1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác nghĩ gì về Quyến!

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi wawetau, 07/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngayphale

    ngayphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Giữa Mạc Tư Khoa, cô gái Nghệ nói về Quyến, Vượng
    10:40'' 24/12/2005 (GMT+7)
    Tôi biết, Fan của Văn Quyến ngoài dân Nghệ, còn có các bạn từ mọi miền tổ quốc. Có thể nói rằng, các bạn yêu mảnh đất xứ Nghệ cũng bởi vì các bạn yêu Văn Quyến hay ngược laị. Là một người con xứ Nghệ, tôi cũng cảm thấy tự hào và cảm ơn các bạn rất nhiều.
    Thế nhưng... lại nhưng... Nếu bạn là một người Nghệ, sinh ra từ cái nghèo, cái khó... các bạn sẽ hiểu sự căm phẫn khi có một kẻ bán đứng quê hương.


    Các bạn nghĩ sao khi bị những kẻ ác miệng nói rằng, SLNA chúng tôi sinh ra những người tiêu cực? Thế mọi sự cố gắng, nỗ lực của dân tôi, và bao người khác cho bóng đá ,cho quê hương tôi từ trước nay thì sao? Đúng là một con sâu làm rầu nồi canh, nhưng ở đây không chỉ một con mà hai con, và còn nhiều nhiều lắm.
    Có thể một hay vài năm nữa, cũng có thể lâu hơn thế, lại có một cầu thủ Nghệ khác xuất hiện, tài năng hơn, bản lĩnh hơn, có tâm hơn. Các bạn có dám chắc là bạn vẫn mãi yêu Văn Quyến hay không? Ở trên thế giới này, làm gì có cái gì tuyệt đối, làm gì có sự vĩnh cửu của tình yêu??? Có thể tôi nói điều này, các bạn sẽ thấy khó chiụ, nhưng xin thưa rằng, nếu là tôi, tôi sẽ chẳng bắt giam Văn Quyến, Quốc Vượng làm gì. Tôi sẽ tịch thu tài sản từ thu nhập bất chính; xử phạt hành chính thật nặng và cấm thi đấu vĩnh viễn. Giam rồi có ngày cũng được tha, hơn nữa, giam thì chỉ tốn cơm, tốn gạo nhà nước (kinh phí này để giúp đỡ trẻ em nhiễm chất độc màu da cam thì quả là có ý nghĩa).
    Nước Việt ta còn nghèo lắm, các bạn trẻ thân mến ạ! Các bạn bảo anh Quyến nhà ta bồng bột, khờ dại ư? Thử hỏi 21- 23 tuổi, quá cái tuổi công dân lâu rồi, không thể nói là dại khờ được nữa.
    Lũ chúng tôi đây, chưa đầy 20 tuổi đã phải tự đi kiếm cơm rồi đấy. Ở quê nghèo, các em nhỏ, nhà đông con, học hết cấp 1 đã phải ra đồng phụ giúp bố mẹ! Cũng phải cày bừa, cuốc xới... cũng khổ cực đấy chứ?
    Nếu các bạn cảm phục Văn Quyến bởi 2 chữ hiếu thảo thì không lẽ chúng ta không hiếu thảo với bố mẹ chúng ta sao? Mỗi người có một cách thể hiện, chẳng qua Văn Quyến là ngôi sao, là người của công chúng thì đời tư của anh mới "công khai" như vậy! "Cậu bé chăn trâu"? Trẻ em ở nông thôn hầu hết đứa nào chả chăn trâu, chăn bò? Thiếu thốn tình cảm từ bé? Các bạn cứ vào làng trẻ mồ côi SOS mà xem, bọn trẻ ở đấy sống không những thiếu thốn tình cảm mà còn thiếu thốn về mặt vật chất nữa kìa!!!!
    Nói đi nói lại, biện minh, biện chứng thì cuối cùng cũng phải chấp nhận sự thật thôi, một sự thật quá đau lòng và nhục nhã.
    Anh ta sẽ phải chịu trách nhiệm với những gì mà anh ta gây nên! Thế mới công bằng!!! Tiên trách kỷ, hậu trách nhân! Chẳng qua cũng chỉ vì lòng tham vô hạn mà thôi, bị ma lực của đồng tiền lôi kéo; thế thì bản lĩnh của anh ta ở đâu vậy nhỉ? Sống giàu có và sung túc, đầy đủ, ai chả thích?
    Ở Việt Nam ta, chả có nghề nào giàu bằng nghề cầu thủ bóng đá đâu!
