1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác nghĩ thế nào nếu người yêu của mình nói bậy !?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Scorpio_girl, 26/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    còn tuỳ trong trường hợp nào nữa, vì bản thân mình thi thoảng cũng hay biu ti fun, ko trách người khác được
  2. Scorpio_girl

    Scorpio_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Các bác hiểu lầm em rồi. Người iu em không hề nói bậy, chỉ thỉnh thoảng hay nói con chim lợn này... nhưng em nhẹ nhàng nhắc ngay với cả lúc đấy đang phấn khích quá hoặc bực bội quá. nhưng với em thì ko bao giờ nói bậy, lúc nào cũng anh em nhẹ nhàng.
    Em chỉ hỏi các bác thế vì em thấy nhiều đôi yêu nhau chửi bậy, mày tao, đấy là với ng yêu thôi, còn với người ngoài thì tùm lum.
    Các bác cứ phản đối song em thấy nó xuất hiện nhiều lắm ạ.
  3. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Đừng có láo !!! #&*#&@$&@$*()#@$&@^$&()#(*(@&$*^&$^&@&$%&@^$*&@*^$$*^@*
  4. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Ai chửi bậy sâu rănh nhé! (em thấy đa phần ai cũng bị sâu răng 1 lần, nhỉ?)
    Nói vậy chứ, nói bậy còn bỏ qua được (với 1 số từ gọi là cửa miệng, hay đệm thêm vào thôi, ko tính chuyện mày tao hay nói bậy với ng yêu đâu nhé). Em thì kị nhất hành động thiếu văn hoá...ví dụ như vứt rác bừa bãi, nhổ nước bọt lung tung, ngoáy mũi rồi búng lung tung....chẹp chẹp...còn nhiều cái kinh hãi hơn, em ko liệt kê nữa...nhưng quả thật quý anh nào có mấy cái tật này thì làm ơn thay đổi đi, xã hội vừa trong sạch hơn, mà con gái cũng đỡ ngại khi đi với mấy anh!
  5. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Có 2 kiểu văng tục như sau. Để cho sinh động, tôi không thể ghi nguyên văn mà thay các từ tục bằng x để các bạn dịch sang tiếng Việt nhé.
    Loại 1. Sắp đánh nhau:
    XX mày, XX mày thích gì? ****** đập cho vỡ x cái mặt mày ra bây giờ. Mày là cái x gì ở đây mà tinh tướng. Thằng mặt x!
    Loại này chấp nhận được vì lúc này thần kinh đang không còn tự chủ được
    Loại 2. Đang vui vẻ.
    He he he... Úi xồi ôi... Để tao lói mày nghe xx he he. Con Hương Lan K 42 ý xx... Chiều lay tao gặp ló ở cầu thang xx... xồi ôi xinh x chịu được. Ló đi cùng con gì cao gần mét bẩy ý, cao x chịu được. à con Thúy mày bảo không đến mét bẩy á... Mắt mày như mắt x ấy... xxx mày. Ló nhắn tao bảo lớp mình có đi đóng góp cho đồng bào bão lụt không? Tao cứ bảo ừ cho ló cho xong x đi. chứ tiền x đâu ra mà đóng. xxx...xồi ôi... xinh x chịu được! he he he.
    Loại thứ 2 này không thể chấp nhận được vì nó là lối nói bẩn. Kiểu nói này lan tràn khắp ngõ phố Hà Nội, trường phổ thông, đại học, quán ăn và ngày càng rộng khắp. Người Hà Nội văng tục thản nhiên, không nghỉ. Bạn có thể nghe thấy câu này bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Tôi cam đoan là người Sài Gòn không có trường hợp 2 mà chỉ có trường hợp 1 (khi tức giận).
    À tôi là người Hà Nội nhé. Vào Sài Gòn nhiều, tôi thấy nên học ở Sài Gòn điều ấy lắm. Hy vọng là người yêu của các bạn không rơi vào loại thứ 2.
    Được 200tuoi sửa chữa / chuyển vào 16:19 ngày 27/08/2007
  6. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    hi hi
    Bac nay` viet hay qua''.
  7. joshgroban

    joshgroban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    rất tự hào là người ĐN rất ít khi nói bậy,mình cứ nghĩ người Hà Nội không bao giờ nói bậy cơ đấy,té ngửa bể cả đầu.Tôi là người Đà Nẵng,cho nên nói vậy không biết các bạn có cho là mèo khen mèo dài đuôi không nữa.Nhưng quả thực ở đây việc nói tục hay không là một yếu tố để phân biệt đối tượng thuộc thành phần nào trong xã hội.Bạn nào đã đến ĐN rồi thì biết
  8. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã ở Đà Nẵng và quan sát Đà Nẵng khá kỹ. Quả thật là hầu như không nghe thấy văng tục, nói bẩn càng ít.
    Tôi đã đưa ra một topic về văng tục bên box thảo luận, mục đích là cần báo động về một lối sống ở Hà Nội. Nhưng topic này không được hưởng ứng và nhanh chóng bị khóa.
    Tôi đoán có hai nguyên nhân.
    1 - Người Hà Nội nghe quá nhiều nên thấy chuyện văng tục không có ý nghĩa gì. Kiểu như mất cảm giác. Mặt khác, hễ ai nói đến tật xấu của Hà Nội là người Hà Nội phản bác không cần suy xét. Đối với người Hà Nội thì mọi thứ xấu đều được tứ xứ mang về.
    2 - Nếu người phía Nam thì sống trong môi trường ít văng tục nên họ cũng không quan tâm đến nó lắm. Cũng như bạn đều nghĩ là Hà Nội thì không văng tục. Ngay trên diễn đàn này, văng tục cũng là một thói quen. Có thể tham khảo box nhạc rock.
  9. joshgroban

    joshgroban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Quả thực là nhờ 200 tuổi,mình biết thêm được nhiều điều lắm nếu sống ở 1 nơi mà toàn những người văng tục chửi bậy thì thật ...chậc..chậc...khủng khiếp quá.200 tuổi là người "Hà Nội" nhưng qua thái độ chống tiêu cực như vậy thì có lẽ bạn nằm trong cái thiểu số đấy rồi,thật đáng quý trọng.Còn tôi tuy sống ở 1 nơi không nói tục nhưng thú thực là thỉnh thoảng tôi cũng chêm vào 1 vài từ không trong sáng
  10. bjtelecom

    bjtelecom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    con trai nói bậy thì mình thấy bình thường,nhưng chỉ khi nói chuyên với bạn bè thôi.
    chứ cứ ra đường hơi đâm 1 tí chửi nhặng lên thì chả làm sao cả.
    còn chửi bậy cả ngưừoi yêu thì đương nhiên là không được,thế mà bạn cũng chiu đc.
    ý kiến của mình thế,bạn cân nhắc

Chia sẻ trang này