1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các bác ở HÀ NỘI giúp em với!!!!!!!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi everyday3987, 12/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. everyday3987

    everyday3987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác Chim lac nhiều. Vậy là về đó chủ yếu là đi bộ ngắm phố cổ à. Hơi mỏi chân tí nhỉ. Kệ. Vui là chính mà.
    À thế bác Chim mời e đến ăn thật à? Người HN khác người tp HCM nhỉ, mời cho vui ko à, ở đây mời là xông vào ăn liền luôn.
    Hỏi câu nữa: xem phim rạp nào rẻ. Ở đây giá cao nhất là 60k/1vé đấy. Chắc Vincon cũng vậy nhỉ? Còn mấy rạp khác như Tháng 8 hay Quốc gia thì bi nhiêu và năm ở đâu?
  2. kimkiem

    kimkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    vincom 50k, các rạp khác từ 20 đến 30, có chỗ 15.
    bạn vào đây xem lịch chiếu nhé
    http://www.vnmedia.vn/ct_giaitri.asp?param=2
  3. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Chào bác gì muốn thăm Hà Nội.
    Thấy mọi người bàn tán xôn xao quá nên em cũng bon chen một ít. Mong là có thêm phong phú cho bạn.
    Ra Hà Nội thì đúng là dịp sắm tết còn vui chứ đúng tết với sau tết thì chả có gì. Vì tết người Hà Nội tòan đi thăm họ hàng và đi chùa thui chứ cũng ko tấp nập ngòai đường nhiều. Chiều tối là rất hay quây quần bên mâm câm gia đình. Có lẽ vì chỉ có dịp tết mới đông đủ. Không khí chuẩn bị tết của người HN nó cứ sao sao ý .. Em cũng chả miêu tả nổi. Vừa đông vui nhộn nhịp hơn bình thường nhưng lại không quá ồn ào đâu. Chắc tại cái tiết trời lạnh đặc trưng của Hà Nội. Hí hí lạnh nhưng mà vẫn tòan váy với boot xúng xa xúng xính nhìn yêu lắm cơ....
    Hà Nội thì bé lắm. Mấy con phố dạo qua một vòng là cũng đủ thấy bé tẹo tèo teo rùi. Mà nhất là vào khu phố cổ thì thôi rồi. Nếu bác cứ đi rẽ về một hướng là thể nào cũng về vị trí cũ vì đường nó như bàn cờ ý. Mà cẩn thận đường một chiều nhá. Dạo này có nhiều đừơng mới cắm biển một chiều lắm. Nhưng cũng có thể liệt kê ra một loạt cái tên đừờng nếu không đi qua thì chưa phải tới Hà Nội...
    Đường Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng nổi tiếng với hai hàng cây và được gọi là con đường tình yêu. Chạy xe tà tà thôi mới cảm thấy hết được cái không khí tuyệt diệu của nó. Tiện thể thì rẽ qua vườn hồng rồi nghía lăng bác cái nhá. Nếu buổi tối mà bác ra vào đúng 9h thì có thể xem lễ hạ cờ của các chú cảnh vệ. Tối nào cũng có bác ạ. Em nhớ hồi bé là tòan được mẹ cho đi xem lễ hạ cờ thui. Lớn lên thì được "anh giai " đi cùng nhưng cũng hơi ngộ một chút. Tức là giờ đó ai đi qua hoặc đi dạo trên khuôn viên thảm cỏ trước lăng đều đứng lại và nghiêm túc như đang tham dự một nghi lễ quan trọng vậy.
    Đường Quán Thánh với hàng loạt các cửa hàng shopping và có thể tiến thẳng ra hồ tây, đường này một chiều nhá bác nhá .
    Đường Thanh Niên với hai bên hồ một bên là hồ tây và một bên là hồ Trúc Bạch. Em có một đứa bạn đã từng thủ thỉ rằng bác Hồ thật sáng suốt vì đã đặt tên cho con đường này vì đúng là nó thuộc về thanh niên. Em dám chắc với bác rằng chẳng một thế hệ 8x,9x nào ở Hà Thành mà lại không lượn qua con đường này ít nhất một lần trong những buổi vi vu xuống phố. Hì hì ... em đi hòai mà chẳng thấy chán.
