1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác nghĩ sao về những nhân vật trong truyện " cuốn theo chiều gió" ???

Chủ đề trong 'Văn học' bởi 14luckysmile, 04/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. arya_sa

    arya_sa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Tớ mê truyện này.Đọc cuốn theo chiều gió, con gái dễ tìm được một nét gì của mình trong đó.Đủ cả, mạnh mẽ, yếu đuối, lầm tưởng..........
    Nhưng mà tớ thích quyển hậu cuốn theo chiều gió hơn, Tính cách nhân vật chính thật hơn, cảm xúc cũng logic hơn.
    Tớ thích tất cả các nhân vật, trừ Asley.Mờ nhạt và chả có cái gì đặc biệt cả.
  2. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
  3. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Oài, bạn này nặng lời thế. Cơ mà bạn ý nói đúng. Cần phải biết ơn vì tuổi trẻ mình đã có may mắn đc tiếp xúc với những tác phẩm hay, mà TCG là 1 trogn số đó. Vì nhờ đó mình mới đc như ngày nay. Tôi rất tiếc cho nhiều bạn trẻ thích đọc truyện tranh hơn những tác phẩm văn học đích thực.
    Riêng tôi vẫn biết ơn vì lúc nhỏ đã được gặp gỡ Anđecxen, và khi lớn lên được đọc những tác phẩm giàu tính nhân văn như Những người khốn khổ, CTCG, Jên Erơ, ...
  4. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ trong 4 nhân vật chính thì Ashley bị nhận những lời phê ...buồn nhiều nhất. Nào là nhạt nhẽo ư, nào là vô tích sự ư thậm chí là ngu như bạn nào vừa thẳng tay nói trên đây
    Tôi không có ý định phản đối những ý kiến như vậy vì cảm thụ là quyền của mỗi bạn đọc. Hồi trưóc tôi cũng không có ấn tượng lắm với Ashley nhưng càng ngày tôi càng hiểu và thương nhân vật này hơn.
    Sinh trưởng trong một gia đình quý tộc giàu có ở miền Nam trước nội chiến, chàng trai trẻ Ashley là kiểu mẫu của những chàng trai hồi đó: đẹp trai, có học thức, hào hoa. Chàng đã chinh phục được trái tim của nàng Scarlett xinh đẹp. Tuy cũng rất thích sự duyên dáng sôi nổi của Scarlett, lí trí của Ashley đã khiến chàng chối bỏ lời tỏ tình nồng nhiệt của nàng để đến với cô em họ Melanie giản dị và hiền lành, bởi chàng biết Melanie là một người vợ thích hợp và rằng chàng không thể trao toàn bộ con người cho một người thích sở hữu và quá khác biệt như Scarlett được. (Có lẽ là trong truyện này thì Ashely thông minh hơn là ngu thì phải???)
    Trong cuộc tranh luận với Rhett về khả năng ăn thua giữa miền Nam và Bắc, Ashely là một trong số người miền Nam hiếm hoi nhận thấy "Miền Nam không có gì ngoài bông và lòng kiêu ngạo". Thế nhưng chàng vẫn gia nhập và chiến đầu dũng cảm vì danh dự của miền Nam và danh dự của một công dân. Cuộc chiến khốc liệt đã lờ mờ cho chàng thấy sự thất bại của miền Nam, nhưng hơn cả lo sợ thất bại đó là một dự cảm mất mát về sự đảo lộn sắp tới vì cho dù miền Nam của chàng có thắng thì cuộc sống thanh bình trước kia sẽ không bao giờ trở lại.
    Rút cuộc miền Nam đã chiến bại. Ashely trở về, thần hình lành lặn nhưng tâm hồn chàng đã bị chấn thương mãi mãi . Chàng chứng kiến sự thắng trận của miền Bắc như một bánh xe khổng lồ, nghiền nát mọi giá trị tinh thần và vật chất của miền Nam yêu thương. Chàng không phải là Đôngisốt một mình một ngựa lao vào chiến đầu với cối xay gió như một gã khùng, cũng không thể dùng phép thắng lợi AQ để tự huyễn hoặc "Miền Nam bại trận nhưng không bị khuất phục", và càng không thể nhanh chóng giữ bỏ quá khứ như Scarlett và Rhett. Chàng đứng đó, nhìn, câm lặng, đau đớn vì bất lực. Là đàn ông chàng không thể khóc, không thể than vãn mà đành để sự đau đớn găm nhấm trái tim mình. Tôi không thể quên chi tiết Ashley mặt mũi ngơ ngác thẫn thờ mân mê cái bao tay của Melanie sau khi nàng chết. Phải đó là vẻ mặt của một đứa trẻ bàng hoàng bị mất người mẹ vốn đã bao năm bao bọc che chở mình.
    Ôi Ashely, một thân phận bị dập vùi bởi tính thích ứng kém!. Tôi không thương Scartlett và Rhett lắm dù chuyện tình họ dang dở, bởi họ là những con người mạnh mẽ và có tài xoay xở trong mọi hoàn cảnh. Có lẽ tôi đã khá già nên nhìn nhận Ashley một cách khoan dung hơn các bạn trẻ chăng?
  5. nguoiachau

