1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác nghĩ thế nào về đội tuyển Brasil năm 94

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi aja_bar, 04/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Nói như Brazil năm 94 thiếu ngẫu hứng và đẹp mắt nhất thì có lẽ chưa chính xác. WC buồn tẻ nhất của Brazil chính là Italy 90, khi Larazoni làm HLV. Cùng bảng với Costarica, Scotland và Thuỵ điển, vòng 1 Bra thắng cả 3 trận nhưng rất chật vật. Thắng Thuỵ điển 2-1 bằng 2 bàn của Careca, Brolin rút ngắn 1-2 sau 1 pha đi bóng đẹp mắt và hạ Taffarel
    Trận thứ 2 gặp Scotland thắng chật vật 1-0 do công của Valdo (chú này đá cho PSG)
    Trận thứ 3 gặp Costarica cũng chỉ 1-0 (Muller ghi bàn - tên chú này giống Gerg Muller của Đức - qua tên cũng đủ biết kỹ thuật không khá rồi)
    Cùng lúc đó, đội đương kim vô địch Argentina bị Rumani cầm chân 1-1 nên Arg đứng thứ 3 và vào vòng 2 với tư cách đội vớt và gặp Bra.
    Xin nói về Arg ở Italy 90 - đây là đội Arg què quặt nhất trong các WC mà tôi được xem. Arg năm 86 đá quyến rũ bao nhiêu thì năm 90 thô bấy nhiêu, được nhào luyện dưới bàn tay của cáo già Billardo (gọi là cáo cho khỏi nhầm với Sói già Zagallo)
    Thua Cameroon 1-0 ở trận khai mạc, thắng Liên xô 2-1 trong đó thủ môn Pumpido (HLV của Olympia bây giờ) bị gẫy tay nhường chỗ cho Goicoecha - người sau này là hung thần của Nam tư và Italy. Sau khi hoà Rumani 1-1, Arg đoạt vé vớt. Nếu như theo quy định của WC bây giờ (32 đội) thì Arg cũng về nước rồi.
    Trận thư hùng Bra - Arg diễn ra với sự áp đảo của Bra. Liên tục các cú sút của các tiền đạo Brazil đều không thành công, chạm xà, trúng cột hoặc thủ môn phá được
    Cuối trận Bra dồn hết đội hình lên tấn công nhằm giải quyết trận đấu trong 90' chỉ để có 2 hậu vệ Gomez và Rocha ở sân nhà.
    Tiền vệ Bra mất bóng ở giữa sân, Maradona xỉa 1 đường chuyền sắc hơn dao, bóng đi lọt qua 2 chân Dunga đang lùi về, Caniggia lao xuống, 2 hậu vệ Bra tuyệt vọng đuổi theo, nhưng mũi nhọn 23 tuổi của Arg đã kịp đối mặt với Taffarel, sút bóng qua tầm với và thế là 1-0.
    7 phút còn lại không còn gì để mất. Các cầu thủ Bra mất bình tĩnh nên các pha phối hợp không còn mạch lạc, bóng được đưa vào vòng 16m50 ồ ạt nhưng không hiệu quả. Phút 89, cơ hội ngon ăn cuối cùng bị bỏ lỡ khi Valdo nhận được bóng phát từ sân nhà sút vô lê vọt xà ngang.
    Khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, các cầu thủ Arg ăn mừng thì WC Italy 90 đã chấm dứt với tôi.
    Từ thất bại Italy 90, đã xuất hiện những tài năng như Dunga, Jorginho, Taffarel còn rất trẻ. Riêng với Romario, WC 90 là 1 kỷ niệm buồn vì anh chỉ được ra sân 1 lần từ băng ghế dự bị trong trận gặp Costa Rica. HLV Larazoni không tin tưởng anh. Đối với tôi HLV này là HLV dở nhất trong các HLV từng dẫn dắt đội tuyển vàng xanh
  2. toingannamdoi

    toingannamdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    công nhận năm 94 tay Taffarel chơi thần sầu luôn , trong trận chung kết nếu hắn không đỡ được quả sút của Danielle Massaro thì Br đã ô hô ai tai rồi ...năm đó cặp trung vệ Aldair và Zago cũng chơi kinh điển , xứng danh đệ nhất của Serie A ...nhờ có họ mà Br đã vô địch ...

