1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác nghĩ sao về những cái hội giao lưu trên truyện tranh

Chủ đề trong 'Truyện tranh (ACC)' bởi LITTLE-KOKONO, 20/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lionesse

    lionesse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    3
    mấy cài vụ này vừa chuối vừa làm tốn giấy nữa. để cái phần đó mà in tiếp không phải đỡ hơn sao. bày ra cái rtò này để kéo dài truyện gây lỗ cho người mua và lời cho người bán
    [​IMG]
  2. TeutonicKngiht

    TeutonicKngiht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Bác Lionese nói đúng đấy.NXB toàn cho hết truyện vào những đoạn đang gay cấn,chen vào là cái trang:Nhớ mua tuần sau vào ngày... và cái trò giao lưu vớ vẩn đó chỉ nhằm mục đích làm cho ngwưòi đọc hồi hộp,cố gắng chờ đến tuần sau để mua

    I don't hit girls and weaklings,ya' know?

  3. Bigtoe

    Bigtoe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    rách ruột, mà tại mấy cái bọn bôn bôn sến sến nữa cơ, đang yên đang lành đi viết thư gửi lên đó làm gì cơ chứ, tem bây giờ đắt đỏ lắm chứ đâu như hồi xưa. mà có được cái lợi gì đâu. bọn điên...để tiền đó mua truyện còn hơn. trong truyện hội mắt nai ấy, tư vấn chuối thế. chưa gặp người ta lần nào cũng đi đánh giá người ta qua lời kể. mà cái bọn viết thư thật nhố nhăng, mới có cấp 2 mà cũng đòi yêu yêu đương đương, em tôi mà như thế tôi vụt cho bằng chết
    Toe xinh nhất quả đất sự nghiệp anti boy thật cao cả
    Hoà bình hay chiến tranh,chọn 1 hoặc chết nhớ đấy
  4. Ech_Com_new

    Ech_Com_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Các bác quá lời, quá lời. Truyện tranh dành cho nhiều đối tượng, nhưng dành cho tuổi thiếu nhi, thiếu niên nhiều hơn. Mà ở tuổi này chúng nó rất mơ mộng, đọc được những truyện hay chúng nó rất muốn có người để chia sẻ. Hộp thư sau truyện theo tôi nghĩ là có ích. Các bác thử nhìn lại xem, ngoài thư từ hỏi đáp còn có những bức tranh của những người đam mê manga và anemi, từ nhỏ tuổi cho đến lớn tuổi. Đó cũng là một nơi giao lưu của những người thích truyện tranh như ttvnol thôi.
  5. cotg

    cotg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    ...đúng rồi..........có phải ai cũng được lên mạng để mà giao lưu như chúng ta đâu.............ở những vùng núi vùng sâu vùng xa,trẻ em còn chưa biết máy tính là gì nữa là............vậy nên đó là nhịp cầu nối những ước mơ cua trẻ thơ---nói một cách văn vẻ là như thế..................
    Suốt cuộc đời chỉ yêu một màu xanh của biển cả và bầu trời !
    [​IMG]
  6. TeutonicKngiht

    TeutonicKngiht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Những nguời gửi thư đến hội giao lưu đó đúng là những moron vì toàn U14-15 cả đấy thôi?Có một thiểu số lớn tuổi hơn thì họ cũng chỉ vì con em mình mà viết đến cho chúng nó vui.EM thấy cái đó chẳng giúp ích gì đưọc cho mình cả.Lúc đầu cùng lắm chỉ là cảm giác vui và đi khoe bạn rồi sau đó là ngượng đỏ mặt(Lwón rồi ai còn mộng mơ như thế?)

    When i'm silent,i'm dangerous.......

  7. linkinhot

    linkinhot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.100
    Đã được thích:
    0
    nói chung là mấy cái hội quán đấy chỉ có Đường dẫn đến khung thành hồi trước là được thôi
    đọc buồn cười ko chịu được
    ko hiểu ai phụ trách mục đấy mà sáng tác được mấy bài thơ quái ko chịu được
    còn hội mắt nai thì...oác....tưởng mình kinh lắm rồi ai ngờ còn ngoan chán
    nhiều lúc đọc mấy cái tư vấn trong đấy toát cả mồ hôi hột
    sợ quá!
    ..........I wanna run away...........
  8. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Kinh lắm của linkinhot là thế nào thế? hehe But ,however chẳng hiểu sao người ta có thể tốn giấy tốn mực để in mấy cái trang vớ vẩn đấy nhỉ. Giấy mực cũng là tiền cả, có phải củ khoai đâu nhỉ.(khoai cũng phải mua) Nhưng như mọi người nói đấy, mấy người trong nxb cứ nhận là chị Ran, anh Conan.. ngọt xớt thì đúng là chuối củ quá. Không thể nào mà chịu nổi.
    If you had another night to give
    I would have another night to live
    But you never gonna see me cry the last goodbye
  9. Ech_Com_new

    Ech_Com_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu, cũng như đóng giả ông già Noel đó mà. Trẻ con bây giờ khôn lắm nó chẳng tin vào ông già Noel đâu, vì vậy những anh Shinichi, chị Ran với chúng nó cũng chẳng ép phê gì.
    Tôi nghĩ cái bọn trẻ cần là được giải đáp thắc mắc. Và NXB đã rất khôn ngoan khi núp dưới danh nghĩa các nhân vật. Bọn trẻ chấp nhận có nghĩa là hộp thư đó tồn tại được. Hiện tại các hộp thư đó sống khoẻ đó chứ. Bọn lớn tuổi chúng ta không đọc phần đó thì nên để cho bọn trẻ con đọc chứ. Đảm bảo chúng nó sẽ phản đối nếu bỏ Hộp thư đi
    Ngày xưa tôi cũng nghĩ Hộp thư đó là thừa giấy vẽ voi nhưng đọc rồi mới biết là có những đứa trẻ rất tội nghiệp. Nhất là những bọn trẻ nông thôn, miền núi. Chúng nó không có truyện để đọc. Hộp thư cuối truyện là thế giới đưa chúng nó giao lưu với bạn bè khắp nơi và để được trao đổi những cuốn truyện - niềm yêu thích của chúng nó.
  10. linkinhot

    linkinhot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.100
    Đã được thích:
    0
    bọn trẻ có nhiều tâm sự lắm mà
    nói với bố mẹ ko được,tâm sự bạn bè ko xong
    thôi thì cứ gửi lên gọi là giải toả tâm lý
    mấy cái hội quán này có 1 cái hay duy nhất là có thể kết bạn được
    em có đứa bạn qua thư quen từ hồi lớp 7 đến h
    2 đứa hợp cạ nên vui lắm
    ..........I wanna run away...........

Chia sẻ trang này