    nguoiachau Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ cái hay khi đọc tiểu thuyết này dành cho tất cả đàn ông chúng ta là :Không sở hữu những người đàn bà quá mạnh mẽ và sắc sảo.
    Tryền thống Á Đông cũng nói vậy âm thịnh dương suy.
    Scarlett quá là......mạnh.
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra charmant thích ôm à? Thì ôm tiếp chúc cuối tuần vui vẻ nào!
    Còn cái chuyện tranh cãi á, không góp sức thì góp vui đi chứ! hehe
    Váy màu táo xanh à? Gọi ý được đấy. Tớ làm theme green cho blog của tớ từ lâu lắm rồi ý.
    [​IMG]
    Tớ còn ngâm kíu cả cái này. Xem thử đi, vui lắm! (nhớ xem cả next page) hêê
    Nice weekend!
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 11:24 ngày 27/10/2007
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đúng là bạn đã khá già, một độc giả già đáng kính!
    Tại sao những đồng chí khoe tuổi tác ở mấy trang trước của topic này lại không dám nhận mình già, bởi vì họ chỉ có tuổi, còn người già thì mới đáng kính phải không? hì hì
    Tôi rất đồng ý với nhận xét của bạn về cái "sự cảm" mất mát của Ashley. Nếu như bạn không quên được hình ảnh Ashley thẫn thờ nâng niu găng tay của Melanie, thì tôi lại luôn nghĩ đến cảnh Scarlett nức nở trong vòng tay Ashley ở trại cưa. Đọc đoạn truyện đó thật là xúc động, khi Ashley nhắc đến quá khứ tươi đẹp với nỗi buồn mênh mang và Scarlett đã khóc với anh ta, với một người bạn thân thiết từ thời ấu thơ. Khi đọc đến đó tôi đã gạt bỏ hết mọi cảm giác ban đầu dành cho nhân vật này, và tôi bắt đầu nghĩ đến vai trò của anh ta trong tòan bộ tiểu thuyết. Càng ngày càng cảm thấy cảm thông với Ashley, và trân trọng sự tồn tại của anh ta.
    Ngay từ cái tên của Ashley đã gợi cho người đọc một cảm giác nào đó về "tro tàn". Nếu tôi nhớ không nhầm, "ash" trong tiếng Anh nghĩa là "tro tàn" đấy. Và cái tâm trạng đau khổ, vật vã tiếc nhớ cuộc sống tươi đẹp bình yên trong quá khứ... nói thế nào nhỉ... có lẽ nó giống với cái gọi là "nỗi buồn tiểu tư sản" chăng? Những kẻ nào từng có một tuổi trẻ tươi đẹp mà lại không có cái tâm trạng đấy mỗi khi nhìn vào mình cứ lớn dần lên và phải đối mặt với những sự đổ vỡ, phải vượt qua bao mất mát, bao gian khó? Ashley và nỗi buồn của anh ta hoàn toàn dễ hiểu và đáng cảm thông.
    Còn tính cách của Ashley thì rõ ràng là hèn kém rồi. Anh ta không muốn thoát khỏi quá khứ, không muốn vứt bỏ lối sống "thanh cảnh" xa xưa. Bởi vậy anh ta bị ghét. Nhưng anh ta không đáng khinh đến nỗi bị "tổng sỉ vả" chửi rủa không ra gì. Nói chung là anh ta đáng được thông cảm.
    Về vai trò của nhân vật trong truyện, Ashley là một người quan trọng. Không có anh ta thì làm sao có vụ em Scarlett bị từ chối lời tỏ tình, làm sao có vụ em ý nai lưng ra nuôi gia đình anh ta... và lấy gì mà so sánh với Rhett - một kẻ thức thời, vứt bỏ lối sống thanh cảnh của giới quý tộc để lao vào làm ăn và bất cần quan tâm đến thanh thế.
    Đó không phải là vì bạn già nên bạn khoan dung hơn những người trẻ. Đơn giản là bọn trẻ (không nói đến tuổi tác) người non dạ, và những kẻ có cuộc sống bọc trong nhung lụa thì không thể hiểu nổi tâm lý của Ashley để mà thông cảm và bớt những lời miệt thị anh ta.
    Trao đổi ý kiến rất thú vị! Chúc cuối tuần vui vẻ!
  8. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Công nhận lâu lắm rồi không có cuộc bút chiến nào hay ho cả, mấy cái này càng ngày càng nhạt, tớ chỉ thích cái ảnh này bạn post thôi cundc ơi.
    Tự dưng nhớ các bạn cũ một thời buôn bán spam trên này tệ .
  9. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Cundc đã cùng chia sẻ ý kiến.
    Tuy nhiên tôi thấy bạn hơi "gay gắt" với những người không cùng chính kiến đó Chắc chắn không ít thì nhiều con người bạn cũng mang những tính cách mạnh của Scarlett ...
    Hi hi may quá tôi không phải là "girl" nên có "touch your husban" thì cũng no problem.....
  10. scarlett1978

