1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác nghĩ em phải làm gì với TY của em giờ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nakut3, 10/06/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nakut3

    nakut3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2013
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    ukm` có lẽ anh nói đúng. Có lẽ nta đã từng có nhiều tình cảm với em. Vì em tự diễn và tự làm khó cho 2 đứa. Mà con bé này nó ko biết quan tâm đâu. Qua nó cũng nói thẳng. Nó ko wtam đâu. Em làm gì kệ em. Giận cũng kệ. Nếu ko phải nó đang thử thách.. mà là nó như thế thật thì đáng chán nhỉ ? Em kết nó chiều cao, kết nó khuôn mặt. Và kết cả gia đình nhà nó. Cho chuyện sau này ? Nhưng nếu nó là đứa ko biết quan tâm ck` con thì đáng suy nghĩ đó. Em thấy nó có vẻ " lười ". Ngoài ra có 1 lần đi bói. Thầy bảo gái 93 à ? Đừng nên lấy. vì lấy cũng sẽ khổ. Lăng nhăng gì đó ? . Cảm nhận của em trước giờ về nó thì khác lắm. Nó ngoan. ko có gì là quá lăng nhăng như thầy nói về sau. Mà thôi cứ yêu đã.. Dò tính nó dần dần. Gái giờ em thấy lừa tình giỏi lắm. Nó toàn đóng kịch nọ kia hơn cả diễn viên. Phải xét kỹ nó
    À .. Bác có phép thử nào để xem độ hám tiền của nó ko bác ?
  2. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
  3. nakut3

    nakut3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2013
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
  4. BaoHa2014

    BaoHa2014 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/05/2013
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    961
    ca này tạch rồi...

    Bản thân a đây cũng từng rơi vào trường hợp này... nhưng đảo vị trí, tức a rất thấy phiền khi ng mà a thấy bt suốt ngày gọi điện...
    Ban đầu thì tôn trọng (vì tjan quen biết nhau cũng lâu, ~ chục năm... ngta cũng nhiệt tình) cũng bắt máy mấy lần thậm chí có gọi lại vì ng kia bảo chả bjo` gọi + nh lần kiểu o ép...
    Nhưng sau lần gọi lại thì từ đấy trở đi a cho bay hẳn... dù có lúc *** có ai để nói chuyện a cũng ko nge máy của nó...

    Vấn đề ở đây là gì?
    Để trả lời đc thì chú phải tỉnh lại đã...
    vì giờ a có giúp chú đả thông thì chú cũng ko hành động chuẩn đâu...
  5. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Anh đến sợ mấy chú!
    Thời buổi nào rồi mà vẫn còn cái tư tưởng ép người khác làm theo ý mình vậy? Mấy chú muốn lấy người ta thì ít nhất cũng phải tìm hiểu xem gái nó có muốn lấy mình ko đã chứ. Chưa sờ được cọng lông trên người gái mà tối ngày nói chuyện cưới xin, sinh đẻ: "e thích nó, e yêu nó, e muốn lấy nó vì nó rất vừa mắt e, xứng đáng làm zợ e..."
    hay là mấy chú định học theo đại ca Phước Tám Ngón vác súng đến gí vào đầu gái và cha mẹ gái để "cầu hôn", "xin" vợ?
  6. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Anh có viết vài cẩm nang về phương pháp dùng điện thoại và sms một cách hiệu quả. Nhưng là dùng để đẽo gái và dùng đúng cách chứ không phải là dùng để buôn chuyện như thế này


    Có những phương pháp đẽo gái bằng đt hoặc sms rất hiệu quả khác, nhưng nhân chú đang thắc mắc về vấn đề thói quen nghe hoặc không nghe đt mỗi ngày thì anh chia sẻ luôn về vấn đề này.

    Một trong những phương pháp tạo ra sự quen thuộc hàng ngày cũng giống như ăn cơm uống nước đúng giờ, cứ đến giờ chuẩn bị ăn là đói, thì có một cách để chú thực hiện điều này với chiếc điện thoại (phương pháp này thực ra là phương pháp cuối cùng thôi)

    Đó là ngoài một số tn và cuộc gọi khác thì hãy thử nhắn tin hoặc gọi điện vào một giờ cố định trong ngày (cường độ, tốc độ và mật độ như thế nào thì anh sẽ nói sau). Tuy điều này thực ra ko tạo ra sự hấp dẫn với gái trong lúc thực hiện nhưng hiệu quả của nó lại nằm ở chỗ khác. Đó là chú đã tạo cho gái một thói quen vô hình chung chờ tn hay cuộc gọi của chú mỗi ngày vào giờ đó, thời điểm đó. Rồi bất chợt một hai hôm chú ko nt hay gọi điện vào giờ đó thì tự nhiên gái thấy thiêu thiếu...Đại loại thế!

    Vậy thời điểm để lấy làm giờ cố định hàng ngày nt hoặc gọi điện cho gái là vào lúc nào là hiệu quả nhất? Xin thưa, tốt nhất là lúc gái chuẩn bị đi toalét. Điều này mới nghe thì hơi kỳ quặc nhưng quả thật là nó đúng như vậy. Nguyên nhân vì sao thì anh đã phân tích chi tiết trong bí kíp sẽ được tung ra vào thời gian tới.

