1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác nghĩ sao khi GF có những mối quan hệ trên mức tình bạn?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Gunblade, 18/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Những ng con gái đẹp họ luôn cho mình kái quyền như thế đấy ... Chứ nếu lacoste mà thế khỏi cần bác xoắn ... thiên hạ cũng cười vô mặt ...
    " Tôi đẹp ... tôi có quyền ... " kái kỉu của họ như vậy đấy . Nếu ông yêu ng ta ko bỏ đc thì ông fải át vía lại thôi , đổi lại kái chiều của ng chay theo tình yêu ...
    Ng ta biết " Tôi đẹp ... tôi có quyền ... " thì bác cũng fải biết " Tao ngon ... tao được thế ... "
    Ko fải bảo bác bà ăn chả , ông ăn nem mà bảo bác làm sao để con ng yêu bác biết trân trọng nhưng thứ nó đang có một chút , đưng để nó thấy nó có dễ dàng hiển nhiên quá ko sợ mất , nó chẳng thiết nghĩ thiết giữ ... Nó rong chơi theo nhưng kái sở thích bản thân của nó một cách ích kỷ thế ...
    Nhưng nói chung là khó ... một con gái nhìu tham vọng và luôn thích đi tìm nhưng đỉnh cao mới là vì cô ta cho rằng với vỗn tự có của mình cô ta chưa hẳn hài lòng vơi chỗ đứng hiên tại , chô đứng hiên tại chỉ là bc nghỉ để cô ta đi lên thui , như thế như vậy rồi đên 1 lúc cũng sẽ đi thôi ...
    Nồi nào up vung lấy bác ạ , nếu bác ko ở 1 tầm cao mà kô ta mong mún , ở tầm cao mà cô ta thấy thôi đây rồi , khỏi fải kiếm tìm mất công ... thì bác nghỉ đi ...
  2. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    hehe, bác chủ topic chả có thủ đoạn chính trị gì cả, phải dồn nén, đàn áp nó ngay từ đầu chứ. Mịa, ng yêu bác thế là éo đc tí nào, tư tưởng bố láo. Có ng yêu rồi còn đong đưa làm hàng, riêng khoản đó đã đáng đá đít rồi. Nhưng mà vì bác rất yêu, em nghĩ bác phải rắn vào, nói nặng ko nghe, bác làm thử vài phát cho nó sợ. Đi đong đưa con khác, cũng bạn bè bồ bịch với nó. Nghe con ng yêu nói rằng em có nhiều bồ lắm mà bác chịu đc thì em vái bác làm sư phụ . Có khi trong quá trình chọc tức em ng yêu, bác lại tìm đc 1 em vừa với ý mình thì sao.
    Ngoài lề tí: Em mà là bác thì em bỏ nó luôn rồi
  3. neeyou

    neeyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    0
    Nói là không biết nghĩ cho người khác...sao lại đi chặt cụt lủn câu của người khác để nó thành nghĩa khác thế. Tôi nói thật là tôi gặp những người như thế này nhiều rồi...mà tôi cũng nói thật là những bạn bè cùng trang lứa tôi hồi ở tuổi đấy chắc không ít người họ cũng vậy...đây không phải là "phải sống cho bản thân mình nữa chứ"..mà là em ý chưa đủ chín chắn để biết thế nào là yêu một người..thế nào là chăm sóc tối thiểu, và cấm kỵ không nên làm cho cái mối quan hệ đấy..và em ý không biết nghĩ là em ý làm như thế thì người yêu em ý nghĩ gì và cảm thấy thế nào...cứ thích gì thì làm đấy thì yêu làm gì cho mệt. Nói chung em này phải vấp nhiều mới tỉnh ra được.
    Chứ còn ai chả có những cái riêng của mình, cái chính là nó ở mức độ nào thôi, hiểu không.
    (người dùng ko phải chủ nick)
  4. ve_con