    Vì thế mà ở xóm tôi, người ta thường nói rằng, chả cần cho con cái học, gửi nó đi học đá bóng, tập luyện một thời gian, dù là cầu thủ hạng bét lương vẫn cao hơn 1 thằng học đại học ra.
    Vẫn biết là Văn Quyến tài năng, năng khiếu bẩm sinh! Vì mất Văn Quyến là mất đi một tài năng của bóng đá Việt Nam. Thế các bạn thử nghĩ xem, những người làm nghề khác, ngày ngày cắp sách đến trường không phải là tài năng, là tương lai của đất nước chăng? Những người đó là chính các bạn đấy, các bạn trẻ thân mến ạ! Nếu bảo tập luyện cực khổ thì lũ chúng tôi, chúng ta đây, đi học cũng đâu sung sướng gì? Mỗi người một nghề, và họ có quyền được lựa chọn tương lai cho bản thân! Xã hội đã phân chia rõ ràng!
    Đôi lúc tôi cạn nghĩ, nếu không có bóng đá, nếu người dân Việt Nam ta không hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt thế, hàng năm chúng ta tiết kiệm được hàng trăm tỉ đồng cho nhà nước.
    Nước ta còn rất rất ngheò, nhưng vẫn mạnh tay (vung tay quá trán thì đúng hơn!) đầu tư cho bóng đá quá nhiều. Bản thân tôi thấy hơi bất công cho một số ngành khác, ví dụ cụ thể là ngành giáo dục, lương giáo viên thấp quá,không đủ sống, đến một số người phải bỏ nghề, mặc dù họ rất yêu nghề, yêu thực sự, rất tâm huyết với nghề, yêu trẻ cũng như các cầu thủ yêu trái bóng vậy.
    Những nông dân quanh năm, không kể nắng mưa,không kể bão lụt, không kể lễ Tết, vẫn "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" không phải là lao động cực khổ hay sao?
    Những công nhân trên các công trường, ở các nông trường, đồn điền, họ cũng lao động rất vất vả! Họ có được nhận nhiều ưu ái như người ta dành cho Văn Quyến hay không? Họ cũng là những anh hùng đấy chứ? Họ "chiến đấu" âm thầm, lặng lẽ, và không mệt moỉ!
    Họ sống cực khổ nhưng họ không bán đứng danh dự, không sỉ nhục quê hương!
    "Chữ tài liền với chữ tai một vần!" Các bạn trẻ thân mến ạ! Các bạn còn trẻ, các bạn còn tương lai phía trước, các bạn hãy cố gắng học tập tốt, để sau này phục vụ bản thân, gia đình mình, và xa hơn nữa là phục vụ, cống hiến tài năng của mình cho đất nước.
    Nếu các bạn thực sự yêu Văn Quyến, các bạn hãy "trả thù cho nước, rửa nhục cho cha" (Nguyễn Trãi). Các bạn hãy dành những giọt nước mắt kia để khóc cho các kì thi phía trước của các bạn kià!(?) Tôi biết, các bạn trẻ hâm mộ Văn Quyến ở đây, các bạn sinh ra và lớn lên trong "nhung ấm đệm êm",phần lớn là dân thủ đô, thành phố hoa lệ (thấy các bạn nói chuyện với nhau trên diễn đàn nên tôi đoán thế?!); các bạn không thể hiểu nổi người dân quê tôi họ kiếm ra đồng tiền khó khăn đến mức nào đâu.
    Các bạn hãy tin rằng, chẳng bao lâu nữa, sẽ xuất hiện một Văn Quyến khác tài năng hơn..., tôi không muốn làm phép so sánh, nhưng có lẽ phải hơn chứ, nhất là cái tâm, có thể không phải là Văn Quyến từ Nghệ An. Nhưng tôi tin rằng, với truyền thống và sự dày dạn kinh nghiệm trong đào tạo bóng đá của tỉnh Nghệ An, cầu thủ xuất sắc cũng sẽ đến từ Nghệ An!!! Hãy đợi đấy!
    Nếu có gì không phải, mong các bạn bỏ quá cho tôi! Tôi chỉ muốn nói lên nỗi lòng của một người con xứ Nghệ xa xứ, niềm tự hào quê hương thôi! Chúc các Fan của Văn Quyến một năm mới mạnh giỏi, hạnh phúc và thành công!
    Thân mến!
    Trần Thu Hiền
    ( Nữ CĐV SLNA)
    Cộng hòa Liên bang Nga

