1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác nghĩ sao về những nhân vật trong truyện " cuốn theo chiều gió" ???

Chủ đề trong 'Văn học' bởi 14luckysmile, 04/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sututam

    sututam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    vậy uh
    em thấy sau Meloly thì Scarlet cũng đáng yêu lằm đấy chứ khi đọc truyện em thấy đó là một cô gái kiên cương ,được nhiều mà cũng mất rất nhiều
    nhưng đó là người phụ nữ đã vực dậy được ấp Tara đã đùm bọc được gia đình mình trong khó khăn, hoạn nan.
    cô ấy khiến em vừa yêu quí vừa tức giận ,nhưng cũng rất cảm phục
    có một câu nói mà em rất thích : Xét cho cùng mai là một ngày mới
    nhưng với cô gái này em nghĩ rằng mình chỉ có thể làm bạn mà thôi
    chỉ có Reth mới có thể thúc đinh thúc ngựa , xiết chặt hàm thiếc với con ngựa cái xinh đẹp và đầy quyễn rũ này
    cẩn thận nhe... con ngưa cái xinh đẹp của tôi


  2. htb4k45

    htb4k45 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Tác phẩm thể hiện được một phần tính cách của con người Mỹ.
  3. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    nói chung là truyện hay!
    ai chưa đọc thì đọc đi!
  4. all4nothing2312

    all4nothing2312 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    - văn chương mô tả hay nhưng dài dòng, đọc sốt ruột chết đi được
    - thích đoạn Scarlett và Rhett nói chuyện. Phê anh Rhett kinh khủng. Nói câu nào chết câu đấy
    - Melonie rất có cá tính và rất tốt, chỉ có điều cách thể hiện khiên smọi người có thiện cảm hơn Scarlett
    - mình đồng ý với các hành động của Scarlett, từ đầu cho đến khi lấy Rhett. Nàng này lúc đấy được Rhett chiều quá đâm hư. Lại còn cố vấn cho Ashley cái vụ quản lý nhân công xưởng cưa, sử dụng tù nhân như lao động khổ sai. Chỗ này là đi quá xa giới hạn ngươì ta có thể thông cảm được.
    - Ashley ngu + nhu nhược khỏi phải bàn. Nhưng cái vụ Kennedy để vợ đi đến xưởng cưa không người bảo vệ, để đến nỗi bị tấn công dẫn đến cuộc trả thù k0 thành của 3K và chính ông này cũng mất mmạng thì ngu hết biết. Đàn ông con giai, nếu k0 cản được ý định đi đến xưởng của vợ, thì cũng pahỉ cho ngwòi đnáh xe bảo vệ vợ. Đây lại bày trò giấu xe, giấu ngựa, k0 cho người đi cùng Việc đã rồimới vác thân đi trả thù
  5. VivaTAE

