1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác nghĩ sao khi GF có những mối quan hệ trên mức tình bạn?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Gunblade, 18/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gunblade

    Gunblade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Các bác nghĩ sao khi GF có những mối quan hệ trên mức tình bạn?

    Gái nhà em có nhiều mối quan hệ khác giới. Em biết điều đó và chấp nhận vì cô ấy chơi với con trai nhiều hơn là con gái. Bọn em yêu nhau đến nay đc 3 tháng rồi.

    Nhưng cô ấy thường xuyên có những cuộc đi chơi, cuộc hẹn với bạn trai khác mà không nói cho em biết. Em hỏi thì cô ấy bảo "Ai cũng có những khoảng trời riêng của mình, em tôn trọng điều đó và hi vọng anh cũng vậy". Chính cô ấy đã thừa nhận "Em có nhiều bồ lắm, đôi khi ko rạch ròi giữa tình bạn và tình yêu, đó là những người hợp tính cách với em, có thể chia sẻ với nhau mọi điều".

    Em điều tra và thấy nguyên nhân chia tay Ex của cô ấy là do thằng đấy quá ghen, hay nghi ngờ, ko thể chấp nhận được khi cô ấy đi chơi với người khác mà ko nói cho nó biết. Nhưng h thằng đấy lại hối hận và cảm thấy tiếc khi đã để mất cô ấy (?!)

    Theo lời những đứa bạn của cô ấy thì cô ấy là 1 người dễ làm con trai tưởng bở & hi vọng, khi yêu 1 ai đó rồi nhưng vẫn muốn có thêm các mối quan hệ hơn mức tình bạn khác để lựa chọn chỗ tốt nhất (?!)

    Em nhận thấy là em đối xử với GF em rất tốt. Em luôn quan tâm đến cô ấy, dành thời gian cho cô ấy. Em chỉ có 2 mức tình cảm :tình bạn và tình yêu, nên khi yêu ai là em không đong đưa tán tỉnh ng` khác. Nếu tự nhận xét thì em thấy em không có gì đáng chê trách để GF em phải đi bồ bịch cả, trừ 1 điều là em với cô ấy ko hợp nhau ở quan điểm sống. Em là 1 người lãng mạn bay bổng còn cô ấy là 1 người thực tế, ko thích hoa hoét quà tặng hay những lời có cánh.

    Em biết các bác đọc topic này sẽ nói em là "ngu", "loại này thì giải tán", "chén đi rồi té", "gái này trước sau gì cũng bỏ bạn thôi". Nhưng thực sự em rất yêu cô ấy và cô ấy cũng đối với em cũng rất tốt, trừ cái điều như trên đã trình bày.

    Vậy điều em muốn hỏi là : "các bác cho em lý do để em tiếp tục tình yêu này đi"
  2. goctre

    goctre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Gái này thuộc tuýp lẳng lơ, đong đưa làm cho nhiều giai tưởng bở. Nên yêu gái này mà ko át vía được gái thì phải chấp nhận sống chung với lũ thôi. Có khi phải dùng chung ấy chứ. Cố gắng Nàm được gì thì Nàm và đề phòng đến trường hợp cáo đi theo thằng khác. Lũ mà lên thì khó chống lắm, chúc vui vẻ.
    Được goctre sửa chữa / chuyển vào 10:52 ngày 18/05/2009
  3. hoxuxee

    hoxuxee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    thơ 2-2-3
    nước sôi
    chắc được
    một rổ bùi
    [nick]
    Được hoxuxee sửa chữa / chuyển vào 11:01 ngày 18/05/2009
  4. neeyou

    neeyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    0
    Em ý không biết nghĩ, sống cho nguời khác mà chỉ biết nghĩ và sống cho riêng bản thân mình...kết luận một câu là "ích kỷ".
  5. MsRight

    MsRight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nhận xét về cô gái này thế nào . Mình giống cô ấy tới 9 phần. Khác 1 phần là mình không bao giờ tham lam giữa tình bạn và tình yêu. Yêu thì chỉ có 1 mà thôi.
    Người yêu cũ của mình thì giống ex bạn gái 100%, nên đọc bài viết này thấy ..buồn. Đàn ông đôi khi ghen tuông rất vô lối và mù quáng. Con gái có những mối quan hệ rất khó hiểu. Mình khuyên bạn không nên kiểm soát người yêu của bạn, bởi vì nếu như muốn khống chế tất cả các mối quan hệ của cô ấy, cô ấy sẽ rời xa bạn, giống như đã làm với ex cũ.
    Không biết khuyên bạn thế nào để sửa sai cái 1 phần còn lại kia của cô ng yêu cả, chẳng lẽ lại khuyên bạn bỏ cô ấy. Bởi vì với những người con gái có t/cách như thế này, họ giống con ngựa bất kham. Kiểm soát, và ghen tuông chỉ càng làm họ rời xa bạn nhanh hơn mà thôi
  6. 050580

