1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác ở trong Nam xác nhận vụ đám ma hát hò này với???

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi esc_force, 22/10/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vinhnt83

    vinhnt83 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    80
    ố kề ố kề ,vậy có đôi câu hỏi cho bạn :
    _ Cần phải đi bao nhiêu nước ,chứng kiến bao nhiêu cái đám ma thì mới không bị (được) coi là "sách vở" ?
    _ Sách vở ,báo chí, internet ,phim ảnh, phim tài liệu ... có được coi là " kênh thông tin" ?
  2. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Bạn đi bao nhiêu nước, chứng kiến bao nhiêu đám ma ko quan trọng, quan trọng là cách sử dụng thông tin của bạn dựa trên các thông tin do bạn thấy tận mắt, chứ ko phải qua lăng kính của người khác. Sách, vở, báo chí, phim ảnh phản ánh cuộc sông qua lăng kính của người viết kịch bản, của quay phim, của nhà đầu tư, của nhà cầm quyền rồi bạn.
  3. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Cái đỏ đỏ: tôi thì lại nghĩ khác. Theo hay ko là ở nhà có tang. Tôi ở SG và tôi từng thấy nhiều đám tang chỉ có chút kèn trống lúc phát tang và lúc di quan; và tôi cũng thấy 2 đám tang không kèn trống gì hết. Mọi người vẫn tới viếng đông, nhưng không hề có ồn ào.
  4. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4
    Bác này được "trưng" trước khi chôn.

    [YOUTUBE]iJ3Laay9oxA[/YOUTUBE]



    Bác nào nói đám ma nước ngoài không ồn ào ???

    [YOUTUBE]F-2SVUHytHg[/YOUTUBE]
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Mỗi người có trải nghiệm sống khác nhau:

    Bên dưới là trải nghiệm của 1 bạn tôi không biết là người vùng nào, sống ở tp hcm được bao lâu, và bạn ấy nói rất rõ 2 thông tin (nói RÕ, còn ĐÚNG hay không thì chưa biết):
    - 80% các đám ma đều có hát hò ầm ĩ,
    - khu quận 5, 10, 11 thì 100% đều có pédé hát hò

    Một bạn khác, theo tôi biết là sinh sống ở tp hcm chưa lâu, chắc độ vài năm:
    - từng thấy nhiều đám tang chỉ có chút kèn trống lúc phát tang và di quan,
    - từng thấy 2 đám tang không kèn trống gì hết,
    - trong những đám tang ấy, lúc đông khách viếng thì cũng không hề ồn ào.

    Tôi là người sống ở tp HCM cả đời, tôi đã từng viếng tầm vài chục đám tang, đã đi đưa quan tài ra mộ được 1 lần, đã chạy xe xẹt qua tầm vài trăm lễ viếng tại gia, và địa điểm thì loanh quanh trong quận 1 và quận 3 hoặc khu gần gần đó. Đây là trải nghiệm của tôi:
    - Tôi chưa từng thấy bất cứ anh pédé nào hát hò trong bất cứ đám tang nào.
    - Tôi chưa từng thấy trò hát hò vui nhộn, ầm ĩ trong bất cứ đám tang nào.
    - Tôi thấy thỉnh thoảng có đội kèn của nhà tang lễ thổi kèn lúc đưa quan tài lên xe. Lúc đến mộ thì có thổi lần nữa.
    - Tôi thấy trong các lễ thì có tụng kinh khá ồn ào, có khi là bật băng cassette nữa.

    Tôi có nghe nói là ở "miền Nam" (hoặc là tp HCM gì đấy) có pédé hát góp vui (hoặc là có nhận tiền gì đấy), nhưng cá nhân tôi cả đời ở tp HCM, loanh quanh ở mấy quận 1 và 3, trong các lễ viếng của người quen và người lạ (chạy xe ngoài đường thì thấy) thì tôi chưa thấy hiện tượng này.

    Tôi nghĩ, khi đã chia sẻ thông tin thì nên chính xác một tí. Có bạn bảo là 100% trong đám tang (hay lễ viếng?) ở các quận 5, 10, 11 thì có pédé hát, còn tôi thì tôi thường loanh quanh ở quận 1 và 3 thôi, và tôi không từng thấy điều này. Ngoài ra, lần cuối cùng tôi đi viếng 1 đám tang ở quận 10 thì tôi không thấy ai (pédé lẫn không pédé) hát cả.

