1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác nghĩ gì về Quyến!

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi wawetau, 07/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngayphale

    ngayphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    cái thằng nhà quê.khi nổi tiếng rồi thì cần phải trau dồi thêm nhiều thứ nữa..không thể từ quạ mà thành Công được
    thế nên càng ngày người ta càng chia tầng lớp ra là như vậy.
    nghèo chưa chác đã là hạ lưu, giàu chưa chắc đã là thuợng lưu, thượng lưu vag Hạ lưu nằm ỏ chỗ giáo dục.
    VĂn Quyến có giỏi đến mấy vẫn chỉ là thằng nhà quê ít học mà thôi.
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Xấu mặt xứ Nghệ . Thằng này về quê thể nào cũng bị mọi người nhổ nước bọt vào mặt .
  3. go_back1985

    go_back1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  4. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Con không cha như nhà không nóc, tớ thấy thương hại cho thằng Quyến, trách chi thằng thất học.
  5. go_back1985

    go_back1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Chuyến này về kiếm chỗ nào bóng bóng mà bán nước chè mấy cả ghi Lô đề Quyến ạ . Thôi thì đời ai chẳng 1 lần sai , chăm chỉ " ghi chép " , khéo lại ăn dày hơn bên bóng đá .
    Có chi thì nhắn lại cho tau nhé .
  6. chimcat

    chimcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    "Ai cũng đẩy tay vào người đang ngã"
    Phải thừa nhận mà nói: Đúng là hiện tại thói hư tật xấu, nhận thức hạn chế của Quyến đã trội hơn tài năng của anh ta thật.
    Sông có khúc người có lúc - Quyến là một người tài, còn trẻ, tương lai còn nhiều cơ hội khác nữa (có thể không phải trong lĩnh vực bóng đá). Nói người hãy nghĩ đến ta, hãy rộng lượng hơn một chút, cuộc sống luôn biến đổi và con người cũng vậy có thể từ cao xuống thấp, từ thấp lên cao nên chúng ta cần khách khí một chút. Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào cả. Biết đâu những lời chúng ta nói lại là mối hoạ hay chí ít cũng là sự ân hận về sau.
  7. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Trong suốt cả trận đấu, Quyến đã rất lo mấy tình huống. Thứ nhất, nếu để thắng đến 2 ?" 0, Quyến sẽ thua gần hết số tiền được thưởng từ đầu giải. ?oNhưng nếu đội hoà hoặc thua, em sẽ phải ân hận, bị lương tâm cắn dứt? ?" Quyến bộc bạch.
    Trong câu chuyện với PV, Văn Quyến nhắc nhiều đến mẹ, sợ mẹ ốm. Quyến cho biết, anh ta khai ra toàn bộ sự thật không phải do ?olá thư tay? của Văn Trương, mà là vì mẹ. ?oMẹ đã nuôi em suốt mười tám năm. Người mà em nghĩ tới nhiều nhất là mẹ. Em có thể dối trá mọi người, nhưng không thể dối mẹ... Em biết mẹ luôn lo lắng nên rất hối hận. Chính vì thế em đã khai ra sự thật. Em rất quý đồng tiền. Tiền mà em làm ra đều mang về lo toan cho mẹ. Nhưng nếu vì những việc em làm mà mẹ bị ốm hay làm sao... ? ?" Quyến nói rồi bật khóc.
    Nguồn http://tienphongonline.com/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=32772&ChannelID=12
    MIỄN BÌNH LUẬN
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Bùn vẫn là Bùn
  9. n_disa236

    n_disa236 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Một " Chíp hôi" không hơn không kém !
    Nó đã quên nó là dân xứ Nghệ . Vì đã là dân xứ Nghệ ai mà không biết lời ru thuở lọt lòng của Mẹ :" Ai biết nước sông Lam răng là trong là đục - Thì mới biết cuộc đời răng là nhục là vinh" .!
    N.DISA236
  10. ngayphale

    ngayphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    khổ của cái thằng ít chữ là thế.
    đầu óc ngu si tứ chi phát triển.
    khi hắn nổi tiếng hắn về quê choa, nghe nói tóc nhộm xanh đỏ, chẳng coi ai ra gì, hắn ngĩ mấy cái chi hắn phát triển nên đã bóng giỏi hắn ngĩ thiên hạ là rơm cả.
    mấy lần bị đội bóng bắt viết bản kiểm điểm, và quá nhiều ngưòi phản ánh thái độ trịch thượng của hắn.nhưng rồi đều lòng vị tha bao dung của những người yêu bóng đá đến cuồng nhiệt mà cho tha thứ cho hắn.
    nhưng hắn phỉ nhổ tất cả tình thương yêu và niềm tin của mọi ngưòi dành cho hắn. hắn bán đứng danh dự của quê hương, danh dự của tổ quốc. mà tổ quốc chưa khi nào phụ công hắn, thậm chi còn ưu ái hắn quá mức.
    răng quê choa lại có thằng như hắn được nhỉ. con em xứ nghệ có ai ngu như hắn mô.
    có ai thất học như hắn mô.
    bỉ mặt dân choa quá.

Chia sẻ trang này