1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác nghĩ sao về những nhân vật trong truyện " cuốn theo chiều gió" ???

Chủ đề trong 'Văn học' bởi 14luckysmile, 04/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scarlett1978

    scarlett1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa nhận một bài viết về nhân vật Scarlett...Mình xin phép trộm ý tác giả để po st lên đây vì cách suy nghĩ và những nhận xét ..riêng có cho nhân vật này ...
    Nói đến Scarlett người ta nghĩ đến một cá tính, tính cách thẳng thắn, rõ ràng, sôi nổi mà lãng mạn, hết mình, một ý chí sống mạnh mẽ, đầy nghị lực...và tính cách đó rất hợp với một người mạnh mẽ, dứt khóat, hào hoa, hóm hỉnh và thực tế như Rhett... Nhưng ngay cả khi tưởng như gục ngã và mất tất cả, khi nhận ra ý nghĩa của Rhett đồng thời là lúc mất chàng, Scarlett vẫn không hề quỵ ... Có lẽ vì thế mà có người nghĩ Scarlett có thể yêu hết mình, "cháy" hết mình nhưng thực sự chưa bào giờ chạm đến những cũng bậc sâu sắc và tinh tế nhất của Tình yêu.

    Quả thực Scarlett mang một tính cách độc lập và hướng ngoại nhiều hơn, Nàng không phải mẫu người bị ngã và cứ ngồi đó ôm chân than khóc, người như Nàng sẽ nén đau, cho dù có phải chống gậy và tập tễnh để bước tiếp... "Cánh cửa này đóng lại để mở ra một cánh của khác", có thể sẽ không có cánh cửa nào mở ra, không có Tình yêu nào đậu lại với Scarlett nhưng Nàng vẫn tiến lên, và điều đó mang tính tích cực, tích cực cho Nàng và cho mọi người.
    Có lẽ vì tính cách rất nữ tính và toàn vẹn của Melanie mà người ta có ấn tượng không tốt với Scarlett, như thể Scarlett là một kẻ ích kỷ, kẻ "cướp chồng" người, một cô gái nông cạn, bồng bột, xốc nổi, chỉ biết nghĩ đến bản thân ... Đúng là, Melanie là một điển hình phụ nữ mà đa phần đàn ông muốn lấy làm vợ: dịu dàng, chu toàn, sâu sắc,khéo léo, hành động một cách tế nhị và không kém phần nghị lực khi cần thiết... Không ai có thể phủ nhận giá trị đó của Melanie, nhưng nếu hỏi ai là người phụ nữ Ấn tượng nhất trong tác phẩm Cuốn theo chiều gió thì có lẽ đa số sẽ nói: đó là nhân vật chính Scarlett O''''hara.
    Nếu như Melanie như một màu xanh dịu dàng, tinh tế và cương nghị thì Scarlett lại là màu đỏ, như chính cái tên ấy, một màu đỏ sống động, lôi cuốn, quyết liệt và đầy hứng khởi, như một ngọn đuốc... Và cũng vì Scarlett không xấu, bởi trong cô có lòng tốt, một thứ lòng tốt gần với tự nhiên, và có phần trân trụi không che đậy. Cũng bởi có những con người như thế thì trang trại gia đình mới được khôi phục, và sức sống mới trở lại với dòng họ của nàng.
    Người như Scarlett không hợp với Ashley... Scarlett không biết trân trọng tình cảm của Rhett nhưng chính Nàng đã phải cầu xin Rhett... Có lẽ vì tính cách của Chàng, hay cái "nội dung" của Rhett (chứ không phải "hình thức" vẻ ngoài hào hoa, phong trần) mới chính là cái mà Scarlett nhận ra khi đã mất...
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Bó tay với bà linhkhue!
    May mà có HanDiep "ra tay" trước rồi, không thì mình lại phải ngồi lý giải cho bà linhkhue bà. h ha ha
    Tuy nhiên đó cũng là một ý kiến thú vị. Dù sao linhkhue cũng biết "trăn trở" về lối sống và đức tính có vẻ như là nên có ở một người phụ nữ, một người vợ.
    Thôi tiện thể buôn thêm một lúc cho vui cửa vui nhà.
    Trong trường hợp Melanie được gán ghép với một người giống như Rhett (chỉ giống như thôi nhé), tạm gọi là Rhett phẩy , thì chàng Rhett-phẩy này sẽ có một hậu phương lý tưởng để chàng tiến vào con đường chính trị. Một người vợ mẫu mực, được lòng thiên hạ đến vậy, sẽ luôn tạo background hợp lý cho ông chồng làm chính trị gia.
