1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÁC BÁC NGHĨ GÌ TRONG NGÀY CƯỚI?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi pik19001570, 10/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. brownie

    brownie Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    @UNIDO: Nghe giang hồ đồn là vợ chồng lão yêu nhau hơn một năm thì cưới mà còn ăn cơm trước kẻng những hai năm thì chắc ăn từ hồi mới quen à! Bó tay! Ăn no rồi thì gì mà chả chán! Lão cũng thật là ? tập hai với tập ba cái gì, chả có tập nào hay bằng tập 1 đâu, bỏ đàn bà để lấy đàn bà tiếp à, giống nhau cả mà thôi.
  2. pik19001570

    pik19001570 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Hơ cũng nhiều ý kiến nhỉ? Tớ cũng quên phéng mất topic này rồi cơ đấy nhưng có khá nhiều ý kiến để tớ có thể học hỏi sau này.
  3. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Ngày cưới Tôi có cảm giác của người lính đang thi hành nhiệm vụ do bố mẹ giao phó . Khi đoàn xe đi rước dâu có người bảo tôi '' cậu còn chưa cạo râu kià " Một người của nhà gái chạy đi mua bộ dao cạo và tôi ngồi ...cạo trên xe ...cho đúng trách nhiệm . Không vui , không buồn cũng chẳng nghỉ gì hết . Tôi lập gia đình không vì tình yêu . Tôi biết có người con gái âm thầm rơi lệ . Bố Tôi ép tôi lấy vợ . Nhưng không trách được , ông ấy ép đúng quá . Thế đấy đời rất lạ . có những người khi cưới chả có tình nhưng chung sống thì tình sinh ra lai láng . có những người yêu nhau tha thiết nhưng cưới rồi tình chết nghẻo luôn . Cuối cùng rồi chuyện gia đình chỉ có thể dùng 2 chử thôi : số phận .
  4. nuhonkieuPhap

    nuhonkieuPhap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Ta sẽ nghĩ gì trong ngày cưới? Trả nhời: Nghĩ rằng kể từ đây, đời ta coi như đi tong rồi. Không có gì khổ hơn tù chung thân đâu
  5. vietcuongmh

    vietcuongmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Hôm sau đám cưới tớ đưa cho vợ mới tờ giấy con con có mấy câu thơ rằng:


    Phù...
    Thế là xong một kiếp người
    Thế là thôi hết một thời tự do
    Thế là nặng một gánh lo
    Thế là thế đấy con đò sang ngang...​
    Vợ tớ làm mặt giận, lặng nói rằng: "Anh cưới vợ khổ thế sao?" Tớ hoảng, nói "Em quay mặt tờ giấy lại đi" . Nàng lật mặt tờ giấy đọc tiếp:

    Chao ôi!!!
    Thế là ta có nhau rồi
    Thế là được sống trọn đời bên nhau
    Thế là sắp có tí nhau (baby)
    Thế là thế đấy... con tàu sang sông!​
    Nàng cười, nhưng vẫn giận, và tối thì cấm vận!
    PVC
  6. missbeauty

    missbeauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Hôm đấy cảm xúc lẫn lộn lắm....
    Cô dâu : cười toe toét, quên cả đói bụng, lúc về nhà chồng thì lại bùi ngùi nhớ bố mẹ mình
    Chú rể: cảm giác lúc nắm tay cô dâu đi ra mắt họ hàng khách khứa là "sướng cực" - nguyên lời chú rể
  7. Kidfun

    Kidfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    Tớ chưa cưới, nhưng chắc nghĩ đến tiền mừng
  8. CarmenC

    CarmenC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    1.279
    Đã được thích:
    0
    Hai vợ chồng tớ tự lo hết cho đám cưới từ A đến Z, lo luôn cho cả bên nhà tớ, nhà anh xã thì bố mẹ anh em chỉ việc bay từ ngoài Bắc vào dự cưới. Thế thành ra cảm giác và suy nghĩ có ngay từ lúc đi mua sắm giường tủ, bản ghế đồ dùng gia đình. Hôm cưới, lúc đón dâu anh xã nói với anh bạn thân " thế là tao bị lừa rồi" mà cười toe toét. Còn lúc đưa dâu, người bạn thân hỏi mình, còn nhớ mấy bài thơ tình tự làm ngày trước không? Trả lời: quên hết cả, bây giờ chả nghĩ được gì.
    Lúc bắt đầu nghi lễ cưới ngoài khách sạn, nhạc tèn ten ten ten nổi lên, hai vợ chồng đi đến bục vinh quanh thì mình thầm nghĩ, đi bên anh xã thật bình yên, thật an toàn, nhất định mình sẽ sống thật hạnh phúc, sẽ có nhiều kẻ phải hối tiếc
    Tối anh xã thì thầm "tôi lấy vợ là vơ lấy tội rồi đây" bị mình nhéo cho mấy phát, "này thì tội này"
  9. bigmeo2002

    bigmeo2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Bà chị gái tớ thì còn đi thi tốt nghiệp ngay ngày lại mặt cơ. Chẳng là bà ấy học thêm VB2 mà. Hôm trước cưới hôm sau thi tốt nghiệp. Ai đời người ta đem quần áo về nhà chồng còn bà ấy thì đem cả một valy sách vở về nhà chồng. Sau này bà ấy kể với tớ, đêm đầu tiên ở nhà chồng mà bỏ chồng nằm chỏng chơ một mình còn bà ấy ôm sách vở học bài. Chồng bảo đi ngủ thì bảo chồng cứ ngủ trước đi. Sáng hôm sau 6h sáng bắt chồng dậy đưa đi thi. Thi xong mới về nhà tớ lại mặt, ngồi chưa ấm chỗ đã lại cuống cuồng đến lớp thi tiếp. Vụ bỏ anh rể tớ một mình hôm cưới đấy làm ông ấy dỗi cả tuần cơ đấy.
  10. Rockyt

    Rockyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Sao chả thấy ai giống tớ nhỉ, hôm cưới khi đang tiếp đón toàn thể văn võ bá quan hai họ, trong đầu tớ chỉ có duy nhất 1 ý nghĩ, cầu cho đám cưới qua mau qua thật mau.Cũng tại AX nhà tớ cơ, láo ý hâm lắm cứ đặc biệt quan tâm đến đám khách VIP của lão ý làm tớ tức lộn ruột. Sau đó thì đưa dâu về quê chồng cách HN 30km, buổi tối thì tiếp khách hàng xóm và họ hàng ở thành phố khác đến, cơ khổ tớ cứ phải cười luôn miệng và cố nhớ vô số cái tên lạ hoắc của họ hàng xa lắc lơ nhà AX. ĐẾn ngày hôm sau thì vui cực nhé, mọi người đến ăn cưới từ 8h sáng(điều mà tớ chưa biết bao giờ) và đặc biệt là chả ai quan tâm đến cô dâu và chú rể cả cứ như 2 bọn tớ ko phải nhân vật chính ý.
    Đến chiều thì AX say bí tỉ , cứ nằng nặc đòi về bền này luôn.Kết quả tớ ngủ nhà chồng có 1đêm.Đêm đó hình như mọi người đều thức và ở phòng đó còn có 1 cái cửa sổ mà ở ngoài có thể mở được nên tớ và AX ngủ tít, chả biết gì cả. Bù lại, bọn tớ có 1 tuần trăng mật tuyệt vời. Tóm lại, tớ chỉ thích nhất hôm chụp ảnh cưới và tuần trăng mật thôi. Còn ngày cưới à, nhắc lại đã thấy sởn da gà.

Chia sẻ trang này