1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÁC BÁC NGHĨ GÌ TRONG NGÀY CƯỚI?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi pik19001570, 10/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pik19001570

    pik19001570 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    CÁC BÁC NGHĨ GÌ TRONG NGÀY CƯỚI?

    Tôi chưa có cưới xin gì đâu nhá nhưng lại muốn biết các bác nghĩ gì trong ngày cưới. Tôi tự dưng hỏi vậy là vì tôi có những đứa bạn với những ý nghĩ rất kỳ quái. Đứa thì bảo đêm trước ngày cưới nó chỉ muốn bỏ trốn vì nó sợ không biết sau này có làm cho vợ con nó có hạnh phúc được không. Đứa thì bảo buổi sáng mấy hôm sau khi cưới nhìn thấy chồng nó nằm bên cạnh, nó giật bắn cả người tí tẹo nữa thì hét toáng lên, một lúc sau mới sực nhớ ra là đã lấy chồng rồi.
    Chả biết các bác nghĩ sao trong ngày cưới nhỉ? Không biết có bác nào có ý nghĩ kỳ quái như chúng nó không?
  2. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Hành trình ngày cưới của tớ thì mệt dã man.
    Hôm trước ăn ở nhà gái, hôm sau ăn ở nhà trai buổi trưa rồi buổi tối tổ chức chung với 2 đôi cùng lớp anh giai. Ặc, đến 10h tối xong về thì mệt quá. Vệ sinh cá nhân xong (mà gội đầu cô dâu với tẩy trang thì lâu dã man) lúc ấy nửa đêm rồi. Lên giường ngủ thẳng cẳng, chẳng kịp nghĩ gì nữa. Nhưng 2 hôm sau (tớ ở nhà chồng gần 1 tuần), dọn dẹp bát đĩa rồi xem TV, ngồi nhìn thấy anh chị chồng và cháu xem TV, tranh giành các kênh loạn cả lên, chẳng thấy chồng và mẹ chồng đâu, thế là tớ luợn lên phòng giặt quần áo. Đi qua phòng mẹ chồng thấy Mẹ và chồng đang nằm nói chuyện thủ thỉ. Híc, tớ nhớ nhà quá, tớ nhớ Bố tớ quá. Hồi trước, mỗi lần về thăm nhà là tớ trèo lên ghế nằm gác chân lên người Bố xem TV hoặc xoa bụng Bố tớ.
    Lên phòng vừa giặt quần áo vừa khóc, mà khóc to như bị ai đánh đòn. Một lúc sau thấy chồng ngó vào hỏi : Em đang làm gì vậy?- Mũi vẫn đầy bong bóng, nước mắt giàn giụa. Chồng nhòm thấy qua gương nên hỏi: Ai làm gì để em buồn? Nói anh nghe xem nào?
    Một hồi sau tớ khai ra thì bị cười cho một trận. Vì Mẹ chồng tớ đang dặn dò là anh chàng không được bắt nạt tớ, phải nhớ đã làm chồng rồi đấy, rồi một lô xích xông...
    Đấy, đã sống tự lập đến 13 năm như tớ mà còn thấy nhớ nhà. Hẫng hụt lắm. Mấy tháng đầu còn gọi nhầm chồng là... Bố
  3. seadog

    seadog Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    10.861
    Đã được thích:
    3
    Đọc mấy cái này thấy thú vị quá. Các bạn tiếp tục post bài đi để tớ sau này kiểm nghiệm xem có đúng với mình không
  4. tundun

