1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác nghĩ thế nào về "Bình đẳng giới hiện nay" tại Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi pecperin, 16/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pecperin

    pecperin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Các bác nghĩ thế nào về "Bình đẳng giới hiện nay" tại Việt Nam

    Hôm trước em có đọc một tài liệu của UNDP tại Việt nam mà quả thật mới thấy vấn đề bình đẳng giới của chúng ta thực chất như thế nào, Bạo lực gia đình ngày càng phát triển, ko chỉ ở vùng nông thôn mà cả thành thị, ko chỉ giới ít học mà cả những gia đình có địa vị học hàm đoàng hoàng. Trong đó chiếm đến 95% là người phụ nữ phải chịu đựng sự hành hạ từ chính người chồng của mình,

    Theo em nghĩ, vấn đề bình đẳng giới mà xã hội chúng ta đang theo đuổi hàng chục năm nay dường như vẫn dậm chân tại chỗ??? hay con người Việt nam quá bảo thủ, Ko chịu tiếp thu cái mới????? Không phải bình đẳng là việc đàn ông phải vào bếp, phụ nữ phải ra đường, hay phụ nữ phải làm hết những gì mà đàn ông làm được, Cách mạng về bình đẳng giới chính là trong tư tưởng của chính những người đàn ông và đàn bà trong gia đình, là sự tôn trọng của người chồng đối với người vợ, là sự bình đẳng giữa những người lao động nam và nữ trong cùng một công việc như nhau về quyền lợi và trách nhiệm. Thử hỏi Việt Nam đã đạt được những gì trong cuộc cách mạng này?????????
  2. tran_boi_chi

    tran_boi_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Cho anh có ý kiến !
    Tên của em giống như tên một loại thuốc Tây, không biết có đúng không? Nghe cứ ngồ ngộ.
    Vào đề luôn nhé : Đừng bao giờ đòi hỏi có sự bình đẳng giới, không phải vì đàn ông muốn trên cơ đàn bà mà đơn giản là nhân loại không bao giờ muốn 2 cái đàn này ngang cơ nhau.
    Bằng chứng cụ thể là chúng ta đang sống trong một xã hội phụ hệ, nghĩa là đàn ông săn bắt hái lượm, thả dê chăn bò; đàn bà trồng dâu nuôi tằm, thêu thùa khâu vá, phân công lao động như thế là tương đối văn minh, việc nặng đổ hết lên đầu anh em chúng tôi rồi còn gì, thi thoảng chị em mà chửi : "Tị việc à ? Tị việc thì đi mà đẻ đi, hay là cho con bú cũng được!" ,tức thì anh em chúng tôi hết ý kiến.
    Song song với chế độ phụ hệ, 1 số chủng người, (thường là thiểu số ở vùng sâu vùng xa) lại theo chế độ mẫu hệ, đàn bà có quyền đánh đập, tống giam, lăng mạ, sỉ nhục đàn ông thoải con gà mái trong khi việc nặng vẫn do đàn ông gánh vác (sửa cầu chì này, chỉnh ăng-ten vô tuyến này...).
    Vậy là có phụ hệ, có mẫu hệ mà không hề có...lưỡng hệ. Đơn giản là ai làm việc nấy, có chính có phụ cho dễ bề kiểm soát, riêng đàn ông anh em chúng tôi, ra đường có lên ông lên thằng gì thì về nhà vẫn là tổ phó.Nói dại một câu các bác gái dỗi hờn cấm vận cho nửa tháng thì anh em chúng tôi ngồi....phơi củ cải. Bác nào liều thì cứ bật, riêng em thì chả dám !
    Em xin hết ! Next one pls !!!!
  3. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Không có bình đẳng giới tuyệt đối nhưng phấn đấu đến sự tương đối là cần thiết. Cuộc sống không thể đòi hoàn hảo điểm 10 vì điểm 10 vốn được coi là điểm của Chúa nhưng nếu được điểm 6, điểm 7 thì vẫn hơn điểm 1, điểm 2.
  4. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Nhà em đây chứ đâu. Bố em làm ăn thất bát, bán hết cái nhà này sang cái nhà khác, mẹ em một mình chèo chống gia đình 4 người và giải quyết nợ nần cho bố em. Chưa hết, vì em và em gái em đều là " vịt giời" nên bố em bắt mẹ phải đẻ nữa(nhưng mẹ em không nghe), cho nó có con nối dõi, không ông ý lấy vợ khác.
    Ức thế đấy mà mẹ em có dám làm gì đâu. Vì mẹ em yêu ông ấy , không thể có ai khác ngoài ông ấy, cho dù là gia trưởng, bảo thủ gì chăng nữa.
    Em sẵn sằng cười đểu vào 2 chữ bình đẳng các bác ạ
  5. pecperin

