1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các bác ở HÀ NỘI giúp em với!!!!!!!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi everyday3987, 12/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. everyday3987

    everyday3987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    các bác ở HÀ NỘI giúp em với!!!!!!!

    Các ấy gíup tớ nhé.
    Tết này tớ quyết định ra Hà Nội. Rút kinh nghiệm năm trước về HN chả biết đi đâu tòan ra Hồ Hòan Kiếm: ăn kem, Vincom, ngủ li bì như gấu bắc cực rồi chấm hết. Năm nay tớ quyết tâm làm Tây balô. Bà con cho tớ vài cái địa chỉ nổi tiếng về ẩm thực, shopping, vui chơi ở Hà Nội để tớ biết chỗ mà đi nhá.
    À tớ khóai khẩu nhất bánh cuốn với cốm Hà Nội.chỉ tớ chỗ nào ngon ngon ấy, bình dân thôi..
    Trả lời sơm sớm để tớ còn lên lịch.
    P/S: Bác nào giúp tết về em nhất định khao 1 chầu... chè. Thanks trước.
  2. chim_lac_viet

    chim_lac_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    1
    Tiếc là Tết này, Chim định leo Fan rồi.
    Nhưng nếu 3987 ra Hà Nội vào dịp Tết thì không còn cốm đâu, muốn ăn cốm ra ngay đợt này đi, nhanh lên sắp hết mùa rồi.
    3987 có thể đi chơi làng đào ngoài bãi sông Hồng, đi ăn cơm chay, thăm các chùa cổ ở Hà Nội, lang thang phố cổ. Ăn phở cuốn ở hồ Trúc Bạch. Bánh cuốn thì nhiều nơi lắm: Hàng Gà, Hàng Cân, Ngõ Gạch (bánh cuốn nhân trứng)... Đi làng lụa Vạn Phúc, chợ Bưởi. Đi ăn chả cá Lã Vọng. Nếu Chim ở nhà, thì sẽ mời bạn đến nhà Chim ăn mắm rươi, bánh gio...
    Nhiều lắm.
  3. dangbaolong

    dangbaolong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Đã làm Ta balô thì bạn phải lang thang trên những con phố cổ Hn, bạn sẽ tìm hiểu thêm được nhiều món ăn dân dã hơn như nộm bò ở phố Hoàn Kiếm, nem tai ba Hồng ở Cầu Gỗ...mình là người Hn nhưng cũng chưa tìm hiểu được hết những gì ở Hn, thình thoảng cũng hay lang thang la cà, chỉ cần biết khu vực nào hay rồi cứ thế đi thôi, đến đấy tìm hiểu ...
  4. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Bác nên ra Hà Nội trước Tết 1 tí thì mới có không khí, chứ còn ra sau mùng 3 thì chẳng còn tí teo gì, HN không ăn tết như SG đâu
    Trước tết ra ngắm chợ hoa, lên làng đào, rạo qua mấy khu vườn quất thấy không khí Tết thật tuyệt, chịu khó chen chân lên chợ hoa đào, quất Hàng Đậu, công viên Thống Nhất, hội chợ Triển lãm Vân hồ, giảng võ, ngắm hoa, ngắm người thật tuyệt, lúc đó gần Tết cũng có nhiều món ăn mới lạ, chịu khó dậy sớm đi chợ hoa (xem topic của mấy bác kỷ niệm 20/10 ấy)
  5. vincent_tan

    vincent_tan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    3.154
    Đã được thích:
    1
    Ra vào khoảng 1 tháng trước tết ý bạn, vậy mới thưởng thức được không khí tết của Hà Nội, nếu vào sau tết thì chẳng có gì mấy đâu, nhất là vào đúng dịp tết thì lại càng chán vì hàng quán nghỉ gần hết.
    Lưu ý vào dịp gần tết thì lại có 1 nhược điểm : 1 số thứ, dịch vụ, ăn uống có thể sẽ đắt lên nhiều so với bình thường
    Bạn nên cân nhắc, còn bánh cuốn tớ hay ăn bánh cuốn nóng ở 1 hàng trên phố Hàng Buồm do người gốc Tàu làm , ngoài ra cũng còn nhiều địa điểm bánh cuốn Thanh Trì.... ngon nữa.
    Shopping thì còn tùy nhu cầu shopping của bạn thế nào nữa, vui chơi cũng vậy , bạn thích kiểu vui chơi thế nào nữa chứ he he
  6. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Bác có thể đi ngắm hoa ở Tây Tựu hay Quảng Bá, dịp tết là đặc biệt nhiều hoaĐi vòng quanh các nhà thờ và đền chùa ở Hn vào ban ngày.Rồi vòng 1 vòng HN ban đêm để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của HNCopy vài cái ảnh nơi khác về giới thiệu với Bác nhaHồ Gươm[​IMG]
    Nhà thờ Lớn[​IMG]
    Chợ Hoa đêm Quảng Bạ[​IMG]
    [​IMG]
    Chợ đêm Bắc Qua - chợ rau quả đầu mối của Hà Nội. Tớ vốn rất thích cái mùi rau quả tươi nồng của chợ này .... [​IMG]
    [​IMG]
    và nhưng con đường lặng lẽ trong đêm Hà Nội [​IMG](Ảnh copy từ :http://blog.360.yahoo.com/blog-LOK9RNc5c6fjEYiGOIM-?cq=1)
    [​IMG] Hồ Tây[​IMG] [​IMG]
  7. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là nếu bác có thời gian thì cũng có rất nhiều chỗ để đi.
    Chúc bác có 1 cái tết vui vẻ với Hn
  8. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Hic, cũng khó đó bạn àh.
    Hà Nội nổi tiếng với những gánh hàng rong như: nộm, bánh cuốn, bánh đúc, cốm, nem tai lợn bà Hồng, xôi Yến, cafe Lâm... gần đây thêm món nướng.
    Dưng mà gần đây có bệnh dịch, bạn ra thì chắc cũng hok dám ăn nhiều.
    Mà để qua Tết, thì 1 số nhà hàng lại chưa mở. Khoảng mùng 10 Tết thì tất cả các hàng mới mở cửa cơ.
    Bạn chọn đi, ra Hà Nội trước 1 tháng là hay nhất! Ngắm lễ hội hoa đào, không khí chuẩn bị Tết, đường phố, hội chợ xuân...
    Còn không thì ra sau mùng 10, rùi đi hành hương như đi chùa Hương, Yên Tử, đền bà chúa kho...
  9. everyday3987

    everyday3987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Thế ra cũng nhiều món nhỉ? Tớ bít có vài món: phở, bánh cuốn cốm. Hết. Tớ chỉ xem trên chương trình MÓN NGON NHỚ LÂU, nhìn thèm khủng khiếp nhưng chả bít chỗ nào ăn. Tết này ra HN trước 1 tuần chắc cũng đông vui.
    À các ấy cho hỏi cái món gì của HN lạ lạ: giống sữa chua đựng trong 1 cái cốc thấy học sinh ăn nhiều, tớ xem trên kênh HN. Bán ở đâu đấy?
    Mà các ấy nói rõ địa chỉ để tớ mò chứ tớ mù đường nên k lẽ chạy hết đường để tìm à.
    Cho hỏi câu nữa: chỗ nào bán quà tặng hay trang sức đẹp lung linh như trên Hoa Học Trò ấy?
  10. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Thôi khi nào nàng ra alo cho tớ,tớ rảnh sẽ đưa nàng đi tận nơi

Chia sẻ trang này