    Cũng có thể là cộng đồng tôi quen biết thì không có thói quen mời / chấp nhận để pédé hay bất cứ ai khác hát hò ở đám tang. Có thể là trong địa phương nhỏ của tôi thì không có. Và những bạn khác thuộc về những cộng đồng khác thì lại quen với các gia đình mà hễ nhà có tang thì 100% là có pédé hát.

    Mỗi người thuộc một cộng đồng nhỏ, mỗi cộng đồng nhỏ lại có một nếp sống khác nhau, một thứ văn hóa khác nhau. Chia sẻ thông tin thì chúng ta nên ghi rõ các chi tiết có liên quan, như 2 bạn tôi quote, để có trách nhiệm hơn về độ chính xác trong thông tin mình cung cấp.
  6. vuhuynh

    vuhuynh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    72
    Dựa vào chữ bôi đỏ thì tôi hiểu rằng bạn thấy xa lạ với những gia đình tiễn đưa người chết bằng [kèn đồng kiểu Tây]. Vậy bạn có thấy xa lạ với Quân đội Nhân dân Việt Nam không, khi họ có cả một đội lễ binh chơi bản Hồn tử sĩ trong các tang lễ, cũng bằng [kèn đồng kiểu Tây].

    Tại sao một tổ chức cử hành tang lễ với [kèn đồng kiểu Tây] thì được, mà việc đó đối với một cá nhân hay một gia đình thì lại không được?

    Tại sao trong tang lễ những vị lãnh đạo cấp cao ở Việt Nam, người ta vẫn sử dụng lễ nhạc kiểu tây thì không bị bạn thấy [khó hiểu]?
  7. nguyensaigon66

    nguyensaigon66 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Gống quá

    [YOUTUBE]TGXd2XRAcPc&feature=related[/YOUTUBE]
  8. guest090

    guest090 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Bài viết:
    906
    Đã được thích:
    0
    Quận 1 ít khu dân cư, quận 3 cũng ít, toàn là nhà văn phòng và công ty, bạn ít gặp thì bạn lại bảo người ta chia sẻ thông tin sai.

    Tôi ở SG tính đến giờ là gần 8 năm, thời gian tôi mới đến SG tôi ở quận 5 khu này nhiều người hoa sinh sống, tôi không ngủ được, vì cái đám tang đó 24/24 luôn luôn có hát hò, và đến đêm thì là Bê Đê hát. Thời gian sống khu quận 5 đó, tương tự, tôi thấy nhiều đám ma khác cũng vẫn truyền thống, ca hát suốt ngày đêm, không hiểu sao ban ngày thì không thấy Bê Đê hát, nhưng khi đêm đến thì lại có, Sau thời gian khác tôi chuyển sang quận 11, khu vực giáp Tân Phú, vẫn tiếp tục chứng kiến cảnh hát hò sốt ngày,, tương tự quận 10 cũng gặp rất nhiều. Và 4 năm qua tôi ở Quận 2, đám tang nào cũng hát hò 24/24:-?? tuy nhiên, ở quận 2 này thì chưa thấy có món Bê Đê.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đây, xem cái clip cho chuẩn, không lại bảo chém gió :D
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    http://www.youtube.com/watch?v=QSSoGbvQwBg
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    http://www.youtube.com/watch?v=QSSoGbvQwBg
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cả 1 bài dài tôi nói rằng khi chia sẻ thông tin thì nên cụ thể, VD bạn đã cụ thể ghi quận X (X=5,10,11), bạn blue ghi là 02 đám tang, tôi ghi là quận Y (Y=1,3), và sự chính xác, cụ thể đó là TỐT, là nên làm, hơn là QUƠ ĐŨA CẢ NẮM.

    Hóa ra tôi lầm, bạn đang quơ đũa cả nắm, nên khi tôi tưởng bạn là người biết chỉ nói những điều mình biết (quận 5) thay vì quơ đũa cả nắm (toàn thành phố) và tôi đồng tình với thái độ tỉ mỉ đó thì bạn reply rằng tôi - Anxiety - "bảo là người ta chia sẻ thông tin sai", trong khi đào cả bài của tôi không hề có từ ngữ lẫn ý tứ nào như thế.


    Thôi, với kẻ quơ đũa cả nắm như bạn, bịa đặt ý tứ trong bài người khác, thì tôi không dám tiếp chuyện nữa. Bạn thích quơ quào kết luận cái gì thì cứ kết luận. Tiếp tục lối sống đó đi bạn. Có loại người như tôi thì cũng phải có thêm loại người như bạn nữa thì mới đầy đủ.
  10. guest090

    guest090 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Bài viết:
    906
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa :D

Chia sẻ trang này