    pecperin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên trong xã hội bây giờ người đàn ông chẳng bao giờ ủng hộ cái gọi là bình đẳng cả, ko có ai tự nguyện rời vị trí thứ nhất của mình mà ngang hàng với "kẻ khác", nhưng chúng ta cũng phải nói một điều việc phân công lao động giữa đàn ông và đàn bà không thể nói cái gì quan trọng hơn cái gì được, đàn ông có thể săn bắn kiếm sống cho gia đình, đàn bà sinh con đẻ cái duy trì nòi giống (bác thấy việc nào quan trọng hơn???) cái vị trí trong xã hội theo em chẳng qua do kinh tế quyết định, xã hội phụ hệ thì người đàn ông nắm kinh tế gia đình là người có quyền quyết định, nhưng ngày nay, nam hay nữ đều phải làm ra kinh tế, người đànông ngoài ra có thể đảm đương một số việc khác như sửa cái tivi, sửa điện đóm.... còn người phụ nữ kiêm thêm việc bêp núc....
    Theo ý em thì việc bình đẳng giới llàm được đến đâu thì còn phụ thuộc và dân trí.
    (gửi riêng bác tran_boi_chi: tên em bác nghĩ là đúng đấy, rất quan trọng và phổ biến ở Việt nam, nhà em lúc nào cũng có dự trữ, đặc biệt trong những ngày Tết)
  6. tenderlion

    tenderlion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Bình đẳng giới hả ? tuyệt đối không có . Tôi không nói chuyện gì xa vời , chỉ mỗi tư tưởng thôi là thấy cực kỳ thiếu bình đắng rồi. Tôi chúa ghét cái kiểu khen ngợi : "cô ấy đúng là người phụ nữ chân chính, giỏi việc nước, đảm việc nhà !!!"
    Trời ạ !! Nhìn lại xem, tôi, và bất kỳ người phụ nữ nào khác, cũng đều là MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ đúng nghĩa, chứ có phải NA TRA BA ĐẦU SÁU TAY đâu mà đòi hỏi chúng tôi giỏi việc nước (ngang với bọn đàn ông) lại đảm việc nhà nữa, thế hoá ra chúng tôi làm 2 công việc 1 lúc à ?
    Tôi nói 1 người phụ nữ, ý nói :
    - Một : chỉ một thôi, đừng bắt vừa làm việc kiếm tiến ngoài xã hội, thăng tiến trong nghề nghiệp, chăm sóc phục vụ gia đình mình ,gia đình chồng, sinh con và chăm sóc con ... đó là công việc của biết bao người ấy chứ, thế mà ta cứ đổ lên vai một người và thực trạng hiện nay phụ nữ VN vẫn cứ loay hoay vắt kiệt sức lực để đáp ứng cho cái câu "giỏi việc nước, đảm việc nhà" đó !
    - người: phụ nữ cũng là người, chứ có phải là máy đâu, sao có thể đảm đương nhiều công việc thế ? Hồi lâu rồi, tôi có đọc một trang quảng cáo của một loại multivitamin, hiệu gì tôi quên rồi, đại ý là nói thứ thuốc này sẽ cung cấp đầy đủ năng lượng cho bạn hoạt động cả ngày. nó có một cái time table như thế này :
    6h sáng thức dậy chuẩn bị thức ăn sáng
    6h30 đưa con đi học
    7h có mặt ở sở làm
    11h trưa đi chợ, nấu cơm và ăn trưa với chồng
    1h trở lại sở làm
    4h30 đón con về
    5h00 nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa
    7h30 dạy con học bài
    8h30 xem lại hồ sơ cơ quan
    10h00 đi ngủ
    tôi tự hỏi, với cái thời khoá biểu mà cả việc cơ quan, việc nhà, luôn cả việc dạy con học cũng vào tay người phụ nữ thì thằng chồng làm gì ? --> quá bất công ?!!
    - Phụ nữ : phụ nữ thì được gọi là phái yếu, và phải đảm đương nhiệm vụ cực kỳ cao cả, khó khăn là sinh con đẻ cái. Anh chồng sau khí "ấy" một cái, tống được thằng tinh trùng cho vợ coi như hết nợ. Còn người phụ nữ thì sao : hơn 9 tháng mang thai, bao nhiêu tinh túy của cơ thể đều dồn hết để nuôi bào thai, rồi sinh nở. Đau đớn, vật vã, mất sức, nếu có ai đi thăm người phụ nữ mới vừa sinh xong sẽ thấy cái sự ...te tua. kiệt quệ sau lần vượt cạn là như thế nào, cả tuần lễ không đi lại nỗi. SAu đó là gì, là nguy cơ hậu sản, là sự loãng xương, mất đi dáng vóc trẻ trung, da thịt rạn nứt , .... cả năm sau chưa chắc hồi phục hoàn toàn. Thế mà còn phải cho con bú, canh từng miếng ăn giấc ngủ, trong khi anh chồng VN giúp được gì, đem tiền về à ? thế thôi sao ? trước khi có thai, người phụ nữ vẫn đi làm, vẫn tích lũy, trong khi có thai vẫn đi làm cho đến gần ngày sinh (thưởng ở tháng thứ 7) mới nghỉ, rồi sau thời kỳ nghĩ hộ sản vẫn phải đi làm cơ mà, thế thì cái việc anh chồng đi làm kiếm tiền trong 2 -6 tháng nghỉ của vợ so được vào đâu mà cứ to mồm là tôi đi làm nuôi hai mẹ con ?!! Thế mà đa số đàn ông VN vẫn cứ : tôi là chủ gia đình, tôi quyết là phải nghe, mấy người làm chỉ mấy việc vặt, chỉ có tôi là trụ cột, tôi đi làm đem tiền về nuôi các nguời ... rồi tự cho phép mình cái quyền đánh đập, hành hạ vợ, rồi lại yêu sách sinh con trai với chả con gái. Mà hễ có vụ đánh vợ thì ít khi công an phường và các đoàn thể can ngăn xử lý lắm, cứ cái kiểu chuyện gia đình người ta không can thiệp, để tới khi phải đưa đi cấp cứu hay thương tật vài chục phần trăm rồi mới lên tiếng. --> thân phận phụ nữ ở VN đúng là thậm tệ, chả có gì là công bằng cả.
  7. pecperin

