1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác nghĩ sao về những nhân vật trong truyện " cuốn theo chiều gió" ???

Chủ đề trong 'Văn học' bởi 14luckysmile, 04/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Mình thích cảm nhận của bạn về Scarlett. Mạnh mẽ kiên cuờng nhưng cũng đầy quyến rũ và nữ tính chứ không phải là người đàn bà khô cứng bị nam hoá !!!
    Tình yêu của Scarlett với Ashley bắt nguồn từ sự say mê của một thiếu nữ mới lớn. Và chính vì Ashley từ chối tình yêu của nàng mà Scarlett lại càng khao khát chàng hơn bất cứ người đàn ông nào. Nếu Ashley lấy nàng, Scarlett sẽ nhanh chóng nhận ra vấn đề nhưng rủi thay Ashley lại trở thành chồng của chị chông nàng. Cái rào cản đạo đức và lí trí khiến Ashley tuy gần đấy mà lại xa đấy, cứ lấp lánh như vì sao trên trời, nhìn mà chẳng thể nào với tới được khiến Scarlett mê cuồng trong bao năm trời đằng đẳng. Để rồi đến ngày khi Melanie chết, bắt gặp vẻ tuyệt vọng đến suy sụp của "thần tượng", nàng mới vỡ nhé bấy lâu đã yêu một hình ảnh chứ đâu phải một Ashley bằng xưong bằng thịt với tất cả sự yếu đuối nhường vậy!
    Phải, tomorrow will be another day. Đau khổ, bất hạnh, đói khát có thể vắt kiệt sức nàng nhưng không bao giở bẻ gãy được ý chí của nàng - Scarlett O''Hara kiều diễm và mạnh mẽ !
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Keke nếu bạn không phải là girl thì bạn có thể là woman nhỉ?
    Uhm... nếu bạn là male mà touch my husband thì tôi cũng không để yên đâu đấy.
    Tôi luôn là một con mụ cáu bẳn với một số kẻ không cùng chính kiến không, có lẽ đúng là hơi bị giống mụ Scarlett ở cái khoản đó. hehe
    Tôi đã tranh cãi trên diễn đàn này quá nhiều và tôi hiểu rõ việc mình làm mà. Nếu bạn HanDiep cũng có "kinh nghiệm" đó thì bạn cũng sẽ nhìn nhận như tôi thôi. Khi tôi gay gắt, một số kẻ thấp kém không còn lý lẽ gì để tranh luận thì bắt đầu chửi tôi đủ kiểu, nói tôi là con này con kia, là con chó, rằng chó cứ sủa đoàn người cứ đi. Buồn cười lắm, lúc đó tôi rất hả hê vì bóc mẽ được họ. Còn với những người thực sự quan tâm đến vấn đề, họ có một vốn kiến thức và tầm hiểu biết phù hợp, thì họ sẽ biết focus vào điểm gì trong những điều tôi nói, và trao đổi nghiêm túc đàng hoàng. Đó là cách để tiết kiệm thời gian rất tốt, mình biết mình nên bỏ qua bài của ai và đọc bài của ai.
    Thêm một cuối tuần vui vẻ nữa nhé!
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Bạn có acc còn tôi có avatar đấy này!
    Quả thật tôi cũng bị nhân vật này "ám ảnh" lắm rồi. Nhưng tôi bị hấp dẫn nhiều hơn là bởi những tính xấu của cô ta.
    Cô ta quyến rũ bởi cô ta là người đàn bà không hòan hảo nhưng lại làm được quá nhiều việc đáng khâm phục đến nỗi những khiếm khuyết của cô ta chẳng còn ý nghĩa gì. Sự tồn tại của cô ta như một thách thức với xã hội, ngay từ lúc cô ta trong trang phục tang tóc lại nhảy nhót ì xèo với Rhett trước toàn thể đông đảo thiên hạ. Mà cái mục đích để một bà góa vui vẻ nhảy nhót lại quá cao đẹp: quyên góp tiền cho quân đội. Sự việc này khiến tôi rất thích thú.
  4. azzaro

    azzaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Con Cún Đội Cấn này có vẻ thần kinh rồi.Có mỗi cái chuyện này mà nhai suốt từ năm nọ sang năm kia như bò. Có cần anh thông thoáng cho một phát hết lẩm cẩm thì pm nhé
  5. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Bác trâu này quay ngay về chuồng "VÔ VĂN HOÁ" của bác đi nhé!!! Ở đấy tha hồ làm hết phát này đến phát khác đấy....