    ve_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2006
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Mình trước khi làm gì, thử nghĩ qua nếu partner mình cũng làm vậy mình có khó chịu ko? Nếu câu trả lời là có - đừng làm, còn câu trả lời là ko - cứ tiếp tục. Bạn có thể tìm ra một người chấp nhận những hành động của mình, chúc mừng bạn? Có điều cuộc sống ko dừng lại ở hôn nhân, mà còn sau hôn nhân rất nhiều, đến lúc ấy partner của bạn mới thế hiện cái gọi là "các mối quan hệ rất khó hiểu" thì chắc sẽ ko dễ thỏa hiệp với tâm lý của mình như khi bạn còn đang yêu nhau nữa đâu. Còn với những người có tình cảm với mình, mình thấy rõ thì đừng có xớn xác cạnh họ hay khoác một cái tên khách quan nào đó cho mối quan hệ để thoải mái qua lại. Coi như là mình tìm được người yêu của mình rồi thì "tha" cho họ, họ còn phải đi tìm người yêu của họ.
    Trừ trường hợp bạn làm được như chữ ký của bạn mà vẫn thấy thoải mái, yêu đời. Nếu vậy tớ quả thực rất cảm phục. Giữ một người đàn ông thì ko khó, nhưng giữ cả tình cảm của anh ta thì mới là cái tớ muốn, tớ cần.
    Tớ ko phải ko có bạn là con trai (lạy trời, sống trong môi trường nghề nghiệp của tớ mà lại xác định chỉ chơi cả bạn gái thì thật hoang tưởng) thỉnh thoảng lắm tớ và bạn ấy vẫn đi cafe riêng với nhau (lúc khác thì cả 2 cặp cùng đi) Bạn trai tớ biết mối quan hệ này và tôn trọng vì biết tớ và bạn tớ đối với nhau thế nào. Và bạn tớ thì biết ý, bạn ấy cũng biết nghĩ cho tớ và cả cho người yêu bạn ấy.
    Ý kiến khác (của tớ) mang tính chủ quan hơn: mình cho là mình "có giá" mà phải nói chuyện, hay đi cùng với các anh cũng bình thường chỉ để "tâm sự" hay "được quan tâm" thì thật dỏm. Người yêu mình hay bạn mình, người đi cùng mình đều phải là người mà khi đứng cạnh mình khiến người khác, nếu nhìn vào, ko có điểm gì mà chê được, kiểu như đôi này trông lệch thế, đôi này trông xấu thế (thậm chí nếu là người yêu mình thì còn phải khiến mình trông "chói sáng" lên là khác)
    (e*** để thêm phần P.S)
    P.S: "ex" đã có thể hiểu là "người yêu cũ" rồi bạn, ko cần cả cụm "ex cũ" đâu
    Được ve_con sửa chữa / chuyển vào 14:03 ngày 18/05/2009
  5. MsRight

    MsRight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Mình đã nói mình khác cô gái ở điểm là Khi yêu mình chỉ biết tới 1 người, nghĩa là tất cả những mối quan hệ khác đều không nằm trong khả năng có thể nảy nở và phát triển thành 1 cái gì đó. Câu này đơn giản nhưng có vẻ khó hiểu nhỉ.Đối với những người bạn như thế mình đều coi họ là những Người Bạn Lớn. Họ hiểu và chia sẻ được với mình mọi chuyện 1 cách thoải mái, tự nhiên nhất, không cần câu nệ, màu mè. Quan tâm tới nhau vô điều kiện. Đó là những mối quan hệ khó hiểu của mình.
    Đoạn này thì mình thấy ý kiến của bạn sai rồi. Việc đi uống nước nói chuyện với nhiều người không nói lên được bạn có giá hay không. Bạn xinh nhưng ăn nói vô duyên, thiếu lễ độ mình nghĩ giai chỉ dám mời bạn đi chơi 1 lần ( ngoại trừ những anh có mục đích xấu, lăng nhăng ). Một cô gái dí dỏm thông mình ăn nói có duyên vẫn được ưa chuộng hơn những cô xinh, nghĩ mình có giá mà đầu óc bã đậu đấy.
    Người đi bên cạnh mình như thế nào - có ảnh hưởng tới bản thân mình, nhưng không quá mức như bạn nói. Đối với mình, người yêu mình như thế nào mới quan trọng. Còn đã là bạn bè của nhau, không cần phải cầu kì.
    Có lẽ bạn hiểu sai í bài viết của mình rồi. Những gì được viết ra, người đọc, đọc và hiểu theo ý của họ. Chính vì thế việc hiểu sai là không thể tránh khỏi. Nhưng bạn không cần câu nệ từ chữ một như thế đâu. Ai chẳng biết EX là ng yêu cũ. Có chăng quen tay thì viết thế thôi. Cảm ơn góp ý nhé