    pecperin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Em hoàn toàn đồng ý với bác Tenderlion, ngay cái câu "đấu tranh cho quyền bình đẳng giới" là đã thấy ko bình đẳng rồi. Tại sao chúng ta lại phải đấu tranh cho cái mà đương nhiên nó phải đúng thế nhỉ, con trai hay con gái đều là một nửa của thế giới, mỗi người làm một việc khác nhau. Em đố bác trai nào cãi được là công việc của con trai là quan trọng hơn công việc của phụ nữ đấy. Ấy thế mà đàn ông lại tự cho mình cái quyền trên kẻ khác, quả là phi lý hết sức.
    Mặc dù vậy thì chúng ta cũng phải thừa nhận rằng cái xã hội phụ hệ đã tồn tại quá lâu đời ở VN rồi, thực tế cho thấy rằng nó đã trở nên lạc hậu lỗi thời. Thời chiến tranh người ta coi trọng con trai vì con trai có thể đi chiến đấu bảo vệ tổ quốc, công việc được coi như là quan trong hơn cái hậu phương của anh ta. Nhưng thời đó qua lâu rồi, thời nay thử hỏi con trai làm được gì hơn con gái chứ hay chỉ là để "nối dõi tông đường..", cái việc mà nghe đã thấy vô lý, vì con gái mới là người sinh ra những thế hệ tiếp theo (chau bà ngoại mới chắc chắn mà), thế chẳng phải là vô lý sao.
    Ôi các bác ơi, em càng nghĩ thì em lại thấy sự vô lý trong xã hội trọng nam khinh nữ của chúng ta,
  8. PEMFC

    PEMFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    OK, ủng hộ bạn, lấy chồng Vn làm gì cho nó khổ, gia trưởng, bảo thủ, trọng nam khinh nữ, cổ hủ, lạc hậu. Lấy chồng Tây là tốt nhất, hiện đại, đời mới, tôn trọng nữ quyền, vợ có cắm chục cái sừng cũng coi là chuyện bình thường, và còn nhiều cái dễ dãi nữa ... Chứ ngồi thở ngắn than dài, ích lợi gì đâu, trời sinh ra thế, xã hội VN không phải cái gì cũng công bằng ...
    nói chung của Tây lúc nào cũng tốt hơn của VN mà.
  9. tenderlion

    tenderlion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Khổ, lại chạm tự ái rồi !!! Thấy chưa, đàn ông VN chân chính đấy, chạm tự ái rồi nói lẫy thế ... hic... khổ ghê ! Tôi thì tôi chỉ thích lấy người VN thôi, có cãi lộn cũng sướng mồm hơn. Nhưng mà lạ nhỉ, ở đây tranh luận mà, hết lẽ rồi thì nói thế à? Chán mấy bác trai này quá !!! Nếu mà bọn phụ nữ VN làm thế thật, thì chắc dân VN tuyệt chủng quá !! Đổi mới ... đổi mới đêêeeeeeeeeeeeeeee ... open-minded chút cũng đâu có sao đâu, bảo thủ quá
  10. PEMFC

    PEMFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này