    tundun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Khi quyết định "bỏ nhà theo giai", ý quên "xa nhà theo chồng", chẳng dám nghĩ nhiều đến chuyện chia ly, không thì sợ nước mắt ướt hết giường chiếu mất. Thế mà lúc mẹ cho của hồi môn, nước mắt lưng tròng (chắc chê đồ còn ít ỏi quá mà, hichic). Buồn nhất là những lúc gia đình chồng tụ tập vui vầy, thương mẹ ở nhà 1 mình muốn khóc ngay tại chỗ. Đêm giao thừa, làm nhanh mọi việc rồi trốn vào WC khóc như bị ai đánh đón, hichic, mít ướt quá đi...
  5. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Mình bình thường to mồm, nói năng có vẻ đao to búa lớn lắm nhưng cũng thuộc loại hay dơm dớm. Cưới thì chưa nghĩ đến nhưng chắc là sẽ khóc trong ngày hôm đấy ...
    Chưa biết được, mặc dù ko muốn nhưng chắc là chẳng kìm được nỗi xúc động lớn thế đâu... Bước ngoặt mới trong cuộc đời mà...
  6. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Khóc trong ngày cưới thì có đấy. Lúc Bố Mẹ đưa tớ về nhà chồgn xong, chuẩn bị về, Mẹ tớ dặn dò chú rể: Mẹ giao con gái mẹ cho con, bảo ban nhau nhé (đại loại thế). Rồi Mẹ khóc làm tớ cũng chảy nước mắt theo, sau đó phát hiện ra là bị rơi 1 bên ..lông mi giả, trông hơi bị tèm lem 1 chút. May lúc ấy đã xong việc rồi đấy, chẳng biết có ai nhận ra không nữa.
  7. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Ít ói dơm dớm nước mắt, đưa lên miệng cắn thử: ôi thôi! đồ mỹ ký thì còn khóc to hơn đấy nhỉ
    Tờ chẳng nghĩ gì lúc đó, chỉ thở phào một cái vì đã đưa cô ấy ra khỏi nhà cô ấy-nơi tập trung nhưng thứ tinh tuý nhất của sự ngu đần, dốt nát mà cứ tự vỗ ngực là mình tài. Sau một thời gian chung sống, dường như những tinh tuý ấy sau một thời gian chắt lọc được lắng đọng trong tâm hồn và khối óc tuyết mĩ ấy .Kết quả đưa cô ấy lên một tầm cao mới, trở về nơi sản xuất.
    Giờ thì chưa muốn nghĩ đến lần thứ 2 nhưng chắc lần thứ hai suy tư hơn: không biết tập 2 có giống tập 1 không nhi? Phù..nghĩ mà oải! cám cảnh cuộc sống tự do giờ lại thích tù túng. Tập 2 em ở đâu? Anh đến để phạm tội nào!
  8. brownie

    brownie Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Ngày cưới, nghĩ đến lại thấy sợ, cứ như là một ngày hành xác, đi xe lông lốc suốt một quãng đường dài, mẹ chồng thì ngồi ngay đằng trước làm mình muốn làm nũng chồng một tí, à quên một chút cũng không được, thế là thấy ghét, cả chồng lẫn mẹ chồng (ui, con dâu hư quá). Mệt ơi là mệt mà đến tận 10h đêm vẫn phải tiếp khách hàng xóm sang chơi, rồi lại phải cười duyên dáng. Một lúc sau bố mẹ chồng ngồi đếm tiền xem tổng thu chi của đám cưới này là thế nào, hic hic hic, hôn nhân sao lại dính dáng đến tiền bạc thế cơ chứ! Về sau nói chuyện với mọi người mới biết nhiều cô con dâu khác cũng phát ớn cái cảnh ngồi tính toán tiền nong đám cưới. Ôi, nghĩ lại cái cảnh đếm tiền ấy mà thấy cám cảnh. Tối đến chồng say rượu bí tỉ không biết gì, bấu chí cũng không thèm dậy, mình thấy tủi thân ghê, thế là khóc. Ngày đầu tiên của hôn nhân mà đã khóc, rồi lại còn giận nhau; thảo nào sau này hay khóc và hay giận nhau thế. Ôi, ngày cưới, ngày hành xác của con! Được mỗi cái chồng dễ bắt nạt, và thế là vợ có cơ hội phát triển thoải mái tính đành hanh của mình.
  9. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Ha ha hơi hiếm anh ku say bí tỉ không biết gì trong ngày cưới lắm cô em ạ! Anh đây ăn cơm trước kẻng ngót 2 năm trời mà hôm đó vẫn cứ gọi là....
  10. Auldlangsync

    Auldlangsync Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này