    Rùi thì đường Trấn Vũ cũng nằm trên đó ở một ngã rẽ nhỏ trên đừong Thanh Niên và dẫn tới làng Ngũ xã nơi có món Phở Cuốn ... nổi đình nổi đám một thời. Thật ra thì phở cuốn không phải là đặc sản của Hà Nội nhưng bạn có thể thử qua món "phở chiên phồng" ở đây cũng có nét lạ.
    Và những con phố quen thuộc như Hàng Bông, Cửa nam, (tòan shop tha hồ mà shopping nhá )Lý Thường Kiệt (có kem chua NZ và nhiều quán nước khá đẹp như Amigo, nhà hàng Lan Viên... ). Phố lẩu Phùng Hưng, Cao Bá Quát ..
    À mà bạn ra Hà Nội mùa này sẽ có món tuyệt lắm đấy. Đấy là món "bò nướng" hay còn gọi là "bò né" vì vừa ăn vừa né ...
    Địa chỉ bỏ túi cho món này thì tớ vote cho 24 Mã Mây.. cửa hàng có mấy anh con trai trông cũng hơi sành điệu làm. Thái độ phục vụ nhiệt tình và bò họ ướp thì rất mềm hơi cay cay, và đúng là bò bắp thật. Ngòai ra còn có số 5 Hàng Đậu nhưng tớ hay ăn ở Mã mây hơn. Các quán khác bác bỏ qua nhá. Em ăn xong mà tiu ngỷu ...
    Nói đến món nướng thì chắc chả quên đựoc chân gà, cánh gà nướng . Có hẳn một phố chuyên cái này là ở trên đừong Nguỹen Thái Học rẽ vào. Bác cẩn thận nhá. Đường này một chiều. Nó nằm ở đoạn gần sân vận động thì phải. Ở đây ngòai chân gà cánh gà đùi gà còn có cả món sườn nướng với Khoai lang nướng. Cũng ngon bác ạ. Thêm một địa chỉ nữa là Chân gà Mỹ Miều trên đừờng Phạm Ngọc Thạch. Nhưng Nguyễn Thái Học ngon hơn.
    Kể sơ qua cũng thấy thèm thèm rùi. Yeah yeah ...
    Nói nhiều nhiều quên mất món tủ của bác là cốm và bánh cuốn chứ nhỉ.
    Cốm thì có thể lượn qua chỗ chợ Hàng Da gần đầu phố Hà Trung, nhà thờ Tin Lành đấy, chỗ đó bán hoa quả nhiều nhưng có một hai bà chuyên bán cốm. Hình như lúc nào cũng có thì phải. Gần nhà em nhưng em không để ý lắm.
    Còn bánh cuốn thì em thích ăn ở chõ trước của ngân hàng Incombank Đường Thành ý. Nó chỉ có buổi tối thôi và cũng ngay cạnh hàng miến lươn nổi tiếng đối diện cổng chợ Hàng Da. Hoặc là chỗ ngõ nhỏ nhỏ ở phố Nguyễn Bỉnh Khiêm gần bệnh viện Đông y cổ truyền. Quán đó ăn cũng ngon vì bánh tráng mỏng và tan nhanh trong miệng chứ không cứng đơ vì cho hàn the.
    Bánh cốm thì khỏi nói rồi. Người Hà Nội ai cũng dùng Nguyên Ninh ở 11 Hàng Than. Địa chỉ xịn đấy còn lại là hàng nhái không à.
    Và bún chả hàng Mành nữa. Bún chả Đắc Kim ở hàng Mành và ở trên đường thành. Chỉ có hai địa chỉ đó là xịn với một cửa hàng ở hàng Gà nhưng em quên mất địa chỉ rùi. Vì ở hàng Mành là của bà còn ở hàng gà là của cậu và ở đừong thành thì là của con dâu. Hì hì .. cái này em rành lắm vì ở gần nhà em mà. Mà em thấy chả ở đây làm được nhưng nem thì không ngon. Với cả một suất nhiều không thể tả nổi. Em chả bao giờ ăn hết một suất cả. hic hic ...
    À và không thể không nói đến món phở chứ. Phở Gia truyền ở Bát Đàn...chuyên tái chín đủ kiểu trừ xào, quán này á lâu cực rồi ý em nghĩ chắc cũng hơn 20 năm là cái chắc vì từ hồi em bé tý đã ăn ở đây rùi. Ngay cạnh là phở xào "Thạch Thảo" cũng khá nổi tiếng. Hai hàng này song song với nhau thì phải. Nhưng chắc là lĩnh vực khác nhau nên đông như nhau ... hé hé .. kiểu như nước sông không phạm nước giếng.