    Chấm hết với Rhett-phẩy, quay trở về với Rhett. Anh ta sẽ mãi mãi là một tên đầu cơ, một con buôn siêu hạng, và vì thế anh ta chỉ muốn và chỉ hợp với một mụ vợ như Scarlett, kẻ chau chuốt ăn diện để đi tiệc tùng giao dịch, kết thân với cả đám vợ của các ông chủ bự để tạo đường làm ăn.
    Có lẽ các nàng đã nói quá nhiều về chuyện yêu đương và chỉ chăm chú vào tính cách của các nhân vật. Tôi thì thú thực là thích Cuốn Theo Chiều Gió vì mức độ "thực dụng" của nó hơn là tính romantic. Với tôi, nó không đơn giản nói về chuyện yêu đương, mà nó nói về cuộc sống vợ chồng, với những ám chỉ sâu sắc về sự gắn kết của các cá nhân mang những đặc thù tính cách phù hợp, đồng thời mô tả những chi tiết về lối sống và nghề nghiệp rất đáng chú ý nữa.
    Câu chuyện xoay quanh những con người sinh ra và thuộc về giới quý tộc, họ phải vật lộn với thời cuộc. Ai cũng biết rằng những người quý tộc (không chỉ thời đó) được ăn học tử tế và được hưởng nền giáo dục chau chuốt hơn tất thảy, vì thế họ mới phải vật lộn với thời cuộc, hay chính lý tưởng của họ vậy. Hãy xem Ashley muốn làm chàng thi sĩ ngao du khắp chốn tìm hiểu về văn hóa, trong khi đó Rhett lao vào thương trường; Melanie là thần tượng đức hạnh, còn Scarlett bỏ qua những điều được răn dạy về đức hạnh để làm một con buôn. Và với một bối cảnh như vậy, với những đổi thay và những cuộc vật lộn tinh thần như vậy, sự lãng mạn của tình yêu mới nổi bật lên, đó chính là vì tình yêu của Scarlett dành cho Ashley. Tình yêu đó làm cho Rhett cũng phải bị cuốn hút. Một cô bé muốn có mặt trăng, chính là hình ảnh của những tâm hồn "mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây" (thơ, Tản Đà). Thế rồi cô bé đó phải lớn dần lên, giống như xã hội Mỹ phải trưởng thành hơn để nhận ra những thay đổi tất yếu. Và Melanie chết khi còn quá trẻ, làm cho Ashley cũng trở nên ngẩn ngơ, nó giống như sự kết thúc của những đức hạnh cũ của giới quý tộc cũ. Mất đi điều tốt đẹp, xã hội cũ còn làm nắm tro tàn là sự yếu ớt mang tên Ashley. Rhett bỏ đi, giống như thực tại xã hội mới đang giận dỗi xã hội cũ đã chết mà mang theo đức hạnh tốt đẹp và chỉ để lại những thứ giống như Ashley. Scarlett phải đại diện cho tất cả những kẻ từng mơ tưởng tình yêu lãng mạn, cô ta phải lựa chọn ở lại bầu bạn với Ashley yếu đuối chán ngắn hay là với đến những điều thực tế hơn đang xa dần theo bước chân Rhett - kẻ đã bỏ rất nhiều tâm sức để giúp cô ta nhận ra thực tế, kẻ dám vứt bỏ danh phận quý tộc mờ mịt để lựa chọn một vị trí mới trong xã hội mới. Tất nhiên là chọn Rhett thì cũng phải chịu cảnh anh ta tới quán rượu tí tởn với Bell Walting, hoặc giận dỗi thì chu du mịt mùng trời đất chả biết đâu mà tìm. hihi
    [​IMG]
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 19:45 ngày 08/11/2007
  3. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Đứng là Ahsley và Melanie là đại biểu của những giá trị tốt đẹp còn lại của xã hội cũ (quý tộc miền Nam) nhưng cả Scarlett lẫn Rhett đều tiêu biểu cho lớp người mới tuy xuất thân quý tộc nhưng mạnh mẽ đến ngổ ngáo, thực dụng đến đê tiện và bất cần. Rhett thì không nói làm gì nhưng Scarlett chính là một bản sao của Rhett. Là một cô gái "con nhà", Scarlett lại dám tỏ tình với Ashley trước. Như thế có khác nào Rhett cự tuyệt không cưới cô gái nhẹ dạ nào mà chàng đã dễ dàng quyến rũ. Rồi khi có tang, nàng cũng dám đứng ra nhảy vì nàng thèm khiêu vũ quá chứ chẳng phải ái quốc ái quân gì đâu. Vì Tara và bản thân, nàng không ngại chài mồi ngay cậu em rể để có tiền đóng thuế...Nhưng như người ta nói "trong tình cảm không có chỗ cho lí trí", tình yêu nàng dành cho Ashley lại thật nồng nhiệt và lãng mạn như biết bao người con gái ngây thơ khác. Bi kịch ở chỗ nàng yêu Ashely khi còn quá trẻ và vì chàng chưa bao giờ nằm trong tầm tay của nàng để nàng có thể hiểu được bản chất thật sự của người mình yêu....
  4. Thefuneral

