1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác nhận xét giúp em bài thơ này!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Hanry_Hao_Cia_Kto, 01/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hanry_Hao_Cia_Kto

    Hanry_Hao_Cia_Kto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Các bác nhận xét giúp em bài thơ này!

    Thằng bạn em nó đưa bài thơ nó mới thu nhắt được cho em và sau mộ hồi tranh cãi thì hai đứa quyết định đi đưa bài này cho người khác bình luận cho công bằng. Do tài học sơ thiển nên mong các bác chỉ giáo giúp
    -----------------------------------------------------------------------------------
    Tửu kì có, tri kỉ không.
    Đêm sâu trăng tỏ mênh mông cõi lòng.
    Sinh, lão, bệnh, tử xoay vòng,
    Dẫu rằng biết thế nhưng lòng không yên.
    Trăm năm mới gặp bạn hiền,
    Thôi thì kết nghĩa đào viên một nhà.
    Bạn đi rồi, chỉ còn ta
    Một mình một bóng, xót xa cõi lòng.
    -----------------------------------------------------------------------------------
    Đọc xong bài thơ này em thấy nó cứ kì kì làm sao ấy. Hay là ngu muội quá nên không hiểu được ý nghĩa của bài. mong các bác giúp chỉ ra chỗ nào hay, chỗ nào không hay và nên sửa như thế nào? Em xin cám ơn nhiều!!!
    PS: À, có bác nào biết bài thơ này của ai không ạ? Chỉ cho em với...

    Được Hanry_Hao_Cia_Kto sửa chữa / chuyển vào 11:59 ngày 02/05/2003
  2. virii

    virii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------
    Ruoi thit cho' ma` long` khong say
    Dem da xuong cang` boi hoi thap thom
    Chet lai song song roi de ma` chet
    Da danh` an phan du` long`con` " buc xuc "
    Hom nay gap duoc ong gia` tien
    Thoi thi` zo cum vai` ly do buon`
    Ong fly roai`, chi con` ta ...
    Mot minh` nham' voi mam tom gia ca^`y.
    ---------------------------------------------------------------------
    Hi`hi` ... em chi dua` mot ti' thoi, cong nhan bai` tho bac' kiem' duoc hay thiet. Nhung em ko hiu bac' noi' " ko hiu " o cho nao` zay ? Em thay' ro nghia wa' rui` muh ...
  3. Tus

    Tus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Rượu ngon thơ hay nhưng thiếu người tri kỷ, cái hay cái ngon ko tỏ được cùng ai, người đi ra đi vô là lẽ thường tình.
    Gặp được người rồi người lại đi.
    Chắc Bá Nha, Tử Kỳ có sống lại cũng vậy thôi mà. Bài thơ rất rất dễ hiểu. Bạn đọc lại đi. :)
    ---------------------
    Anh chính là con đưòng, là kẻ lữ hành và là những cánh buồm dẫn về biển cả !
  4. Hanry_Hao_Cia_Kto

    Hanry_Hao_Cia_Kto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn khi xa bạn thì em biết rồi, nhưng sau khi đọc bài này em vẫn thấy kì kì làm sao ấy! Phải chăng nó còn có một ý nghĩa nào khác.??
    Đã là bạn thì không dùng đến kế. Nếu đã dùng đến kế thì chưa phải là bạn hoặc không phải là bạn
  5. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    to HCCK: anh thì anh thấy mấy cái vần thơ này cứ như là nói nhảm ấy ,đành là buồn vì tri kỉ không ai ,đành là rượu ngon mà không có bạn hiền ,lại đành là fải xa bạn rồi chịu một nỗi buồn cô liêu đơn độc ,....,lúc thì than là không có tri kỉ ,lúc thì lại buồn vì bạn đã đi mất ,buồn vì không thể kết nghĩa vườn đào để trở thành thủ túc huynh đệ ,lúc lại fiền vì cái vòng tứ đại luân hồi sinh lão bệnh tử ,...,cũng đến mệt cả đầu ,phờ cả râu mất .
    Nói túm lại là cái anh chàng thi sĩ này ,buồn vì không thể cùng một người bạn rất tri kỉ kết nghĩa kim lan ,chắc là vì người đó fải đi xa ,cho nên lại hoá ra là mất luôn tri kỉ .Thế rốt cuộc là trăm năm trong cuộc nhân sinh ,hoàng kim dị đắc ,tri kỉ nan tầm .khổ thay khổ thay !!!

    Một bước phong trần
    Mấy phen chìm nổi
    Trời tình mù mịt
    Biển hận mênh mông

Chia sẻ trang này