    Nếu bác thích Tái lăn thì có thể ghé qua Lò Đúc gần chỗ ngã rẽ từ Lê Ngọc Hân ý ạ. Ở đó chuyên phở tái lăn có hiệu là Phở Thìn Bờ Hồ. Chả là ngày xưa cái danh hiệu này nổi tiếng lắm. Nhưng em lại không thích tái lăn. Hi hi em chỉ khóai phở chín thui.
    Và gần ngay đó cũng có hàng sữa chua đủ kiểu dành cho dân teen. Hồi cấp 3 thì em thích nhưng giờ thì lại thích ăn sữa chua ở trên Hàng Than với Nguyễn Trường Tộ hơn.
    À mà bác còn bụng chứa không nhỉ. Nếu còn thì bác ghé qua ngay cạnh đó có "bánh đúc thịt Lê Ngọc Hân " và "Cháo Trai Trần Xuân Soạn" hai món này cũng đã lắm bác ạ. Hồi cấp 3 em cứ gọi là ăn suốt.
    Tiện trên đường về trung tâm bác ghé qua Mai Hắc Đế nhá. Ở đó có mấy quán ăn cũng khá khá. Như món bánh mỳ với batê trứng trong chảo. Tức là mỗi suất ở trong cái chảo nhỏ luôn. Rất là public với dân teen gần đó, giá bình dân mà kiểu ăn cũng bình dân bác ạ.
    Còn hòanh tráng hơn một chút là bánh mỳ batê ở Hòa Mã. Ở đó thì rõ là chuyên nghiệp rùi. Mỗi suất đâu như 25-30 gì đó không hiểu đã lên giá chưa chứ lâu lắm rùi em không qua ăn. Suất đựng trong chảo gang nhưng mà nhìn cách điệu hơn chút và có nắp đậy nhìn pro hơn chút. Hi hi ... suất có batê hai trứng và thịt xá xíu cùng khoai tây với hành và cà chua. Thông thường thì gia đình rất hay ăn ở đây. Còn học sinh kiểu đi học về đói quá mới ghé tạm Mai Hắc Đế nạp năng lượng thui ạ.
    Ngay gần đó cũng có quán bún bò Huế khá lạ miệng. Em cũng không hiểu là nó có đúng vị của Huế không nhưng chắc chắn là khác với những kiểu bún khác ở Hà Nội. Cái gia vị và khẩu vị của người Hà Nội khác bác ạ. Khi nào có dịp thì em sẽ so sánh thêm cho bác nghe.
    Tiếp dòng bún thì em xin intro với bác một món bún cũng khá là đặc sản của Hà Nội đó là "Bún Thang", bát búc với rất nhiều thứ tùm lum bao gồm: trứng tráng mỏng thái chỉ, thịt gà xé nhỏ, củ cải khô ngâm dấm, giò lụa thái chỉ, một con tôm tươi bóc vỏ rồi, hành dăm và thêm tý tinh dầu cà cuống và mắm tôm. (hị hị nhưng mắm tôm giờ bị cấm rùi nhá. Nên món này giảm ngon đi 40%) Em thấy món này cũng ngon lắm và vote cho một cửa hàng không tên tuổi ngay cạnh rạp hát Hồng Hà đối diện cổng chợ Hàng Da. Quán này là còn giữ được đúng vị đầy đủ của bún thang. Không phải là vì nhà em gần đó nên em tòan vote cho những quán ở đó nhưng nó có tiếng cả đấy bác ạ. Cũng gần trung tâm mà.. Và em thấy là chất lượng cũng tương đối ổn (vì thật ra còn tùy thuộc vào khẩu vị của từng người)
    Thêm vào ở phía dưới đó một chút chỗ đầu hàng Điều là món "Bún bò Nam Bộ" món này thì ngày xưa ngon lắm nhưng giờ có vẻ thịt bò hơi dai và một bát cũng đầy ặc em ăn không hết nổi.
    Trên đó là hàng "Miến lươn" với đủ món xào, nước, trộn và cả lươn khô rán lẫn lươn mềm. Nói chung những hàng quán này đều là địa chỉ quen thuộc của mọi người và được ưa chuộng nên bác có thể ghé qua nếu cảm thấy thích ăn một lần cho biết.