  6. scarlett1978

    scarlett1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Gởi bạn !!!
    Nhân vật scarlett gây ra rất nhiều tranh cãi : TỐT và KHÔNG, ĐÚNG và SAI ...Nhưng tôi vẫn thấy láp lánh hình ảnh người phụ nữ đẹp dám sống, dám yêu , dám đứng lên ..cho dù dư luận thách đố cho dù bất kỳ sự đố kỵ nào.
    Tình yêu của Sca rlett cũng dữ dội và bão dông , cũng ngang trái và lắm chông gai - Tình yêu ấy là sự tôn thờ ..và lý tưởng - Có thể với bạn Sca rlett là nhân vật đáng bị lên án , chỉ trích..nhưng với Tôi- Cô là tiếng lòng , là tiếng nói của con tim ..DÁM SỐNG ...và dám đấu tranh ...
    Mình không chọn hình ảnh avan ta r là Sca rlett mà chọn ngọn sóng bạc đầu cao ngất trong bức tranh cổ của Nhật ..với ngọn núi hùng vĩ phía xa ...giống như sức mạnh tiềm tàng ..ẩn thật sâu từ lòng Biển ..Sóng có thể được nuôi nhẹ nhàng ...sâu tít tắp ...rồi dựng thành trường thành bạc đầu ...để chứng tỏ sức mạnh vô song ....Sóng sẽ hiền hòa và chỉ gợn lăn tăng hay sẽ biến thành cơn thác lũ ....Sca rlett là vậy ! nhẹ nhàng, nồng nàng , đam mê , quyến rũ ..như đóa hải đường e ấp, nhưng cũng hóa bão dông ....ào ạt Sóng bạc đầu .....
  7. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Bàn thêm lúc nữa thì cứ theo đà này nhân vật nữ chính này sẽ có những nét giống Thích Ca, Đức Mẹ, Nguyễn Thị Định, Từ Hy Thái Hậu,.....
  8. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Tôi có cùng ngày sinh với Viven Leigh , tôi có một cái vẻ gì đó bướng bỉnh và kiêu căng cũng một tính cách hay thay đổi và đôi mắt đen gần giống như nhân vật Scarlett giống như lũ bạn tôi bảo vậy .
    Ngày trước tôi cũng mê mẩn nàng Scarlett và chàng Rhett , nhưng càng lớn càng trưởng thành với thời gian tôi thực sự thích Melani nhiều hơn. Nếu để được cầm bút sáng tạo ra một nhân vật nữ với những điều tốt đẹp nhất tôi có thể tưởng tượng, tôi nghĩ mình cũng không thể sáng tạo được ai thực sự hơn người đàn bà thánh thiện này hơn Melanie.
    Điều đó khiến tôi lý giải được vì saoMargaret Michell đã khóc khi bà buộc phải viết để Melani chết.
    Nếu Scarlett là lửa phải cần một người biết cách dùng lửa như Rhett thì Melani là nước là đồng cỏ xanh mát có thể quy phục bất kể những con ngựa bất kham nào , bất kể người đàn ông nào ở bên cạnh Melani cũng trở nên tốt đẹp hơn, cho dù đó có yếu đuối như Ashley hay một nguời đàn ông từng trải như
    Rhett..Nếu phụ một người đàn bà như Melanie đó là tội lỗi và sai lầm lớn nhất của tất cả đàn ông.
    Nên cho dù có yêu Scarlett , Ashley cũng không thể phụ nàng Melanie .Phải chăng đó là điều phụ nữ nên cần thẩu hiểu để học hỏi để trở thành mộ người đàn bà thực sự.
    Hãy thử tưởng tượng một cuộc hôn nhân của Reht với Melani sẽ như thế nào nhỉ ?
    Chắc sẽ chẳng bao giờ có đâu vì nó sẽ là câu chuyện ở chốn thiên đường .
    Nếu tôi là đàn ông tôi cũng chọn Melanie để làm vợ làm mẹ cho những đứa con của mình .
    Là một cô gái tôi cũng sẽ chọn Melanie trở thành người bạn gái thân thiết của mình .
    Tôi ví cô ấy như một cái gối tựa lưng trong một ngày dài mệt mỏi tôi trở về nhà , rũ sạch bụi đường mọi mỏi mệt , cô áy cũng như một cốc nước khi ta khát , một cơn mưa trong những ngày khô hạn , một ánh trăng sáng trong đêm thu .