    VivaTAE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em hỏi: Bản dịch của Vũ Kim Thư và Dương Tường, cái nào hay hơn nhỉ??
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    1. Tuy rằng đây là một chủ đề bị lặp, nhưng tớ rất thông cảm với các ấy lười mò mẫn trong box để tìm hiểu xem những thành viên ở đây đã từng viết gì. Thôi thì bệnh lười là bệnh chung. Chúng mình tán phét vui vẻ là chính! Bắt tay các ấy!
    2. Thấy có gì "động chạm" thì cứ nhằm chỗ ấy mà lên tiếng cái đã. Các cô chú nào kêu là CTCG chỉ dành cho lớp độc giả trẻ (tính theo tuổi đời và tính theo số năm đọc sách văn học?) thì nên về xem lại bản thân mình. Nhà cháu rất khó chịu với các cô chú tinh vi về tuổi tác mà phun ra lời lẽ ngu muội đấy ạ. Thay vì cảm ơn rằng tuổi trẻ của mình được đọc 1 tác phẩm hay thì các cô chú lại lên giọng hạ thấp giá trị của tác phẩm đó theo kiểu như vậy, thật là hay ho làm sao! Nhà cháu cũng chả muốn gay gắt, nhưng những cô chú ít va chạm với đời thì làm ơn ngậm miệng lại khi chỉ hơn người được ở cái tuổi tác. Nếu nhà cháu đến già mới vớ được một cuốn bị-các-cô-các-chú-coi-là dành cho độc giả trẻ, nhà cháu sẽ khóc lóc thảm thiết vì tiếc cho tuổi trẻ của mình bỏ lỡ nó, chứ không phải bĩu môi thể hiện tuổi tác như các cô chú đâu ạ. Đấy, chỉ nói ở khía cạnh tư cách con người thế thôi, chứ cháu chưa dám dạy dỗ cô chú là CTCG nó kinh điển ở chỗ nào để mà thiên hạ phải tôn sùng đâu ạ. Nói chung, loại độc giả như các cô chú thì cháu cũng chỉ dám khinh thôi ạ.
    3. Trả lời ấy gì đặt câu hỏi của topic, rằng thì là nói chung là hai chữ "kinh điển" cũng vừa đủ. Những nhân vật trong CTCG ý mà, đích thị là những nhân vật kinh điển của một câu chuyện kinh điển, tớ nghĩ thế. Với Scarlett, Melanie, Ashley, chúng ta dường như thấy được họ từ thời thơ ấu lớn lên thế nào, trải qua những gì, trưởng thành làm sao; trong khi đó, với Rhett thì ta chỉ có thể biết một phần xuất thân qua những lời đồn đại trong truyện. Như vậy, ta có thể thấy được ít nhiều tư tưởng của tác phẩm nhờ cái cảm nhận về sự quen thuộc và sự mới mẻ. Để mà phân tích từng nhân vật 1 thì e là hơi bị tốn kém thời gian, tức là tiền bạc ý ạ. Khi nào tớ lấy được anh chồng giàu như Rhett thì tớ không đi làm nữa, sẽ ở nhà chỉ ngồi dịch các tài liệu ngoại ngữ về CTCG và viết hàng đống bài phân tích về tác phẩm cũng như là nhân vật của nó. Lúc đấy hi vọng là vẫn có cơ hội post lên topic này share với ấy nhé.
    4. Buồn ngủ rồi. Ôm theunforgiven và charmant chúc ngủ ngon nhá!
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 00:25 ngày 01/10/2007
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Mơnh hặĂi bỏằi kiỏằfu như nhỏÊnh này. Vỏằôa bài trặỏằ>c chê CTCG là nhỏĂt nhỏẵo, thiỏu chiỏằu sÂu... vÂn vÂn và vÂn vê... xong bài này lỏĂi bỏÊo hay lỏm 'ỏƠy. Này cô ặĂi, nhà chĂu xin cô 'ỏằông làm nhỏĂt nhỏẵo cĂi box VH này thêm. ĐỏằĐ lỏm rỏằ"i cô ặĂi!
  8. theunforgiven711

    theunforgiven711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    2.526
    Đã được thích:
    0
    He he Cuối cùng thì bà cundc này cũng nhảy vào đây bi bô . Vẫn ngọt sắc và cay nghiệt như ngày nào nhờ .
    Cơ mà đã ôm mà lại chỉ chúc ngủ ngon thôi hả chị
    Vào chào chị tí thôi, quyển này em chưa đọc nên ko dám ý kiến, các nhân sĩ trong này ném đá hội đồng thì bỏ bu.
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    1. Em nói thế chị buồn. Mỗi "như ngày nào" thôi à? Phải hơn chứ! "Bà cundc này" càng thêm tuổi thêm già thêm ác mó chứ! hhêêh
    2. Thế ko chúc ngủ ngon thôi thì làm cái gì? Ôm một lúc cả người như thế, còn làm gì được hơn?
    3. Không đọc thì cũng chẳng sao, miễn là mặc định trong đầu rằng thì nó cực kỳ kinh điển hay ho. Còn thì cần biết thêm thông tin chi tiếc về tác phẩm cứ vào đây hỏi chị.
  10. charmant

    charmant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Được cậu ôm, thảo nào mấy hôm trời lạnh mà tớ vẫn thấy ấm áp. hêhê. Mà công nhận đấy, cứ có ai nhắc đến CTCG là cậu bị hắt xì nên băm bổ xông vào hay sao ý.
    Cundc tranh cãi hăng quá, chắc tớ chẳng cần góp sức. Tớ nghĩ cậu về già mà có bị lẩn thẩn chắc sẽ mặc bộ váy phồng to màu xanh táo.

Chia sẻ trang này