    Vòng vèo một chút gần đó ra Chân Cầm thì có món bún cua, miến cua với đủ thứ và đủ kiểu cũng khá được. Nhưng cũng tùy hôm bác ạ, có hôm em ăn thì ngon và ngọt nhưng có hôm thì lại nhạt như nước ốc. Hic hic hàng này ngày xưa ngon lắm cơ.
    Còn món ?osữa chua nếp cẩm ?o thì ra chỗ nguyễn trường tộ ý. Có một hàng nổi tiếng ngay đầu gần dốc hàng than. Ở đó sữa chua nếp cẩm ngon và món ?ochè sòai? cũng được.
    Còn caramen thì em thích ở 29 hàng than hơn. Nhưng ở đó thì tuyệt chiêu mỗi món caramen thui,. ?
    Cạnh đó có món bún cá với bún ốc ở Hòe Nhai cũng ok? he he. Viết bài này vào đúng lúc chuẩn bị đi ăn trưa nên bụng réo khủng khiếp ?. Hu hu
    Địa chỉ vui chơi thì đúng là bó tay. Em ở đây hai mấy năm nhưng nếu bác nào có địa chỉ cũng cho em xin với.
    Chợ đêm buôn hoa quả và rau củ cải ở chân cầu Long Biên_ Chiếc cầu cổ nhất.
    Chợ hoa trên đê Yên Phụ vào 3-4 giờ sáng với chợ hoa Hàng Lược chỉ có và dịp gần tết.
    Chợ đêm ở phố đi bộ hàng ngang hàng đào vào thứ 6,7CN.
    Hết rùi ạ. Ngòai ra thì có thêm cái thú là vào mấy nơi đẹp đẹp như bảo tàng dân tộc học rồi thì khu nhà nghỉ hồ tây chụp ảnh. Ghé qua đường hàn quốc với đường nhật bản ở chỗ hồ tây và cả bến thượng hải mới có bên mỹ đình thì chả còn chỗ nào đi chơi cả.
    Mấy cái công viên thì khỏi nói rùi. Chắc chỉ hồi bé em mới vào còn giờ thì chịu chết. Vào đó chẳng có gì à.
    Nhưng có một điều mà người Hà Nội dù đi đâu cũng nhớ về đó là những con phố thân quen... những hàng quán thuộc lòng như một điều tất yếu của cuộc sống.
    Caffe Lâm, Xôi xéo gà Yến, Caffe vỉa hè anh Tuấn ở Nguyễn Du, Nem chua nướng Nhà thờ, nem chua rán hàng bông, ...
    Còn món gì để kể nữa không nhỉ.
    Chào gà Bà Hiền ở chỗ đối diện nhà Thờ lớn. Nộm bò khô ở Hàm Long trong cái ngõ đối diện Hàm Long với cả quán chè thập cẩm tự múc tự túc thỏai mái ... nhưng khuyến cáo là hai hàng này chỉ danh cho teen thui. He he ... Nhưng mà nói đến nộm thì em lại thích ở chỗ Đường Thành ngồi vỉa hè ngay cạnh nhà hàng đồ ăn Thái. Nộm chỗ đó làm ngon các bác ạ, và tương ớt ở đây thì cay kinh khủng. Thật là chưa bao giờ em thấy ớt đâu cay như thế dù em ăn cũng cay phết.
    Nộm ở Cầu gỗ thì chả có gì nhá. Em không hề thấy ngon tẹo nào dù nó cũng khá nổi tiếng.
    Ngòai ra bác cũng có thể lên một cái quán ở Lò sũ. Cái này nằm rất khuất và có đường vào như lên nhà một ai đó. Nó nằm gần ngã tư và ngay cạnh cái khách sạn gì em quên tên rùi. Nhưng lên đó là tầng 4 hay 5 thì phải ngồi kiểu như sân thượng nhà ai.. và có món đặc sản là " khoai lang rán " .. Em khóai món này lắm... bàn ghế ở đây thì hơi đặc biệt. Ghế tòan 3 chân và từ những cái gốc cây hoặc là lát cắt thân cây cổ thụ do chính chủ nhân đóng. Bác ngồi cẩn thận kẻo ngã nhá. Hị hị ... Món bánh cay ở Núi Trúc gần trường Ams cũng từng nổi tiếng một thời nhưng thú thật là em chả khóai lắm.
