1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác nghĩ gì về Quyến!

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi wawetau, 07/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Này chú LeBang và cũng nói với chú Chimcat luôn, tui ko nói là tất cả các bài viết đều Ctrl+C và Ctrl+V, nhưng phần lớn toàn là đi copy mang về, nói lên quan điểm của mình thì yêu ghét, ko thích, ko quan tâm thì cứ nói mịa nó ra việc cái gì cứ phải mượn lời người khác.
    Còn tui thích tham gia hay ko là quyền của tui ko đến lượt chú phải nói, mà tui ném đá thì chú làm đếch gì được tui, các chú viết hay viết nhiều thì cứ tha hồ mà viết ai cấm đâu.
  2. Dungmilo

    Dungmilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    BÀ CÔ GIÀ lại đi gây sự rồi, những lúc khó khăn đoàn kết nhau để giải quyết vấn đề chứ (iem dạy có phải kg?) Tinh thần đoàn kết dân Nghệ đâu rồi! hố....hố....(chọc gậy bánh xe)
  3. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hai bạn Chimcat và LeBang hãy đọc lại tên topic đi rồi bênh ai thì bênh nhé.
    Các thành viên nên đưa ra suy nghĩ của mình, không nên mượn báo chí hay lời người khác. Ngay cả bài đầu tiên của trang 4, đó là bài viết của em Trần Thu Hiền, nhà ở phường Lê Mao (Vinh Xì-tin), có nick bên SLNA-FC là TranHienRu, em ấy đang học Tâm lý Sư phạm ở Varonezh (LB Nga). Bài viết đó em Hiền chỉ gửi ở SLNA-FC nhằm nhắn nhủ những Fan của Vê Cu như Tí-gọn, Cà-chua, Lo-về-Quyến,... nhưng Việt-Nát-Báo lấy đăng lại mà không có ý kiến, không nguồn trích dẫn; bạn nào đó nhanh tay Ctrl-C rồi Ctrl-V về đây.
    Nói tóm lại, ai có ý kiến gì về Vê Cu thì đưa lên, nếu không có ý kiến gì thì ngồi im theo dõi C14 làm việc. Còn đây là ý kiến của riêng tui: "Vê Cu vừa là tội đồ, vừa là nạn nhân của nền bóng đá Việt Nam".
    Hết ý kiến!
  4. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Bài gốc đây: http://www.slna-fc.com/default.asp?id=1&ID_tin=5114
    Bài đăng ở VNN đã có 1 số sửa đổi, cắt xén.
    Không riêng gì các member nhà mình, báo chí bây giờ cũng khuân vác (ăn cắp?) bài viết mạnh lắm. Trên Vnmedia, NetNam, Vnn,... có không dưới 5 bài lấy lại trên 4rum của SLNA mà không hề có sự xin phép hay trích dẫn nào.
    Nói nhỏ: Lâu rồi mình mới có dịp để bênh em Moon
  5. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, rứa mà chưa chộ chú N được "tự hưởng quả đắng" phát nào nhẩy???
  6. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ hay đùa, bác thì bênh gì e, chẳng qua là muốn quảng cáo khéo cho e Hiền với cả cái trang SLFC của bác.
  7. LeBang

    LeBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    1
    Oái giời, cứ tưởng ai véo mông mình, hoá ra cái nhà chú này. Rõ chán, anh đã chả thèm ngó đến nhà chú, nhằng vào anh làm gì??? Quả đắng thì anh nhận nhiều, cố thêm tý nữa chắc bằng chú.
    Đồng ý là nên viết theo ý mình, nhưng thiết nghĩ, ý kiến đa chiều cũng nên ngó qua. Trong chừng mực có thể thì nên để tình cảm ở ngoài sự phán xét phải không ạ???
    Khi chưa thành án mà mọi người đã kết tội thì có quá sớm chăng? Pháp luật quy định rồi, Tạm Giam không có nghĩa là Có Tội.
    Copy thì đúng là em Copy, nhưng em đã copy cả cái phần Tác giả - Tác phẩm vào đấy chứ? Vậy là không phải ăn cắp rồi. Còn vì sao phải Copy là vì người ta viết hay quá, mình chả viết được thì bê về thay ý mình, chả có gì xấu phải không ạ?
    Thoai, ý các bác vậy thì em cũng kiếu. Trước em cũng lần mò trong này nhiều, tuy chả tranh giành cướp giật gì của ai, nhưng xem chừng có người ấm ức, chắc ghen ăn tức ở nên cắn bừa cho vui mồm, em chả chọi lại được, em lượn. Các bác chả cần chửi theo em làm gì, em chả ngó lại đâu.
    Nhưng mà em nói thật, giờ Nghetinh.ttvn đúng là nhiều bác già mà chả lại cái hồi nhiều trẻ con.
    Kính các bác.
    Nico78
  8. zuIu