    Melanie mới xứng đáng để học hỏi với bất kể người phụ nữ nào.Nếu Scarlett có một chút tri thức một chút đàn bà của Melanie có lẽ Rhett đã không đau khổ như vậy
    Thương Rhett thật
  9. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Linh Khuê có vẻ nhầm lẫn giữa tình yêu và sự kính trọng rồi. Phải trái tim nhân hậu và tình cảm chân thành của Melanie khiến Rhett phải ngưỡng mộ nhưng cô gái mà Rhett yêu lại là Scarlett. Melanie khiến một kẻ hay giễu cợt như Rhett phải kính phục và trân trọng nhưng Melanie không hấp dẫn Rhett một tẹo nào. Đúng, Melanie là một đồng cỏ xanh êm đềm nhưng lại thiếu sức nóng để thắp lửa trong trái tim Rhett. Vậy nên ngay cả trên thiên đường thì cuộc hôn nhân giữa Rhett và Melanie cũng không thành hiện thực.
    Lý do để Ahsley không bỏ Melanie một phần là do nàng là người vợ hiền thảo, một phần là bổn phận và danh dự của một trang nam nhi khiến Ahsley không thể bỏ đi cùng Scarlett.
    Bạn thương Rhett ư? Không, cả Rhett lẫn Scarlett là tuýp người mạnh mẽ không cần bất cứ sự thương hại nào. Họ hành động theo ý muốn và chấp nhận hoặc vượt qua mọi hậu quả do những hành động ấy gây ra. Nên nhớ khi cầu hôn Scarlett, Rhett thừa biết trong trái tim của Scarlett chỉ có chỗ cho Ashley nhưng Rhett vẫn quyết tâm cưới nàng với hy vọng sẽ thay đổi được tình thế. Rồi chính chàng lại quyết định lìa xa Scarlett ngay cả khi nàng thú nhận Rhett mới chính là người yêu đích thực của nàng....Với lại Tomorrow will be another day mà...Tomorow, love will reunite them, right?
  10. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Bức tranh Nhật bản của bạn Scarlett hình như có tựa là : Núi.
    Trước kia mình cũng thích Cuốn theo chiều gió, và thích mối tình của Scarlett và Rhett , nhưng giờ lại nhận ra, mọi sự đều có giới hạn của nó, kể cả một tình cảm mãnh liệt nhất như tình yêu.
    Cuối cùng tôi tin là Rhett sẽ ra đi mãi mãi, và Scarlett , một người phụ nữ đã sang bên kia của tuổi thanh xuân sẽ chẳng thể nào tìm lại một người đàn ông như vậy. Có thể Rhett vẫn có điều gì đó để nhớ , nhưng lòng tự trọng đàn ông, những nỗi đau khổ mà Scarlett đã gây ra sẽ bắt đầu vùng dậy, nó sẽ không cho phép tình cảm lại lấn át lý trí thêm lần nào nữa...
    Và sẽ thật đáng sợ khi người ta nhìn nhau bằng một cái nhìn trống rỗng, nói về nỗi đau một cách thờ ơ, nó không thể là gì khác hơn ngoài sự bắt đầu của việc kết thúc.
    Rhett không phải là một gã võ biền thô lỗ, anh ta chỉ là một con chiên ghẻ của gia đình, một người Miền Nam nhưng lại mang trong mình tưởng nổi loạn, thức thời đến tàn nhẫn, anh ta là đại diện của nước Mỹ mới, táo tợn, thực dụng ....nhưng lại không thể nào chối bỏ được cái gốc quý tộc của mình, dù cho cái xuất thân đó có ném anh ta ra đường hay bị anh ta chà đạp, Rhett yêu Scarlett không hẳn vì một tình yêu nam nữ thuần tuý, anh ta muốn được một cô nàng giống mình, với dòng máu Ireland bướng bỉnh cùng chia sẻ, anh ta vẫn tham gia quân đội trong những giờ khắc dữ dội nhất, và cái xã hội mà anh ta không bao giờ ngớt mỉa mai cũng là cái xã hội anh ta, vì Bonnie, muốn con mình trở thành một thành viên được thừa nhận trong đó.
    Các cô gái mê tiểu thuyết ngày nào, nếu muốn yêu một người như Rhett, hãy hiểu con người anh ta trước.
    .

Chia sẻ trang này