    À còn một món cũng khá hấp dẫn đó là ốc luộc, ngao hấp, trứng cút lộn, sò huyết nướng với địa chỉ quen thuộc là ở chỗ ngõ xưởng phim Hà Nội trên đường Thụy Khuê. Món này hơi nguy hiểm vì đang có dịch tả ... nhưng mà cũng nhiều người thích ăn.
    Thêm món vịt nướng ở Linh Đàm nhá. Ở đó bạt ngàn vịt bác cứ tha hồ mà vùng vẫy ..
    Nói một hồi còn thấy nhớ là bác đề cập đến coi phim. Thật ra thì ở Hà Nội chẳng có nhiều rạp coi phim cho lắm. Một số rạp kể qua là hết ngay à.
    Rạp Tháng Tám thì giá cả vé cũng bình dân. Tầm 25-30 gì đó em cũng không nắm rõ vì em xem ở đây đúng một lần rồi thôi. Em không khóai cái rạp này lắm à . Chẳng hiểu vì sao nữa.
    Rạp Dân Chủ giá cũng tầm đó. Em thích rạp này và thường xuyên xem ở rạp này. Có hai lý do là rạp này tòan chiếu phim Mỹ .. he he em thích xem phim Mỹ mà ... và rạp này có cái đường đi ven ven lắp đèn sáng .. cho mang đồ vào ăn thỏai mái cộng với cái ghế ngồi có thể bập bênh được. Nói chung là khá thỏai mái và em vote cho rạp này (đó là sau khi Mega ở Vincom ra đời)
    Rạp Ngọc Khánh cũng mới tu sửa lại. Phòng chiếu khá ổn và giá vé cũng tầm như hai rạp kia. Em cũng thích rạp này nhưng hơi xa nên xem có vài lần thui à. Đại sảnh tầng một rạp này có món kem cũng khá ổn. Hì hì rạp này có hẳn hai tầng với các phòng chiếu khác nhau nhá chứ không phải một phòng chiếu có hai tầng.
    Một số rạp khác thì ít được tiếng hơn như Fanciland ở Lý Thường Kiệt thì tòan chiếu phim kinh điển. Nếu bác thích thì có thể xem cả Cuốn theo chiều gío với đủ kiểu cả.. Nhưng tình hình là em chưa vào rạp này bao giờ nên ko comment gì được với bác.
    Và từ khi rạp Mega ra đời thì em đã hòan tòan bị chinh phục. Rạp đẹp dã man từ đại sảnh có trần nhà tòan đèn nhiều màu như sàn nhảy đến các phòng chiếu với hệ thống âm thanh thui rùi. Em phê nhất là cái hiend của rạp này. Đã lắm bác ạ .. xem phim gì cũng khóai ý. Nghe nói là rạp này đạt tiêu chuẩn quốc tế và theo phong cách mấy bác Singapor thì phải.
    Giá thì hơi mắc. Ngày thường là 40 còn thứ bẩy chủ Nhật là 50.. nhưng thứ 4 lại chỉ có 30k ... he he vậy là bác có thể tự do thoải mái nhá. Và hình như đây là rạp có buổi chiếu muộn nhất thì phải. 20h45 cũng còn suất chiếu cơ bác ạ.
    Em cạn vốn rồi bác ạ. Giờ thì tòan nghĩ ra mấy chỗ quanh quanh Hà Thành để tý tởn thui.Chúc bạn có được những giây phút thảnh thơi và vui vẻ trên những con đường Hà Nội.

    Được vn83 sửa chữa / chuyển vào 09:37 ngày 30/11/2007
  4. everyday3987

    everyday3987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Vn83 biết rõ HN wá, thanks nhìu. Vote cho bác một phát nhé.....
  5. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Hí hí ... tks bác vote cho em .. Em ở đây cũng từ nhỏ nên có lẽ là thâm niên hơi lâu. Nhưng mà cái bài vừa rồi thì em cũng chỉ dám là trong lúc cao hứng lên làm một hơi cho thỏa thôi chứ cũng ko có ý gì đâu ạ. Bởi vì sở trường của em là ăn uống mà. Hị hị .. em vừa e*** lại xong vì tiếp tục nhớ ra một số thứ để intro với bác. Mà nếu bác còn muốn biết thêm gì thì cứ pm cho em nhá.
