1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác nghĩ thế nào????????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi violet_lotus, 22/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. violet_lotus

    violet_lotus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Các bác nghĩ thế nào????????

    Cuộc sống là một quá trình tìm kiếm tình yêu,mỗi người sẽ tìm thấy 3 người:
    _Người thứ nhấ là người mình yêu nhất
    _Người thứ 2 là người yêu mình nhất
    _Người thứ 3 là người đi với bạn đến cuối cuộc đời.
    Trước hết bạn sẽ gặp người bạn yêu nhất ,và bạn sẽ hiểu được cảm giác yêu.Sau khi hiểu được cảm giác yêu ,bạn sẽ phát hiện ra người yêu bạn nhất.
    Khi đã trải qua cảm giác yêu và được yêu,bạn sẽ biết mình cần những gì và cần làm gì để tìm được người thích hợp nhất quãng đường còn lại của bạn.
    Nhưng cuộc sống thường hiếm khi 3 người đó là 1!Người bạn yêu nhất thì không chọn bạn.Người yêu bạn nhất thì bạn không yêu.Và theo sau đó là sự xuất hiện của người đến đúng lúc nhất _Người thứ 3...
    Hãy nghĩ đến 1 chữ mà bình thường ít người nghĩ đến :Chữ Duyên.
    Cái này tôi không nhớ là đã đọc được ở đâu? Từ ai ? Nhưng suy đi nghĩ lại thì nó cũng chẳng sai ..
  2. cuocsongthatphuctap

    cuocsongthatphuctap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    khá khen cho ông bác
    nhưng đôi khi cũng có trường hợp 3 người là một chứ.
    HỮU DUYÊN THIÊN LÝ NĂNG TƯƠNG NGỘ
    VÔ DUYÊN ĐỐI DIỆN BẤT TƯƠNG PHÙNG
  3. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Sao chỉ có 3 người thôi vậy, tôi đã gặp được gần 10 người rùi nhưng đã đến đích đâu
    Có những đêm gục đầu trên sách vở. Anh vô tình lạc bút viết tên em
  4. Kojiro

    Kojiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Góp ý cho vui: ngoài 3 ngưòi kể trên, rất có thể chúng ta còn tim thấy nhiều (30?) người: mình yêu vừa vừa, yêu mình vừa vừa, và trong một số trường hợp thì có vài người để đi theo từng chặng của cuộc đời nũa

    @Kojiro
  5. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Tôi cứ tìm được ai yêu mình và mình cũng yêu là cưới liền, chẳng phân biệt 123 gì cả nhức cả đầu.
    hungdo

Chia sẻ trang này