    Thefuneral Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích nhất nhân vật Sc. Đó là cách sốgn rất mới , rất quyết liệt đúgn phogn cách Mỹ . Mọi cách cô ấy làm chỉ để giải quyết cái hiếu thắgn , một sự hiếu thắgn của tuổi trẻ . Ngay khi As. gục ngã vì Mel. qua đời , cô mới hiểu tình yêu thực sự là gì ? Rất buồn cười , nhưgn cũgn rất sâu sắc ^_^ . 1 cô tiểu thư , rồi cũgn lao độgn trên cánh đồgn , rồi cũgn tham gia bảo vệ gia đình mình v...v....... dám nuôi khát vọgn chờ ng mình yêu bằgn cách tốt đẹp với Mel . .........
    Tất cả tạo nên sự lôi cuốn tuyệt vời của Cuốn theo chiều gió . Thực sự là tôi thích cách sốgn của Sc. Tôi mê mẩn cả bộ phim đó hơn rất nhiều nhữgn bộ film sau này ướt át , ***y ; tôi thích Vivien Leigh ........
    mà ca ngợi nhiều thế ^_^ , có lẽ phải đọc lại tác phẩm này lần nữa mới đc . hí hí......
  5. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất hâm mộ Rhett và không thể chịu được nhân vật Ashley, anh ta không hề đàn ông một chút nào, nếu không dám nói là đạo đức giả. Hãy xem hai nhân vật nam chính, Ashley và Rhett khác nhau đến mức nào. Trong khi cả hai cùng biết rằng cơ hội chiến thắng của miền Nam là gần như không có, chỉ có Rhett dám nói lên điều đó. Ashley sống mơ màng, ăn bám dựa dẫm vào hết Melanie đến Scarlet trong khi Rhett xông xáo làm giàu. Hơn thế, Rhett cũng vẫn đi chiến đấu cho miền Nam nữa.
    Cảm động nhất đối với tớ là tình cảm của Rhett dành cho con gái chàng trong khi tớ chẳng thấy Ashley đả động gì đến con mình. Thật là tệ hại. (xin lỗi nếu tớ có nói hơi quá nhưng quả thực tớ nghĩ như thế)
  6. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Theo tớ hiểu ý tác giả là Ashley chỉ là "mô hình" làm nổi bật 3 nhân vật : Sc, Rh và Mel. thôi mà . Đừgn tức giận cho chógn già . Hơn nữa Ash. đâu có đc đi lại nhiều như Rh mà hiểu thời cuộc ntn , vẫn mơ mơ màgn màgn kiểu côgn tử bột . K có Rh cứu thì đã tèo lâu rồi .
    Mình chỉ thấy hơi lạ là Sc. lại yêu Ash được lâu như thế , vì Sc là ng rất sắc sảo , rất thôgn minh , rất k chịu khuất phục đàn ôgn v...v..... cái này là cái mình rất thắc mắc sau khi đọc xogn CTCG , hơi vô lý về tâm lý nhân vật nhỉ ??
  7. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    chả có gì vô lý cả.Phụ nữ thường yêu mối tình đầu của mình rất lâu,hơn thế nữa,Scartlet lại thần tượng Ash,tô vẽ hình ảnh Ash thêm đẹp đẽ,chính vì thế,đến cuối truyện,khi biết rõ sự thực về con người anh ta Scartlet đã ngay lập tức hết yêu.Thậm chí là coi thường ASH,và cũng tự hỏi ko hiểu vì sao lại yx anh ta lâu đến như thế
    Đây có lẽ là kiểu yêu cái hình ảnh do mình tưởng tượng ra,còn con người thật thì còn lâu mới đc như thế.Cái hình ảnh tưởng tượng ấy lại cực kỳ gần với Rhett
  8. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì nghĩ rằng tình yêu với Ashley của Scarlet là tình yêu trẻ con, yêu một cái gì đó khác hẳn bản thân mình mà nàng không bao giờ có được, người ta bảo các thái cực thường hút nhau mà. Sau đó, có lẽ cũng chẳng yêu lắm nữa mà Scarlet yêu chính tình yêu của mình cũng nên. Cô nàng hiếu thắng như vậy cứ giữ cái tình yêu ấy như một món đồ mà nàng lấy làm tự hào và chàng là món đồ nàng không có và ao ước có được. Tớ nghĩ như thế. Còn thực sự, người Scarlet yêu là Rhett nhưng bản thân nàng cũng không biết vì nang quen có chàng rồi, đến khi mất mới hay...
  9. Thefuneral

    Thefuneral Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Đọc xogn CTCG thế này về phải iu người iu mình thêm mấy ít nữa , k có lỡ chàgn bỏ đi mình lại chạy theo như Sc thì buồn lắm nhỉ
    Mà hình như hết cái để bàn rồi , he he !
  10. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Thật lạ cho lối suy nghĩ của bác về Ashley.
    Bác không hề đặt mình vào thời đại lúc đó để đánh giá về Ashley gì cả. Trong cái xã hội miền Nam đó, thực sự Ashley đã hành động đúng như những gì mà 1 vị anh hùng lý tưòng, 1 nhà quý tộc mẫu mực miền Nam phải làm.

Chia sẻ trang này