  2. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    xong rồi...còn nghĩ gì nữa
  3. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Bắt giam Quyến , Vượng là một việc làm hết sức nhân đạo . Hoan hô Đảng , hoan hô nhà nước .
    Để chú này lang thang ở ngoài không trước thì sau cũng bị mấy thằng thua độ bắn bỏ !
  4. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0

    Trong khi mọi người hưởng một đêm Noel yên bình và sum họp giữa người thân, gia đình và bạn bè, thì ở một phòng giam của Trại giam T16 Bộ Công An, Văn Quyến và Quốc Vượng - những người hùng một thời của bóng đá Vn, lại đơn côi đối diện với lương tâm để suy ngẫm, để sám hối về những gì mình đã làm.
    Cũng ở một nơi nào đó, trÊn mảnh đất Xứ Nghệ "sỏi đá tình người", có những người mẹ, người cha đang đắng lòng những lo cùng nhớ đứa con lầm đường mà mình sinh thành.
    Đã từng yêu và tin lắm tới mức tôn thờ những Văn Quyến, Quốc Vượng. Những vũ điệu sân cỏ, những bàn thắng đẹp như mơ của họ đã từng làm thổn thức hàng triệu trái tim Việt trong men say chiến thắng, trong những đêm trắng xuống đường ăn mừng. Có biết bao nhiêu thời khắc những cái tên Quyến, tên Vượng trở thành biểu trưng cho chiến thắng, cho niềm tự hào sức mạnh của thể thao Việt Nam trong ánh mắt em thơ, trong nụ cười người già, trong tâm hồn thiếu nữ.
    Nhưng rồi một ngày kia khi chiếc mặt nạ thiên thần rơi xuống, lộ ra một diện mạo đen đúa, hàng triệu trái tim CĐV đã từng gửi trọn vào Quyến, vào Vượng giờ thắt lại trong cùng một nỗi đau mà sự phản bội mang đến.
    Yêu và buồn. Thử hỏi cái gì có thể đo đếm được sự giận dữcủa "kẻ bị phụ tình" trong những ngày qua? Văn Quyến và Quốc Vượng (và còn thêm những người khác nữa) đã, đang và sẽ phải gánh chịu những sai lầm mà mình gây ra. Nhưng khi nỗi đau đi qua, khi cơn giận dữ lắng xuống thì lòng lại thấy dâng lên một sự xót xa. Quyến và Vượng còn trẻ quá, đời người còn dài quá mà cánh cửa tương lai gần như đã khép lại.
    Họ đáng để thương, để xót lắm chứ khi ngã lòng trước cái bất phương trình của cuộc đời để một tích tắc phần "con" lấn át phần "người". Sống ở đời, xấu dễ làm, tốt khó theo. Vẫn biết là người ai cũng cố bỏ cái dễ mà tìm cái khó để theo trên bước đường hoàn thiện nhân cách của mình. Nói thì thuận Miệng như vậy, những sự thực thì cuộc đấu tranh đó khốc liệt vô ngần và thất bại cũng là đìêu có thể xảy ra.
    Thế nên trên thế giới có muôn ngàn tôn giáo, nhưng như trăm sông đổ vào bể lớn, tất cả đều khuyên con người ta làm điều thiện, tránh xa điều ác và nhất là tôn thờ sự vị tha. Bước đi trong đêm thánh vô cùng, nơi tình yêu, niềm tin và sự thứ tha hội tụ trong dáng hình của Chúa, tôi nghe văng vẳng đâu đây lời hát của Tony Orlando trong bài "Hãy buộc rải ruy băng vàng lên cây sồi già"
    " Tôi là một kẻ tội nhân và chỉ có tình yêu của em mới đem đến thứ tha.
    Và em sẽ tha thứ nếu buộc lên cây sồi già một dải duy băng
    "
    Một bản tình ca thật đẹp xuất phát từ một giai thoại đậm chất nhân văn mà tôi đã đọc tuổi đôi mươi của mình.
    Chuyện kể rằng: Ở một thị trấn vô danh trên đất Mỹ vào năm 1972, có một chàng trai phạm tội và bị kết án 3 năm tù. Trước khi vào trại giam, anh viết thư nhắn gửi người vợ sắp cưới: Nếu còn yêu và còn sự tha thứ dành cho anh thì hãy buộc một dải duy băng vàng lên cây sồi già duy nhất ở Quảng trường thị trấn vào ngày anh mãn hạn tù. Nếu không nhìn thấy dải duy băng ấy, anh sẽ ra đi mãi mãi, không bao giờ quấy rầy cô nữa. Thế rồi trong suốt 3 năm tù, anh bặt tin người vợ chưa cưới. Niềm tin về sự tha thứ qua hình ảnh dải ruy băng trên cây sồi già cũng vì thế mà nhạt nhòa theo thời gian.
    Ra tù, anh định bắt xe đi thẳng ra Thành phố chứ không ngang qua quảng trường thị trấn như lời ước hẹn. Nhưng rồi một chuyến, hai chuyến xe qua, chàng trai vẫn ở lại. Lý trí bảo anh hãy chạy trốn khỏi miền đất ký ức, nhưng tiếng nói con tim bắt anh phải tới quảng trường. và tình yêu đã chiến thắng. Trên quảng trường thị trấn hôm ấy, người ta chứng kiến một chàng trai đứng khóc dưới tán cây sồi vàng rực bởi hàng trăm dải ruy băng...
    Mai này, ai trong số những cô gái ngày xưa từng tôn thờ Quyến và Vượng sẽ "thắt dải ruy băng trên cây sồi già" đón họ trở về sau những ngày chuộc lỗi?
    Và mai này, ai trong số hàng triệu CĐV VN sẽ "thắt dải ruy băng trên cây sồi già" cho bóng đá nước nhà sau khi cơn bão tiêu cực đi qua, chỉ cò hoang tan và đổ nát ở lại?
    Ai và ai...?
    Nên lắm thay và cũng cần lắm thay một con đường cho sự hoàn lương, một mảnh đất cho mầm thiện trở lại đâm trồi. và con đường đó, mảnh đất đó chẳng ở đâu xa mà nằm ngay trong tấm lòng vị tha của mỗi người chúng ta.
    BẢO HÂN.
  5. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Các bác suy nghĩ nhiều thật, dài thật, theo lối suy nghĩ Ctrl + C va Ctrl + V thì chả mấy chốc mà Topic lên đến trang thứ 100, thảo nào đọc cứ thấy quen quen. Nghĩ làm gì nhiều cho nó mệt, VQuyến có phải là nhân vật mà đáng để cho chúng ta phải suy nghĩ ko, tui thì cứ nghĩ là chỉ có mỗi giới báo chí mới lao vào xâu xé thôi vì lâu rồi cũng ko có cái gì để viết còn các bác mà cũng rỗi hơi như tui thì ngồi mà nghe nhạc, đọc sách cho nó thoải mái nhỉ.
  6. 1000eyes

