1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác nghĩ sao về việc đi xe máy ở tuổi chúng mình đây

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi tigerfire86, 16/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Đi xe máy thì cũng bình thưòng có sao đâu nhể ,Miễn là cảm thấy tay lái cảu mình vững đi đc là đc rồi , cần gì câu nệ và quan trọng chứ . nó đã bắt thì ai mà nó chẳng tìm đc lý do để bắt chứ . Cứ đi đi !
    Vì sao lại chia tay ? Vì sao chẳng trở về ? Vì sao ngừng mê say ? Vì sao chẳng mãi mãi ???
  2. cat_in_black

    cat_in_black Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    To Tiger : Em ui , không co'' bằng lái phạt nặng lém đó ! Hehe phải nghe lời mới là con " ngoan" chứ ! haha
    Cat_in_black_Backs_in_black
    Never Again !!

  3. Mr.Rain

    Mr.Rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ ra ngoài đường chỉ có phạm luật nó mới tóm, chứ nhìn mặt non nó tóm thì có mà thừa việc. Trừ khi bọn lớp 8 lớp 9 nhìn trẻ con lòi ra thì nó mới túm.
    Nếu mẹ em ko cho đi xe. Thì bắt mẹ em đưa đi đón về, được vài buổi vừa mệt vừa tốn thời gian là "Thôi mày lấy xe đi lấy tao nhờ ngay". Phương pháp này đã được anh áp dụng .
    Đùa vậy thôi em cứ về đề nghị thẳng thắn với mẹ em .
    VD: Bây giờ con đã vào lớp 12 cũng lớn rồi.Mẹ cứ cho con đi 1 tháng(hoặc là bao lâu đó), trong một tháng đấy nếu con mắc lỗi gì thi mẹ thu xe lại ko cho con đi nữa. Nếu mẹ không an tâm thì con đi đâu con đèo mẹ theo giám sát.
    Nói thế mà mẹ em ko đồng ý thì mẹ em còn khó tính hơn cả bố anh. Đợt anh anh mới đi xe anh cũng tương tư như thế
    I''m just the shadow of the man I used to be
    And it seems like there''s no way out of this for me
    Được Mr.Rain sửa chữa / chuyển vào 19:17 ngày 18/07/2003
  4. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà anh ơi mẹ em thì lúc nào cũng nghĩ em bé lắm ấy.Thật với mọi người chứ tôi nói hết nước hết cái rồi,đủ bạo lực lẫn tình cảm mà ko lay chuyển.Lại còn bắt mẹ em đèo đi học mẹ em cũng okie.Mà đúng anh ạ phạm luật nó mới bắt chứ tự nhiên ai lại,mẹ em bảo thế nó bắt mày mày ăn thịt nó à,ối trời ơi,lại còn nó bắt nó bảo mày à.Thế có ghét ko,tui còn bảo là đi đâu mẹ đi bên cạnh con chẳng bao giờ nó bắt được thì mẹ em lại nó bắt nó báo mày à........
    Ôi tui chết mất mọi người ạ,hễ nói đến lại bằng với biếc bắt bằng được!!!!
    No thing gonna change my love for you!


    Minh Ngoc---->Gem in Stone!
  5. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    mà nhìn mặt em cũng già thật...làm gì có chút baby nào đâu mà mẹ em cũng phải lo nhì...


    who am i?
    i am no one
    what am i?
    i am nothing​
  6. POTUS

    POTUS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Joker nói đúng ghê bạn Ngoc trông mặt già vậy còn lo gì nữa nhỉ.Hừm nhưng dù sao tôi nghĩ cũng ch ỉ cần đi xe máy lúc đi học thêm thôi còn nếu đi học chính ở trường lại phải gửi xe ngoài phiền phức lắm.Bạn thử cố xin your mother cho di học thêm bằng xe máy xem.Làm gì cũng phải từ từ,được đi học thêm rồi thì....
  7. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Hic mặt tui già tui biết rồi!,nhưng mà mẹ tui lại ko nghĩ thế thì mới chết cơ!.Hết nước hết cái rồi mà còn ko lay chuyển nữa kia kìa.Các bác o nghĩ cách cho em thì chớ lại còn nói thế nữa.
    To POTUS tôi đã xin đi học thêm rồi đấy,nhưng đi học thêm thì cũng miễn luôn,tôi đang chơi cách bắt mẹ tôi chở đi học,nhưng gần 1 tuần ko thấy mama than vãn gì cơ.
    No thing gonna change my love for you!


    Minh Ngoc---->Gem in Stone!

Chia sẻ trang này