    À không hiểu bác có thích ăn pizza không. Chứ em có một địa chỉ pizza ngon lắm. Ơ cạnh Nhà hát lớn. Phố Cổ Cung à .. hic hic lại không nhớ chính xác địa chỉ. Nhưng mà pizza ở đây làm mỏng và ngon. Đại sứ quán Ý cũng tòan ăn ở đây ở bác ạ. Nhà hàng này chuyên phục vụ người Ý mà bác . Cùng với địa chỉ một số hàng ăn cao cấp nữa em có thể thiết kế cho bác . Nhưng mà quả thật là em chỉ sợ bác không đủ sức ăn thui ... hihi
    Được vn83 sửa chữa / chuyển vào 09:44 ngày 30/11/2007
  6. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Thế e có muốn tìm hiểu,khám phá con zai Hà Nội luôn ko
    Cũng lãng đãng như sương mù giăng đầu phố những buổi sớm mai.Cũng trầm lặng,bí ẩn như hàng cây cổ thụ trên đường Phan Đình Phùng những buổi chiều thu.Cũng nồng nàn,sắc ngọt như cái rét những đêm ba mươi Tết.Cũng mạnh mẽ,cuồng nhiệt như sóng sông Hồng những buổi nước về...
  7. Kaza

    Kaza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    1
    Bạn nên nhớ bạn này ra HN vào dịp tết mà
    Ngoài ra 1 số hàng bạn nêu trong đây nó chỉ là mốt và ng ta chỉ ăn theo thói quen vì ngại thay đổi chứ có rất nhiều hàng ngon hơn bán cùng món đó .
    Đặc biệt ko nên ăn : Bún chả Hàng Mành (tất cả các cơ sở) , Chân gà Mĩ Miều,bún ốc Hoè Nhai , bún bò Nam Bộ Hàng Điếu, miến lươn Hàng Điếu ,bánh mì Hoà Mã ,bánh mì chảo cuối Mai Hắc Đế
  8. Don-vinton

    Don-vinton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    HN bé lắm, có gì chơi đâu bác
  9. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Nói là mốt ăn thì cũng hơi lạ tai đấy. Thật ra tớ nói rồi. Đúng là nó là những gì thường ngày và trở thành thói quen của người ở đây thôi. Hoặc là những người xung quanh tớ mà tớ biết tớ quen từ bé đến lớn. Hơn nữa tớ cũng nói rồi. Là tùy vào khẩu vị của mỗi người. Có người thích thế này có người lại ăn theo thế kia. Nếu nói theo độ ngon thì chỉ có cơm mẹ là ngon nhất mà thôi. Vì cơm mẹ ta ăn từ bé đến lớn và nó hình thành thói quen khẩu vị của mỗi người.
    Còn cái gọi theo mốt thì đúng là tớ xin lỗi tớ chưa bao giờ có khái niệm đó. Tớ cũng chẳng phải là nhà ẩm thực để mà đưa ra bình loạn gì cả. Chỉ là cảm nhận của cá nhân tớ. Còn nếu có hạn hẹp thì xin mời bạn cho ý kiến đi. Bạn thích ăn ở đâu với những món đó hoặc có món nào ngon lành hơn thì share đi tớ cũng háo hức muốn biết lắm.
    PS: Tết nhất á ... hàng quán thì tràn lan và đồ ăn thì khủng khiếp. Chẳng lẽ lại tin tưởng vào mấy cái quán ăn ngồi đầy đường vào ngày tết . Quán nào cũng nhào vô thì có mà .....
  10. everyday3987

    everyday3987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    HN công nhận nhiều quán ăn wá, chả biết đâu mà lường. Còn cái vụ dịch tả nữa, thế chắc em phải mang kim thử trước khi ăn quá.
    Vn83 chỉ em vài chỗ ăn pizza đi, cho nó an tòan. Mới lại pizza ở tp HCM ăn cứng lắm, lần nào ăn cũng cưa rung cả bàn. Chắc ngòai đấy ok hơn rồi. Gía chắc 1 cái midium khỏang 150k trở xuống thì em ok luôn.
    À ngòai đấy năm nay lạnh ko các bác, năm trước ra mất hứng ghê, nóng còn hơn tp HCM nữa.

Chia sẻ trang này