    Được MsRight sửa chữa / chuyển vào 15:14 ngày 18/05/2009
  6. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, giống hệt 1 em mà mình biết, chân cũng dài, cũng ngon, trong 1 năm em ấy cặp tầm với chục thằng, ôm ấp phè phỡn đủ cả, mà thằng người yêu mới hay cũ đều ko biết vì em ấy ăn hàng ở các địa điểm và môi trường khác nhau nên biết sao đc
    Về check HIV với lậu đi ông bạn ( nếu có *** rồi ) , những con như này tôi gặp nhiều lắm rồi, nó đã đi như thế ông sao quản đc nó, sao biết nó đi những đâu???
    Chấp nhận đc thì tiếp, kô thì nghỉ, cái loại này chơi với nó có ngày mang họa
    Bệnh của nó là thèm zai và cảm giác khác lạ
  7. heo1986

    heo1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Gái kiểu này e cug biết rồi.Bác chủ thớt có cấm cug chả đc vì bản chất đa tình nó ăn vào máu rồi.E thấy cách hay nhất bác nên bảo thẳng nó:Em có mối quan hệ thế nào anh không quan tâm,nhưng phải tôn trọng tình cảm giữa anh và em.EM muốn đi với ai,làm gì thì kệ em,nhưng em đừng có để cho anh biết.Nếu anh biết ,anh sẽ coi khinh e như 1 con pig.
    Có thể là hơi phũ nhưng làm thế có khi nó còn nể bác.Còn bác cư snhu nhược nó cắm cho vài chục cái sừng lên đầu thì nhục mặt lắm.Mà khuyên bác là loại gái thế bác yêu chơi bời thôi,cứ đong đưa các em khác nhiệt tình đi,đề phòng khi bị đá còn có hàng mà backup.
  8. penenut

    penenut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Bác xác nhận lại nhân cách cô ấy, nếu cảm thấy tin tưởng được, yêu được, thì vấn đề còn lại là cảm giác bức xúc của việc cô ấy đi chơi riêng
    Vậy thì chỉ cần coi đấy như 1 sở thích đặc biệt của ng ta, thích ăn kem chẳng hạn giống như bác thích chơi game ... nên hay ko nên cấm tin tưởng và coi như thế em nghĩ bác thoải mái hơn đấy, còn ko tin thì đừng cố, mệt lắm, bỏ luôn cho lành bác ợ
  9. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Trên mức tình bạn là như thế nào ???
    Là cái câu tuyên ngôn này của gái em đấy àh
    "Em có nhiều bồ lắm, đôi khi ko rạch ròi giữa tình bạn và tình yêu, đó là những người hợp tính cách với em, có thể chia sẻ với nhau mọi điều".
    Câu này phải là câu tuyên bố của Cáo ngu hoặc chính Cô ấy coi thường bạn đến mức độ nào mới tuyên bố được câu nói như thế này .
    Hay là chú nghe sai nhỉ ? Chẳng tin được có cáo nào nói như thế ..
    Là tớ, tớ sẽ nói là :
    "Em có nhiều Bạn lắm, đó là những người bạn hợp tính cách với em, có thể chia sẻ với nhau mọi điều".Nhưng anh yên tâm em luôn biết giới hạn mối quan hệ và phân định rạch ròi giữa tình bạn và tình yêu . Vì với em họ chỉ là bạn mà thôi .
    Anh không nên nghi ngờ và phải gen với họ ...vì anh là người em yêu duy nhất ..kiss cho một cái
    Chàng mềm nhũn như con chi chi ngay
  10. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Vào đây thấy ava cô BBTH là lại mềm nhũn người quên sạch điều định nói gì.

Chia sẻ trang này