    zuIu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    ... Hắn hoàn toàn bất ngờ về lời đề nghị đầy ẩn ý mời mọc đó. Không thể dễ dàng như vậy được. Lẽ ra đây phải là lời nói xuất phát từ một con ?ohổ cái? đang nôn nao tìm ******** mới phải. Đã nhiều lần chát với nàng, có cái nick rất dễ thương và đa cảm ?othienthansaumuon2004? (thiên thần sầu muộn), hắn biết chắc nàng vẫn chưa đầy 20 tuổi. Nàng là con một cốp lớn sống cùng thành phố với hắn, rất mực được cưng chiều nhưng lại sớm thiếu tình cảm của mẹ. Nàng kể hắn nghe là mẹ của nàng đẹp lắm, lấy bố nàng là một tiến sỹ khoa học có vị trí cao trong xã hội và sinh ra một cô con gái rượu dễ thương xinh đẹp như nàng. Thế nhưng, trò đời điên đảo, kẻ càng thừa tiền thì lại càng thiếu tình, mẹ nàng đã ngoại tứ tuần vẫn không quên được thời thiếu nữ bay bổng, được săn đuổi chiều chuộng. Mẹ nàng thích sự tự do, thích được giao du quan hệ, hơn nữa mẹ nàng lại độc lập với bố nàng về mặt tài chính. Còn bố nàng thì suốt ngày công việc, suốt đời công tác, đâu còn thời gian để mà chăm chút đến tấm thân ngà ngọc đang độ hồi xuân hừng hực lửa của mẹ nàng (tấm thân đầy nhục cảm đó luôn được nàng ca ngợi và thậm chí còn ?onhư vô tình, như hồn nhiên? miêu tả rất tỉ mỉ cho hắn nghe, tỉ mỉ đến nỗi mà mỗi lần nghe kể hắn đều như uống phải mấy liều Viagra, người nóng bừng rạo rực, ham muốn bừng bừng), thế nên mẹ nàng có những ?omảnh trời riêng?. Kết cục tất yếu, bố mẹ nàng sống ly thân. Nàng ở với bố, vật chất ứ thừa nhưng lại thiếu sự chăm lo của người lớn. Tuy vậy, nàng vẫn giữ được nếp con nhà lành, tuy hưởng gien ướt át của mẹ nhưng nàng vẫn biết giữ mình đúng mực, vì thế bố nàng rất mực tin yêu và cưng chiều nàng. Xuất thân từ một gia đình gốc miền Trung hiếu học, hắn rất dẻo miệng. Bố đau ốm bất lực, còn mẹ thì lại là hạng gái già lẳng lơ. Những khúc thịt nhung nhúc cố núp sau làn áo mỏng của mẹ hắn chỉ như chực xồ ra mỗi khi bà ta nuốt nước bọt dõi mắt theo một bờ vai hay một bắp chân trần của đàn ông khỏe mạnh. Hắn thừa hưởng được cái chí đa tình của mẹ nên suốt ngày chỉ lang thang tìm nguồn ?ohàng? để thỏa cơn khát. Thời đại công nghệ thông tin bùng nổ như ?ođồng lõa? với hắn, tạo cho hắn hẳn một thiên đường béo bở. Hắn lọ mọ hết diễn đàn này đến diễn đàn khác, chát-rum (chatroom) này đến chát-rum khác và lươn lẹo với tất cả các hạng phụ nữ có thể tiếp xúc được. Nổi đình nổi đám trong giới chát-tơ (chatter) với cái nick hoathuonghoantuc (hòa thượng hoàn tục), một cái nick rất khơi gợi, rất dễ làm cho những người đàn bà hư hỏng tượng tượng đến một ?onhà sư hổ mang? đang lạc bước trần tục, hắn dư thừa kinh nghiệm để không một ?ocon mồi? nào có thể ?olàm hàng? hắn được. Nàng không thể nói dối hắn, và nếu có muốn cũng không thể làm được. Hắn thậm chí có lần đã được view webcam của nàng. Dẫu không được nhìn chính diện (mà là nhìn xéo từ một bên qua) và cũng chỉ được một thời gian không lâu, hắn vẫn kịp nhìn thấy một cô gái mới đến độ trăng tròn, má bầu da trắng, trên đôi môi son đỏ vẫn còn nhìn rõ hàng lông măng tơ hơi đen và mượt như nhung ?" hàng lông măng mà theo kinh nghiệm của hắn thì đó là dấu hiệu của một nguồn nhựa sống đang hừng hực, âm thầm chảy trong cơ thể của cô bé. Hắn ước một ngày nào đó sẽ được vục cái miệng bẩn thỉu vào mà hút cạn nguồn nhựa tình đó mới thôi. Và phải chăng ngày đó đang đến, mà đến quá bất ngờ??? Hắn không thể nghĩ mọi việc lại đột ngột và thuận lợi đến như vậy. Nàng nhắn tin nói rằng đang bị một cú sốc tâm lý từ gia đình, rằng nàng ?ođang cần một người tâm sự, một chỗ dựa?, ?ochỉ có người hiểu biết như anh mới có thể giúp em lấy lại cân bằng?. Hơn nữa, cái nơi nàng chủ động hẹn hắn lại là một quán café vườn vắng vẻ, nơi mà ánh sáng không bao giờ đủ để có thể làm một việc tử tế. Nàng muốn dấu mình ư, hay nàng không muốn bất cứ ai nhìn thấy nàng trong cảnh chán buồn tuyệt vọng? Như thế càng tốt, càng thuận lợi cho hắn, vì đấy cũng là địa điểm lý tưởng, nơi hắn đã bước qua không biết bao nhiêu đời đàn bà. Nàng còn nói thêm ?oem đang buồn lắm, gặp em anh không được chê em già đâu đấy?. Ô hố, già ư? Cái này thì anh biết quá rồi cưng ơi, em mà trẻ cái nỗi gì, hắn bất giác cười khả ổ. Anh sẽ cho em một chỗ dựa, thiên thần bé nhỏ à, anh sẽ đóng hẳn một cái chốt ri-vê vừa dài vừa cứng vào em, tha hồ mà dựa vững chắc nhé. Bấy nhiêu suy nghĩ bệnh hoạn dâng lên làm cổ họng hắn nghẹn cứng. Hắn nuốt nước bọt đánh ực, mắt nhắm nghiền lim dim tưởng tượng?
    Đúng hẹn, hắn mò đến. Lách mình qua cái cổng rậm rạp cây lá, hắn tuồn mình vào bên trong vườn. Vẫn mấy ngọn đèn vàng đỏ, vẫn tiếng nhạc lả lơi kích động ?oem ơi có bao nhiêu, sáu mươi năm cuộc đời, hai mươi năm đầu sung sướng không bao lâu??. Trong quán vẫn tối và âm u như thường lệ, hắn cố chớp mắt để làm quen với cảnh thiếu sáng bên trong và nhanh chóng đảo mắt nhìn vào sâu góc trong bên phải vườn nơi nàng đã hẹn. Nơi ấy, kẻ thành thạo chỗ này như hắn biết chắc có kê một ghế sô-pha bọc nhung đủ êm và đủ rộng để có thể quay cuồng một trận mây mưa. Rất nhanh chóng hắn phát hiện ra ?ocô bé? ?omặc áo thun đỏ, tóc dọc bím 2 bên?. Nhưng, hỡi ôi! Cái dọi ánh sáng màu vàng èo uột hắt xiên từ trên mái vườn bên trái xuống cũng hắn và ?othiên thần bé nhỏ? nhận ra nhau. Cả hai đều mắt trợn tròn trân trân, miệng hả ra ú ớ. Phải mất một lúc sau, theo phản xạ tự nhiên không kiểm soát được, hắn mới thốt lên được một tiếng: MẸ!!! Rồi vụt chạy như điên ra ngoài, để lại sau lưng một người đàn bà áo đỏ đang sụp đổ. Nước mắt lã chã muộn màng!
    (Theo YJun Online)
  9. huucuong83