    scarlett1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Không biết vì sao Tôi lại yêu thích nhân vật này .Cỏ lẽ sự manh mẽ trong ý chí , yêu và biết yêu , dám sống và tranh đấu ..đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng và chọn nhân vật này cho acc của mình .
    Điều mà tôi rất thích sau khi xem xong cả 3 tiếng đồng hồ ko phải là tình yêu Rhett Butler với Scarlett mà chính là con người hay cách sống của Scarlett, cái người con gái Scarlett sống theo đúng những gì mà con người cô được sinh ra vậy
    Scarlett yêu ai, chắc cả 2,và cũng có lẽ chả người đàn ông nào trong cả tác phẩm có đủ sức mạnh để giữ được tình yêu , hay đúng hơn là sự say đắm của cô suốt đời,Ashley có lẽ chỉ là một hình ảnh trong trí tưởng tượng của Scarlett, được giữ trong tim như 1 hiện vật, để rồi cuối cùng Scarlett nhận ra rằng người đó ko có thật.
    Nhưng bất cứ lúc nào người xem cũng thấy con người mạnh mẽ và con người thật của Scarlett, live as the woman she was meant to be, đó là điều tôi enjoy nhất sau khi xem xong, ko chỉ Gone w the wind, mà nhiều phim khác cũng vậy
    Rhett Butler thì có lẽ yêu Scarlet bắt đầu vì sự lôi cuốn từ con người mạnh mẽ và độc lập của cô, và càng chứng kiến Scarlett đương đầu với thử thách thì càng say đắm cái sự quyến rũ từ một người đàn bà mạnh mẽ đó.chính Rhett cũng phải thốt lên: "What a woman!"
    Nhưng mà có vài chi tiết lại thấy vô cùng impressed và thích, ví dụ như khi Scarlett van xin Rhett ở lại, lúc đấy người xem lại thấy lại 1 Rhett Butler ngang tàng đầy tự tin: "Frankly my dear, I dont give a damn" :)) ;;)
    rồi Scarlett : "I cant think about it today, I will think about it tomorrow" :))
    but anyway, " Tomorrow is another day" , có lẽ tư tưởng này là điều mà Tôi yêu thích nhất
    Không có cảnh nào khắc hoạ bản chất rõ nét bằng hành động của Scarlett, vào lúc đơn độc, đói khổ, hết hy vọng vào mọi giúp đỡ của ai khác, nàng giơ nắm đấm lên trời gào to: ?oDẫu thế nào con cũng sẽ sống sót và sẽ không bao giờ phải đói khát nữa. Chúa sẽ chứng giám, con thà trộm cắp hoặc giết người, chứ quyết không chịu đói!?. Nhiều năm sau, trải nghiệm bao vận hạn, mất đứa con gái yêu thương và người đàn ông duy nhất nàng yêu trong đời, Scarlett tự nhủ: ?oTa nghĩ ta sẽ có cách giành lại chàng. Không có người nào mà ta không giành được nếu ta muốn. Bởi ngày mai sẽ là một ngày khác!?.
    Nghiên cứu nhân vật Scarlett O''''Hara sẽ giúp bạn hình dung đầy đủ về phụ nữ với tính cách mạnh mẽ và khả năng đứng lên từ tro tàn; đầy nữ tính quyến rũ, ánh mắt mộng mơ và phong thái tinh tế, nhưng đồng thời có thể quả cảm phi thường khi hoàn cảnh bắt buộc. (trích trong ngôi sao)

Chia sẻ trang này