẬU.
    Phần 1:ĐẾN ĐỒNG THÁP.
    Một cú phone chỉ báo trước 1 ngày,đã đưa tôi đến viếng vùng đất nầy:ĐỒNG THÁP.
    Tôi không muốn làm ồn ào trong chuyến đi của mình, phone căn dặn là tối đa chỉ 2 người ra đón.Thế mà,ra đón ở sân bay đã có hơn 20 người với 2 chiếc xe van,mà tôi chỉ biết có 2 người qua hình ảnh,thư từ trao đổi...Sự nhiệt tình hơn cả nhiệt tình,mà người dân vùng đất nầy, muốn dành cho tôi.Nụ cười thật tươi thay thế cho tiếng chào,bởi vì tôi chưa biết phải gọi nhau như thế nào cho đúng...
    Xe rời phi trường,tìm đường về miền Tây,anh bạn mà tôi biết,cho biết sẽ ghé tại Phú Lâm để ăn trước khi đi,người nào cũng bụng đói cào,bởi vì ra đón quá sớm từ 7 giờ tối,mà chuyến bay tôi hơn 10 giờ mới tới,rồi còn kiểm điểm hành lý..
    Xe bắt đầu chạy vào đường phố Sài Gòn,dù đã 11 giờ đêm,đường phố vẫn đông...Có lẽ nói Sài Gòn,là phải nói Sài Gòn đời sống về đêm,mới là Sài Gòn.Một thành phố đất hẹp dân đông mà ngày xưa, người ta ca ngợi là HÒN NGỌC VIỄN ĐÔNG.
    Danh từ nầy,chắc là để so sánh với Paris của Pháp,có những sinh hoạt tương tự như Paris,hơn là nói về "nhan sắc" của Sài Gòn!
    Paris đúng là 1 thành phố đẹp,thơ mộng và trữ tình nhất là với kiến trúc xây cất muôn vẻ,mà Sài Gòn chưa có được. Một vài hình ảnh của kiến trúc Paris,ta tìm thấy ở quận 1. Đến Paris,mà không có một tình nhân đi kèm,là thiếu sót,là chưa đến Paris. Dòng sông Seine quá thơ mộng,ta không tìm thấy ở sông Sài Gòn!
    Nhưng cái cách phong nhã,lịch sự,những con đường nhỏ hẹp, những quán café trottoir(vỉa hè),cách ăn nói,may mặc trang nhã
    của người Sài Gòn,nhất là lối phóng xe bạt mạng,...,làm cho ta cảm thấy Sài Gòn như là 1 Paris ở Viễn Đông...
    Khác với thành phố tôi ở,1 đại đô thị,1 Paris ở Bắc Mỹ,với diện tích gấp 30 lần Sài Gòn, nhưng dân số chỉ có hơn 3 triệu!...
    Xe trên đường ra Chợ Lớn,Phú Lâm. Trên xe bắt đầu những tiếng cười nói,thăm hỏi,rồi những lời tò mò làm tôi không kịp để trả lời hết mọi người vì quá nhiều chuyện để nói!...
    Món ăn đầu tiên của Sài Gòn, tôi ăn là phở,thay thế soupe và các món quay heo,gà,vịt, một số rau xào để ăn thêm cơm sau đó!Thức ăn quay Sài Gòn khá ngon!
    Cái ngạc nhiên đầu tiên là tô phở Sài Gòn quá nhỏ,chỉ khoảng gần nửa tô phở tôi thường ăn,bò thì lại rất vụn và nước phở không như là nước phở! Tạm vờ ăn,để không làm phiền mọi người..
    Cái ngạc nhiên thứ hai, là ai cũng uống được bia cả,kễ cả các cô,uống dễ dàng như uống nước;trong khi vì lịch sự,tôi phải ráng uống nửa ly bia! Điều làm tôi lo ngại nhất,là 2 anh tài xế,ăn
    nhanh và uống nhanh.Tôi phải khéo léo,mời hút thuốc,kéo ra 1 nơi vắng,để nói nhỏ,không cho uống quá 2 chai bia!(sinh mạng mọi người,không thể giao thác cho 2 anh,nhất là xe chạy đêm!)
    Ăn uống nói chuyện khoảng 1 tiếng,tôi vờ đi toilette,để dành phần trả tiền không cho ai thấy, nhưng gặp cái lắc đầu của chủ quán là tiền đã trả xong(tới giờ,tôi vẫn chưa biết ai chi trả!).
    Và cái ngạc nhiên thứ 3, là suốt trong thời gian đến Đồng Tháp,tôi chưa bao giờ được trả tiền,dù là 1 ly café ngoài tiền pourboire, tặng các em chạy bàn uống nước.
    Ngay cả tiền khách sạn,cũng đã có người trả rồi,mà tôi không thể rõ được là ai! Người Đồng Tháp thật là nhiệt chân tình!
    Nhìn rõ nơi nụ cười của họ! Tôi muốn đây là dịp để mời mọi người,rốt cuộc,lại là mọi người mời tôi.
    Biết nói sao bây giờ...(còn tiếp)

  2. trungtruc2005

    trungtruc2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2005
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Có bạn nào biết 1 Nhà vườn quýt Hồng nào rộng rãi mát mẽ để mình cho khách du lịch về không?

Chia sẻ trang này