    huucuong83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đường vô xứ nghệ quanh quanh
    Non xanh nước biếc như tranh hoạ đồ!
    [​IMG]
    Quyến ơi! ai ngờ từ lưng trâu chui vào nhà đá quá "đen"!
  10. ngayphale

    ngayphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Hai bạn Chimcat và LeBang hãy đọc lại tên topic đi rồi bênh ai thì bênh nhé.
    Các thành viên nên đưa ra suy nghĩ của mình, không nên mượn báo chí hay lời người khác. Ngay cả bài đầu tiên của trang 4, đó là bài viết của em Trần Thu Hiền, nhà ở phường Lê Mao (Vinh Xì-tin), có nick bên SLNA-FC là TranHienRu, em ấy đang học Tâm lý Sư phạm ở Varonezh (LB Nga). Bài viết đó em Hiền chỉ gửi ở SLNA-FC nhằm nhắn nhủ những Fan của Vê Cu như Tí-gọn, Cà-chua, Lo-về-Quyến,... nhưng Việt-Nát-Báo lấy đăng lại mà không có ý kiến, không nguồn trích dẫn; bạn nào đó nhanh tay Ctrl-C rồi Ctrl-V về đây.
    Nói tóm lại, ai có ý kiến gì về Vê Cu thì đưa lên, nếu không có ý kiến gì thì ngồi im theo dõi C14 làm việc. Còn đây là ý kiến của riêng tui: "Vê Cu vừa là tội đồ, vừa là nạn nhân của nền bóng đá Việt Nam".
    Hết ý kiến!
    [/QUOTE]
    hãy đọc trang 3 rồi hẵng đọc trang 4, đừng cắp khúc đuôi chạy như thế.
    "pan" lắm...

Chia sẻ trang này