    1000eyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } day la van de danh du cua Tổ Quốc. bắn cho rồi! xử với chả xét! nhục Quốc thể. bắn vài thằng để làm gương
  7. chimcat

    chimcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Glorymoon không đọc thì lướt đi dành chỗ cho người khác. Đây là diễn đàn để cùng nhau chia sẻ thông tin. Việc phá đám topic của bạn làm tôi thấy khó chịu đấy!
    Bạn nào có bất cứ thông tin gì mới, thu thập được bài viết tâm đắc về Quyến xin chia sẻ ở topic này. Chân thành cảm ơn và chúc các bạn luôn tươi vui như
  8. LeBang

    LeBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    1
    Bất cứ ai viết dài, viết về vấn đề gì đều được Moon gọi là Ctrl+C và Ctrl+V. Phải vậy không???
    Cái diễn đàn này sinh ra là để mọi người trao đổi, học hỏi, làm quen... nhiều vấn đề phát sinh trong diễn đàn và cũng được giải quyết thông qua diễn đàn, nếu muốn tham gia thì tham gia, còn không thì đứng ngó cho vui, việc gì phải quẳng cục đá to đùng vào đây???
    Ý kiến là đa chiều, có người yêu, ắt có kẻ ghét. Có người tha thứ thì cũng có người không. Riêng tôi với chuyện của Quyến thì không có ý kiến gì nữa, cũng muốn thông cảm nhưng e là không thể, muốn buộc tội thì chả đến lượt tôi. Tóm lại, gieo nhân xấu thì tự hưởng quả đắng, không trách ai được.
  9. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    buồn cho một tài năng !
  10. putinvietnam

    putinvietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Hay thì khen !
    Dở thì chê
    Lỗi lầm (...ngu) thì bới móc !
    ===>>> Ko khác được

Chia sẻ trang này