1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các bác ở HÀ NỘI giúp em với!!!!!!!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi everyday3987, 12/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. everyday3987

    everyday3987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tấm lòng của ấy nhá. Tớ thì chỉ là sinh viên k "bao" ấy được đâu đến lúc đó lại nói: tớ bận đi với boyfriend. Đùa thôi cứ nói địa chỉ tự đi nó mới vui.
  2. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    E nên tìm mấy cuốn sách nói về các địa chỉ ăn chơi,du ngoạn của HN mà tham khảo trước.A có cuốn Thú ăn chơi của người HN cũng khá hay,có điều ko cho mượn được
  3. thungannguyen

    thungannguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Bạn vào trang web www.hanoicorner.com để tham khảo. Có topic chuyên viết về những quán ăn ngon của Hà Thành đấy.
    Chúc bạn có một chuyến đi vui vẻ.
  4. everyday3987

    everyday3987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Hehe mình đã tích tụ được 1 đống nơi ăn uống rồi đây. Thế về HN mà tòan ăn chắc thành heo mất, thế ai biết chỗ nào vui chơi k chỉ cho tớ với.
  5. giang2c

    giang2c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Eo eo anh Minh noi the ma` cu~ng noi quan trong la` ng` ta dang can nho giup co*ma` cho muon sach 1 ti thi` co la`m sao >"<
  6. kengiang23

    kengiang23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    lạ nhỉ, mình thì thấy Hà Nội, phải sống lâu với nó mới cảm được cái đẹp của thành phố.
    có vài ngày....thì bạn thik đi đâu thì đi thôi, lang thang tí cho biết, bé tí, chả lạc được đâu. Chỗ ăn uống thì có địa chỉ hết rồi. Chỗ ngon, rẻ thì chịu khó chui rúc tí.....chả biết khẩu vị đằng ấy thế nào.
    Thật sự là, theo thời gian, Hà Nội nhìn từ góc nào cũng đẹp....hêh
  7. everyday3987

    everyday3987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Mình về đó 2 lần rồi nhưng thấy ko vui mấy, vì chả quen ai. Nhưng năm nay rủ thêm bạn đi hi vọng là vui hơn.
    Mình thích HN vì sự cổ kính, buồn buồn của nó. Không ồn ào náo nhiệt như tp HCM. Mùa đông thì lành lạnh, hơi âm u, cảnh đẹp như mấy bức tranh tàu í. Người HN, ai cũng đẹp, thanh lịch tuy là hơi lạnh lùng tý.
    Ngòai đấy, gần tết còn phim rạp ko, đến ngày mấy thì hết?
  8. hoholulu

    hoholulu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì nên đọc một chút về hà Nội, về văn hoá, con người, địa danh, ẩm thực vvv và tự mình chọn, thưởng thức và so sánh với cái người khác cảm nhận cũng là một cách hay.
    Mình có hai quyển sách nói về cái này: (1) Hà Nội - Trái Tim Việt Nam (nói về địa danh, chùa, đền..) và (2) Ẩm Thực Hà Nội.
    Nếu bạn quan tâm cho mình địa chỉ email mình có thể gửi cho bạn.
  9. chim_lac_viet

    chim_lac_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    1
    Thấy topic này nổi lên nên Chim cũng bon chen cái cho nó mát.
    Nếu em ra HN trước Tết độ 1 tuần thì đi chơi chợ hoa, chợ đào quất. ĐI bộ trong phố cổ ngắm mọi người sắm Tết cũng cảm được cái hồn người Hà Nội lắm. Như đi bộ phố Hàng Buồm những ngày giáp Tết nhé.
    Có ai đó nói Hà Nội bé không lạc được đâu thì nhầm to roài. Riêng khu phố cổ thôi mà có nhiều người vẫn cứ có cảm giác lạc trong đó đấy. Mà chính đấy là một cái thú lang thang trong phố cổ đấy. Nếu ở thêm cả sau Tết thì đi chơi đền, chùa cổ ở Hà Nội. Chia thời gian ra mà thưởng thức các món ăn. Người Hà Nội không phải giờ nào cũng ăn những thứ đó đâu mà trong ngày ngoài bữa cơm ra thì ăn các món khác đều có cách ăn của nó hết em ạ.
    Nếu em ra HN đợt này thì Chim mời e về nhà Chim, mời em thưởng thức chả rươi. Nhưng mà Tết thì có mắm rươi, mắm tép em ạ. Thường là sau Tết, khoảng mùng 2, 3, ăn quá nhiều món béo nên ngán. Vì thế mà người HN ăn bánh gio, mắm tép, mắm rươi vào những ngày đó. Vừa ngon, đỡ ngán và rất thú vị đấy. Rạp chiếu phim thì chiếu suốt cả Tết. E nên đi xem ở Trung tâm chiếu phim QUốc gia để cảm nhận cái mới và đi xem ở Tháng Tám để biết đến HN xưa. CÒn rạp ở Vincom thì thích thì đi k thì thôi, giống hệt bất cứ nơi nào hiện đại thôi mà, chứ chả có bản sắc đâu.
    Đầu năm mới, em có thể đến ăn cơm chay ở một số chùa. Nếu không thì đến quán Cơm chay Nàng Tấm ở 79A Trần Hưng Đạo thưởng thức món chay. Đó là 1 nhà hàng trong tòa biệt thự Pháp khá đẹp. Nếu nói chuyện đc với bà chủ thì em sẽ cảm nhận đc cả nét của người HN nữa. Còn nếu muốn nghe giọng nói của con trai HN thì em điện thoại cho Chim, Chim hót cho.
    Có một chỗ rất nên đi. Em đi bộ qua cầu Long Biên í, rủ bạn trai nào đó đi. Nếu không thì để Chim đưa em đi. Cây cầu đó chắc sẽ cho em nhiều cảm xúc. Đừng bỏ qua các phiên chợ nhé, như chợ Bười, chợ hoa, chợ chiếu, chợ đêm...
  10. quecui

    quecui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Cái món học sinh hay ăn thì hình như là caramen, bạn ra quán đầu phố Hàng Than hoặc ra chợ giời (nhưng chỗ này chắc khó tìm) ở gần chợ Nguyễn Công Trứ
    Những món đồ lưu niệm cho học sinh thì cứ thẳng tiến phố Đội Cấn nhé

Chia sẻ trang này