    A kiss is still a kiss in Casablanca
    But a kiss is not a kiss without your sight
    Please come back to me in Casablanca
    I love you more and more each day as time goes by
  3. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Làm gì có Zago năm 94 - Aldair và Marcio Santos. Sau giải này chú Santos về đá cho Ajax nhưng sau đó tiếng tăm cũng lặn dần. Chỉ có Aldair vẫn còn cầy cuốc đến bây giờ
    Đội hình của Bra năm 94 :
    TM : Taffarel (Zetti dự bị)
    HV : Jorghino (Cafu) - Aldair - Santos - Leonardo (Branco)
    TV : Mazinho (Rai) - Zinho - Dunga - Mauro Silva
    TĐ : Bebeto (Viola) - Romario
  4. Romario

    Romario Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Có được Cup vàng 94 1/2 chiến thắng nhờ tài ba của Romario.... 1 mình ăn dẫn dắt cả đội tuyển lúc đó( hầu hết ko có ngôi sao) đến chức vô địch... Cái thằng cha Zagallo ngu si nên ko nhận ra điều đó...dẫn đến thất bại trước Pháp, lão Scolari cũng thiếu Iot ko kém, may mà còn có chú R9 vực được lại...
    hừ...
    chú nào có cái Avatar giống tui thía, cũng khoái Romario à?
    ......Give me the ball, I' ll score immediately.......
  5. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Nhưng đúng là em thấy Braxin kể từ năm 94 trở lại đấy đá toan tính có khi còn hơn cả người ĐỨc biết hàng hậu vệ vẫn hơi bất ổn một tý nhưng mà vẫn nằm trong được tầm kiểm soát của họ !! Thế trận của Brasil không mấy khi bị lung lay lắm !!
    Nhưng cái hồi Copa năm 99 thì phải em thấy Brasil đá mới đúng là Brasil có một Ronaldinho toả sáng mạnh mẽ thật !!
    Nhưng càng về sau thì thấy họ đá kỷ luật và hơi có phần gượng ép khi bố trí đến 2 tiền vệ phòng ngự !! Các đợt tấn công chỉ là những sự phối hợp có chủ ý không ngẫu hứng mấy !! Nếu có chỉ phát động từ 1 -3 cầu thủ !!

    http://www.ttvnol.com/forum/f_225


    [​IMG]
  6. Baixinho

    Baixinho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Hehe Romario là thần tượng của tôi từ hồi đó tới giờ mà !
    Công nhận là năm 94 Brazil đoạt cúp vàng là nhờ công lớn của Romario. Không có anh này thì Brazil bế tắc ngay. Năm 98 ông Zagallo làm tui thất vọng quá trời. Nếu Romario có ở đó thì Ronaldo đâu phải đơn độc như vậy.
  7. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Tại Copa 97 R-R đã khiến cả thế giới phải nghiêng mình nhưng tiếc là Romario lại dính chấn thương trước World Cup 98,đến khi bình phục thì Zagallo có lẽ đã ổn định đội hình chính rồi,đáng tiếc ...
    [​IMG]Welcome to Brasil Fanclub
  8. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Ùh nhưng nói chung là Romario đá thì hay nhưng anh ta cũng hơi bị tinh vi và là một kẻ bất trị !!! Anh ta cũng chẳng được lòng gì HLv và cả các cầu thủ nữa !! Anh vào đội tuyển mà phài ngồi dự bị cho Ronaldo hay một ai đó thì mọi chuyện sẽ bị anh ta làm rùm beng lên thế nào

    http://www.ttvnol.com/forum/f_225


    [​IMG]
  9. Baixinho

    Baixinho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Đúng là Romario có nhiều tai tiếng thật, nhưng trên sân cỏ anh ta luôn là một trong những cầu thi đấu hết sức mình.
    Romario giống như là chiếc chìa khoá vạn năng để mở cửa vào khung thành đối phương vậy. Anh này chưa bao giờ chịu bó tay truớc bất kỳ hàng phòng thủ nào. Ngoại trừ Pele ra, có lẽ chưa có cầu thủ nào hiệu quả bằng Romario trong việc ghi bàn.
    "If the defenders can use their hands to stop Romario, they would... pray."
  10. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Nhưng aja_bar có xem Romario thi đấu kể cả hồi ở Barca , Romario thi đấu thì các bàn thắng của Romario nó cứ không hoa mỹ như kiểu Bergkamp tức là nó không được thực sự ngoạn mục. Bù lại thì anh mà thi đấu thì ghi bàn rất đều đặn , các bàn thắng luôn chính xác và nhanh gọn. Choáng thật !!! Hồi đó Barca sở hữu Romario và Stoichkov đá điên khủng khiếp ghi bàn như khoán ý

    [​IMG]

Chia sẻ trang này