1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác nghĩ gì về việc kết hôn qua mai mối

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi thuypisok37, 16/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuypisok37

    thuypisok37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Các bác nghĩ gì về việc kết hôn qua mai mối

    Vấn đề này đang là vấn đề rất bình thường ở Hàn Quốc và nhiều nước châu Á, tuy nhiên ở Việt Nam đa phàn nhận được sự phản đối.
    Các bác nghĩ sao về vấn đề này
  2. Mr_Black

    Mr_Black Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.797
    Đã được thích:
    0
    Ý bác ở đây là mai mối qua cty tư vấn chứ gì ???
    Thường thôi, bây giờ các cty này đang nở rọ tại Hànội & Sàigòn.
    Còn mai mối qua anh em, họ hàng, bạn bè thì là chuyện thường ngày ở huyện ý mà....
    Close topic này được rồi.
    P/s: cái này nên cho vào box Thảo luận thì hợp lý hơn, nhưng...tiếc quá
  3. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Cái trò lấy nhau qua mai mối này không phải là không hay đâu nhé. Nếu bà mối mà quá giỏi thì cũng hơi ngại đấy vì có 1 câu chuyện thế này: có một cô gái cũng đã có tuổi mà vẫn chưa có ai, chẳng fải vì nhà quá nghèo hay ăn nói vô duyên mà ngặt một nỗi, mắt cô từ khi cha sinh mẹ đẻ đã không cùng nhìn về một hướng. Cha mẹ đành qua một bà mối có tiếng trong vùng nhờ bà giúp, bà mối nhận lễ rồi đồng ý.
    Chẳng bao lâu sau, bà làm mối được cho một anh con nhà gia giáo có của ăn của để nhưng mỗi tội bị thọt chân.
    Bà nói với nhà cô chú rể:
    - Tôi tìm được một đám hay lắm nhá, con gái cũng ngoan ngoãn nết na mà hơn hẳn bọn con gái thời nay ở cái điểm chẳng bao giờ liếc ngang liếc dọc.
    Nhà chủ rể mừng lắm nên qua xem mặt, bà bèn cho cho gái đeo một cái mạng che mặt mỏng cho cô.
    Mặt khác bà bố trí cho chú rể đi ngựa và có người đỡ tới nên nhà cô dâu cũng chẳng biết chú này đi chân chấm phẩy. Bà nói vói nhà cô dâu:
    - Cậu này hay lắm nhá, con nhà gia giáo, có học thức mà lại hơn hẳn bọn con trai cùng lứa ở cái điểm là không bay nhảy đâu.
    Đến lúc ván đã đóng thuyền rồi, bắt đền bà thì bà bảo: thì đấy tôi có nói sai không nào? vợ anh không nhìn ngang liếc dọc được nhá, chồng cô đâu có bay nhảy gì được đâu. Với lại, nồi tròn úp vung tròn, ...hay người thế là hợp nhau rồi.
    ....
    hehe túm lại là cái trò mua bán qua trung gian như thế này thì rõ là mọi thông tin về hàng hoá đều đến gián tiếp, khó lắm.
    Tuy nhiên nói đi thì cũng phải nói lại, nhiều khi xem hàng trực tiếp mà vẫn bị lừa, ối đôi bây giờ tìm hiểu nhau đến mấy năm rồi thề non hẹn biển mà đến lúc lấy nhau về thì lại bảo:
    - Ngày xưa yêu nhau cô đâu có như sư tử thế này.
    - Còn anh ngày ấy vừa lãng mạn, vừa người lớn, còn bây giờ thì ....
    Thế nên cứ tự do được ngày nào thì cứ tận hưởng "hương tự do thơm ngát cả ngàn ngày" đã các bác ợ.
  4. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Lại nói đùa rồi Tớ thấy ở Việt Nam mình hồi xưa vẫn có chứ có phải bi giờ mới học tập Hàn hay Tàu đâu
    Bi giờ đọc trên báo thấy đầy các CLB làm quen kết bạn ra đấy, rồi còn cả các mục kết bạn phương xa phương gần nữa đấy ko phải là một cách mai mối thì là gì nhở
  5. charmant

    charmant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy đây là một ý hay. Chuyện mai mối một cách tích cực, tức là tìm hiểu gia cảnh 2 bên, nhân thân, tính cách 2 người, thậm chí cả vị trí xá hội cũng là 1 ý tốt. Vì đó là nền tảng để có mối quan hệ bền vững.
    Bàn bạc vấn đề này dài phết. sao cậu không cho vào thảo luận nhỉ, mình cũng thấy thế.
  6. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    hìhì, bác đang định viết bài thăm dò ý kiến dân tình àh... chẹp, vậy phải nói năng cẩn thận tý vậy... è hèm... chẳng biết nói gì cả... thôi em chào bác!
  7. aobip

    aobip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    2.587
    Đã được thích:
    0
    tui nghĩ mai mối qua người thân là tốt nhất, ít rủi ro hơn
  8. thuypisok37

    thuypisok37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất là em bis bis bác rationalist một cái. Bác tinh đáo để. Đúng là em muốn thăm dò ý kiến của các bác. hì hì. Biết đâu sau này em ế chồng con dám nhờ đến mấy bà mối đầu ngõ,
    Nhưng vấn đê mai mối mà em muốn nói đến ở đây chính là ý mà bác charmant nói đấy. Nhà ông này có cô con gái mải học quá quên mất chuyện chồng con. Cô ấy nhất định không chịu lấy người thấp kém hơn mình. Nhưng khổ nỗi chằng gặp được người ưng. Thế là có một bà bà này hứa sẽ giới thiệu được người như cô ưng ý, giỏi, kiếm nhiều tiền, Cao to...2 bên gặp nhau 1 thời gian là ...xong hợp đồng.
    Việc kết hôn mai mối này theo em không phải không tốt. Họ không có nhiều thời gian tìm hiểu nên sau khi kết hôn họ có nhiều thời gian để Khám và Phá nhau. Cũng thú vị.
    Và quan trọng 2 bên đã chấp nhận điều kiện của nhau khỏi phải hụt hẫng như nhiều đôi yêu nhhau 4-5 lúc gần cưới mới vỡ lẽ anh ấy thế này, cô ấy thế kia. Đau lòng lắm
    Mấy cái vụ này em thấy ở Hàn quốc nhiều. Mình chỉ là bạn bè giới thiệu sơ sơ giữ cái sĩ diện cho 2 bên.
    Chứ mai mối kiểu này công khai như là rao Mua Chồng, mua vợ ý. Đấy là nói một cách nặng lời. hihi
    Nhưng dù sao theo em thì tình yêu là tất cả. nó sẽ giúp ta vượt qua mọi khó khăn. Đó không p là lý thuyết. Sự thật là như vậy. Nhưng chẳng biết 1 số bô phận những người coi trọng điều kiện vật chất. Biết đâu đây lại là ý kiến hay, một phương pháp tối ưu cũng nên

Chia sẻ trang này