1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác nghĩ sao khi GF có những mối quan hệ trên mức tình bạn?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Gunblade, 18/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cungbanvutang

    cungbanvutang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Chú chơi khó anh em bỏ xừ! Chọn cái cửa hẹp thế thì khó bền lắm. Nếu chú và nó đã khai pháo thì không nói làm gì. Còn nếu chưa thì tiến hành D&P. Thế thôi. Yêu thì có thể yêu thật đấy, nhưng nếu định đi xa hơn-đến tận hôn nhân- thì phải nghĩ đến chính các con cái mình nữa, khi đó thì với một con vợ nói vào mặt chồng cái kiểu đó, chú mà vẫn không phản ứng như bây giờ thì đúng là........!!!!!!
  2. camanh123

    camanh123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn luôn! Em cũng là con gái em hiểu, có thể ai cũng có cuộc sống riêng, bạn bè riêng nhưng đi chơi kiểu cứ mở mồm là có gì đâu anh không tin thì thôi... đúng là người không biết nghĩ. Đôi khi chả có vấn đề gì thật nhưng nếu xác định với nhau , lấy nhau thì làm như bạn nữ trên quả là sai hoàn toàn. Em đã từng phải chả giá cho chuyện này rồi nên em rất hiểu tâm sự của bạn chủ Topic, trước đây em cũng vô tư đi chơi (không nhiều nhé) bạn trai em cũng không cấm đóan này nọ nhưng anh ý tỏ ra không thích, và rồi vì một lần ông ý ghen em điên lên thế là xong. Giờ nghĩ lại vẫn thấy mình dại, ông ý chả cấm gì, mình cũng chả có tình ý gì với thằng khác nhưng đôi khi con trai phản ứng như thế không hẳn là ghen mà chỉ đơn giản do tích cách và họ không thích, vậy thôi.
    Em là con gái nhưng mạnh dạn khuyên bác, cái loại ít nghĩ hay ngắn óc như thế nên thôi, nói nhanh cho nó vuông. Chứ bác kéo dài chả biết thế nào ngừng, chỉ cần ví dụ thế này. Đã là con người ai chả thích đẹp thích ga lăng, có thể em của bác rất kiên định với bác nhưng nhỡ có thằng nào đấy hội tụ mọi điều hơn bác nó hất hàm nói vui một câu, thử hỏi có đứa con gái nào mà không say tí ti cơ chứ... cứ thế cứ thế thói quen hình thành, đến lúc đấy chả thể nói trước được. Tóm lại là nghỉ luôn em ý đi cho lành...
  3. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Mọi người có biết cụm từ "MFEO" nghĩa là gì không?
    Đó là Made for each other- sinh ra là để dành cho nhau, ít nhất là trong time yêu nhau. Chứ ko phải là "another" được.
    Tớ cũng có nhiều bạn là kon trai, các anh lớn vì tính tớ hơi đàn ông một chút. Nhưng cái gì cũng phải có giới hạn. KO thể là trên tình bạn, duới tình yêu được? Vì sao à, vì kái tâm lý đó sẽ xúi giục ta lúc nào đó phản bội người yêu mình, tâm lý đến sinh lý ko cách xa nhau là bao đâu bạn chủ tô bích ạ!
    Mà giả như có cái tâm lý đó thì cũng biết đường mà giấu đí, đằng này lại nhổ toẹt vào mặt bạn một câu như thế, thì theo tớ người con gái này tư cách có vấn đề. Hoặc giả như cô ta ko có vẫn đề về tư cách thì cũng có vấn đề về thần kinh - hay người ta gọi là ngu + vô duyên.
    Cuộc đời còn có rất nhiều người con gái tốt. Người con gái bạn yêu có thể có vạn điểm xấu, nhưng lòng chung thủy và sự hy sinh là cái mà có thể che mờ mọi thứ. Đừng vì cái lợi nhất thời (cô ta tốt với bạn) mà quên đi mối lo trước mắt.
    Mà chắc gì cô ta đã tốt với mỗi mình bạn?
  4. congaconvit

    congaconvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Lý do vì chú quá ng....
  5. thuyyy

    thuyyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Hic , chị í đã nói "không rạch ròi được tình bạn và tình yêu"
    thì quá là bảo chị í tuyên bố vs anh chị í thích liêng biêng rồi . Sau này đột ngột có gặp chị ý ôm eo zai khác trên đường thì anh cũng kô đc cãi đâu , vì chị í nói trc rồi , ai bảo anh chấp nhận .
    Tốt nhất là chỉnh ngay từ bây h , trc em có quen 1 đứa y chang thế này , ng yêu nó đc nó đối xử như vàng í , nhưng khổ nỗi nó lại thích có nhiều bạn zai , mà bạn zai nhớ , chả biết thế nào đâu nhưng mà suốt ngày khoác vai vs cả ôm đùa vớ vẩn ( em nhìn cũng thấy bực miềng ) , nhưng con bé í xinh nên zai có biết thế vẫn vồ đầy , sau lại ôm hận vì nó yêu thèng khác ngon hơn
    Bây h anh cứ nói thẳng đi , nói thẳng là cấm kô đc ngã ngửa tạt té lung tung , còn bạn bè thì thoải mái .
    Em cũng có nhiều bạn thân là con trai , nhưng mà chưa bao h có cảm giác kô rạch ròi giữa tb và ty , bạn là bạn mà đã là bạn thân thì chả bao h yêu nhau đc . Chủ yếu là anh kiểm tra xem có phải anh hơi khắt khe vs chị í kô ( em nghĩ chắc là kô , chị này đa tình quá )
    em sợ là ... anh sẽ đi theo vết xe đổ của ex chị í thôi :((
  6. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Theo mình thì chủ topic nên xác định lại các mối quan hệ của em ấy xem thực chất nó là j. Ko phải cứ chơi với con trai là đều thiếu đứng đắn, cô bạn mình cũng chơi với cả dăm bảy anh chàng 1 lúc từ thời cấp 3. Ng` yêu dễ kiếm ng` bạn dễ giữ, những bạn bè hết lòng vì nhau như ruột thịt thì cả đời chả có mấy ng` đâu. Nếu ko hiểu điều đó mà cứ loạn cào cào hết cả lên, bắt phải thế này thế nọ, thì mệt mỏi rồi chia tay là chắc thôi.
    Còn việc có ng` yêu rồi mà vẫn thik buông câu thả mồi, rồi trên tình bạn dưới tình yêu thì đúng là em này chưa lớn. Mà thế thì đành để em ấy lớn dần thôi, cố hướng em ấy vào sự đúng mực chứ ko thể ép này ép nọ mà thay đổi được luôn đâu.
    ---> Bạn nên tỉ tê, thỉnh thoảng đá sang chuyện bạn bè em ấy thăm dò xem thế nào, bịa ra theo kiểu anh có thằng bạn sát gái, chơi với nhiều con gái lắm mà quan hệ chả rõ ràng j cả nên bạn gái nó lúc nào cũng trong tình trạng ngậm bồ hòn làm ngọt, thương lắm, em bảo anh nên làm j để nó nghĩ cho bạn gái nó tẹo bây giờ v.v...
  7. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Có thể là ko rạch ròi giữa tình bạn và "công việc". Để nó nói câu đấy thì chú về kiểm tra lại xem mình có tr.ym kô nhé. Đọc cái tên topic là đã thấy câu trả lời rồi, ngạc nhiên là có thằng lại lập cái topic đấy. Đối thoại trực tiếp và rõ ràng đi, ko có "ko rạch ròi" cai gì cả.
  8. ve_con

    ve_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2006
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Đoạn trên tớ ko có ý kiến gì nên ko quote lại. Còn về đoạn dưới, tớ thấy ý kiến của tớ ko có nói thành mình đi uống nước với nhiều người là "có giá" mong bạn ko biến thể câu chữ, và khi tớ nói từ "có giá" bạn cũng automatic hiểu chữ đó thành "xinh". Việc này cho thấy cái hiểu của bạn nó "khép" cỡ nào +_+ tự bạn hiểu vậy nên đâm ra có thành kiến chứ khi tớ nói từ "có giá" tớ nghĩ nó có nghĩa hơn đơn thuần chỉ là "xinh", chỉ nghĩ "xinh" mà đã thành "có giá" chắc chỉ có trong suy nghĩ của những người "có đầu óc bã đậu" - mượn tạm bạn ý này.
    Việc bạn có quan điểm khác tớ về người đi bên cạnh mình, tớ chỉ nghĩ đó là người khác nhau có quan điểm khác nhau (tớ cũng có ghi phần đó là quan điểm cá nhân, tức là mang nhiều tính chủ quan), ko đến nỗi phải thành "bạn sai-tôi đúng". Gay gắt quá trong suy nghĩ là biểu hiện của tuổi trẻ, khi tớ còn bằng tuổi bạn, mới đi làm tớ cũng vậy
    Về bạn chủ topic, chắc vì bạn gái bạn xinh, lại trẻ trung nên bạn băn khoăn, chứ thường người con trai có bản lĩnh biết mình cần và muốn gì, ít khi họ phải để mình trong tình huống phải băn khoăn lâu dài.
  9. DoomMetal

    DoomMetal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nếu là e, e F10 Enter ngay thôi bác ạ, yêu như vậy mệt mỏi chứ hp j nữa.
  10. gr8pretender

    gr8pretender Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    biết nhưng k nói

Chia sẻ trang này