    050580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Thế thì chẳng khác gì hàng họ, bản chất roài ko mong sửa đổi đc đâu, quit đi cho lành.
  7. trungnhut

    trungnhut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    146
    Mình đoán gf bạn tuổi từ 89-92 đúng không?..Mình đồng cảm với bạn vì mình cũng có 1 gf sinh năm 90 và em ấy thường xuyên đong đưa và trao cho những thằng khác cơ hội tiếp cận..Nhưng có lẽ mình may mắn hơn bạn là những mối quan hệ ấy của em ấy chỉ là qua điện thoại và trên internet này, còn thực tế em ấy có hẹn hò gì không thì mình không biết (nhưng đoán là ko) :D.
    Lý giải về trường hợp của bác em ấy đa số các em teen hiện nay đều có chung cái cách yêu đó, mấy em chưa định hình được thế nào là yêu chân thành, là 1 tình yêu đích thực. Chỉ muốn mình nổi trội và được thật nhiều người quan tâm thì càng tốt, và 1 điều nữa là mấy em thích so sánh người mình yêu với những thằng khác xem ai hơn ai và suy diễn cuộc sống của em ấy với người khác.
    Em nghĩ bác nên làm mạnh tay 1 lần..Tôn tử dạy "Đánh xong rồi xoa, xoa xong rồi lại đánh"...Bác cứ trách móc em ấy để em ấy hiểu như thế là lẳng lơ này nọ rồi sao đó lại xoa dịu em ấy bằng những lời yêu đại loại như "tuy anh rất không hài lòng với những việc đó của em nhưng anh có thể chờ ngày em thay đổi,..."
    Mình có hoàn cảnh y như bạn nên rất đồng cảm, có tin gì mới update ta cùng thảo luận nhé. chúc bạn sớm cảnh tỉnh được người yêu mình.
  8. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Nên suy nghĩ về tình cảm của cô ấy dành cho mình xem có phải đó là tình yêu không. Có lẽ cô ấy vẫn muốn lựa chọn nữa.
  9. holyphoenix

    holyphoenix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Đâu phải là không biết nghĩ? Có thể là quan điểm sống của em ấy khác. Yêu là đâu chỉ sống cho người khác mà phải sống cho cả bản thân mình nữa chứ. Chủ top đã nói em ấy cũng rất tốt với chủ top còn gì.
  10. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Tớ có bf rồi mà tớ vẫn đi cafe , nc với zai khác có vấn đề gì đâu !
    Nhưng mà tớ ko có cái tính cô ấy thì cô ấy là 1 người dễ làm con trai tưởng bở & hi vọng, khi yêu 1 ai đó rồi nhưng vẫn muốn có thêm các mối quan hệ hơn mức tình bạn khác để lựa chọn chỗ tốt nhất (?!)
    Tớ là cafe trong sáng ... còn cái cô người yêu của bác chủ topic thì ko trong sáng
    Vì như bác nói thì nếu cô ấy chọn đc 1 anh nào tiền nhiều hơn bác , phong độ hơn bác thì cô ấy sẽ bye bác ....
    Như vậy thì bác phải cố gắng , cố gắng ....
    Nhưng mà có cố gắng thì cũng vô ích thôi , vì : núi này cao còn có núi kia cao hơn
    Cách tốt nhất là bác cũng kiếm 1 em xinh hơn người yêu bác , mê hồn hơn người yêu bác mà đi cafe ... Xem cô người yêu bác có phản ứng gì ko Hay là bác ko làm đc chuyện này !
    Nếu mà cô ấy ko phản ứng gì thì bác phải chấp nhận rồi
    Còn nếu cô ấy ghen thì bác biết phải làm gì rồi nhỉ ?
    Với cái em kiểu này mà càng nhu nhược thì em ý càng chảnh
    Chảnh thì chảnh lại ....
    Đức hạnh thì càng ngày càng giảm , chứ gái xinh thì đầy !

Chia sẻ trang này