    À quên nữa, mỗi lần nhận đơn thuốc của giáo sư Đau kê cho thì anh khuyến cáo chú dùng kèm với cái này
  7. nakut3

    nakut3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2013
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    =)) Khiếp. Dù sao em cũng tự tin hơn rồi. Còn cơ hội. Sửa đổi là đc. Nó đi học xa thôi. Nó sắp về rồi. Về ở gần thì lại như cũ. Tại đi xa nên hay lo lắng. Và thử xem nhau thế nào thôi
  8. tienvatinhzzz

    tienvatinhzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    89 mà gà, dừng lại
  9. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Kon mịa chú, anh thấy chú quá là phò luôn. Chú đến với gái theo tư tưởng của 1 thằng đói khát một cách rất hèn mạt. Chú là một thằng giai hèn nên khi người khác nói cái gì không đúng ý chú là chú dễ bị tổn thương, cảm thấy tự ái và nổi khùng dù chỉ là những nhận xét vu vơ trên mạng, bất cần biết tích cực hay tiêu cực thế nào ( cái này dẫn chứng là phản ứng của chú sau quả vấn đầu tiên của chú Đau). Thôi, anh lại chửi chú phát nữa cho chú tập làm quen, với cả cũng là để anh đỡ mất hứng khi vấn cho chú. Kon mịa chú, thằng phò.

    Thể loại chú đi tán gái thì anh lạ gì, chỉ là la liếm, là kiếm chác,là lợi dụng chứ yêu đương cái léo gì, có biết yêu léo đâu. Chú nhìn lại xem, cả quá trình đẽo gái của chú như thế nào?.

    - Đầu tiên nhé là chú ra sức mua vui cho gái, làm mọi trò để cho gái vừa lòng với hi vọng là được gái thưởng.
    - Xong rồi thấy gái thưởng cho ít quá thì quay ra khóc lóc, xin xỏ để được gái nó thương may ra kiếm chác thêm được chút ít.
    - Khóc lóc kể lể vẫn chưa ăn thua thì buồn bã, chán nản, rượu chè, tệ nạn, dễ tổn thương, dễ tự ái,...
    - Ăn xin không ăn thua thì sẵn sàng quay ra đe nẹt, ăn cướp, trấn lột, trả thù... các hình thức thế nào thì chú đọc trên báo thiếu gì vụ của những thằng phò như chú.

    Đó, chú soi lại mình đi. 3 cái gạch đầu dòng đầu tiên là con người của chú cho tới thời điểm hiện tại, còn cái gạch đầu dòng thứ 4 vẫn còn là những suy nghĩ đang manh nha trong đầu chú. Con mịa chú.

    Giờ anh nói tiếp chú nghe nhé! Gái nó léo phải là mẹ chú để mà phải gắn bó, bao bọc cho chú kể cả khi chú còn là người hay biến thành ngợm đâu. Gái nó cũng léo phải là mục đích của cuộc đời chú đâu mà mục đích của cuộc đời chú là làm sao để cho mẹ chú cảm thấy mãn nguyện vì đã mang nặng, đẻ đau ra chú, nuôi dậy chú từ khi còn đỏ hỏn cho đến lúc trưởng thành. Trước mắt là như vậy, còn sau này nữa là những đóng góp cho cộng đồng, cho đất nước, cho nhân loại thì tạm thời anh chưa nói tới.

    Vậy nên, chú hãy sống lại đi, hãy nghĩ khác đi, đừng có ôm cái tư tưởng của một thằng tiểu nhân mang đi đẽo gái. Gái đáng yêu lắm chú ạ, nên chú đến với gái là để mang đến hạnh phúc cho gái, là để cho đi chứ ko phải là để lấy về.

    - Phải làm giàu cho tài sản của mình thì mới có nhiều thứ để cho. Tài sản ở đây bao gồm cả vật chất và phi vật chất.

    - Cho gái thì cũng làm sao cho nó hợp lý, tế nhị. Đừng có chỉ biết có mỗi gái mà phải luôn nhớ tới các mối quan hệ khác ( gia đình, bạn bè,...). Mọi sự cho đi đều phải xuất phát từ tình cảm, từ sự chân thành chứ không phải sự đổi chác, không phải kiểu cho như kiểu cho ****. Chú hiểu chứ?.

    - Khi mà gái có sự lựa chọn không phải là chú, thì chú cũng phải biết mừng cho gái vì gái gặp được người cho được gái nhiều thứ mà gái cần hơn chú. Yêu nhau là để mang đến hạnh phúc cho cuộc đời nhau, chứ có phải cứ bắt buộc là phải có được nhau thì cuộc đời mới hạnh phúc đâu. Hạnh phúc của mình mang đến không được đón nhận thì cứ cất lại chờ người khác phù hợp hơn để trao thôi, chứ có mất đi đâu mà sợ.

    Đó, chú cứ thay đổi tư tưởng đẽo gái là để được cho chứ không phải là để được lấy đi, rồi một thời gian chú sẽ thấy mọi thứ khác đi rất nhiều. Chứ với cái tư tưởng bây giờ của chú cứ nhăm nhe la liếm, kiếm chác, thể hiện ra ngoài là mấy cái trò mua vui, rồi thì xoắn xít, năn nỉ, ỉ ôi, tự ái vặt,.. gái nó thấy kinh tởm bỏ mịa.

    Cuối cùng thì cũng vẫn là câu chửi thay cho lời an ủi, động viên. Con mịa chú, thằng phò.
  10. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    nhìn kiểu bác top muốn tư vấn người ta chỉ cho cái sai (ngu) còn bảo thủ,ko bỏ đc cái thói đó,thì cứ như lày dài dài

Chia sẻ trang này