1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác ơi! Bọn nó không thừa nhận em là người Nghệ An!!!

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi darling_of_cupid, 14/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. darling_of_cupid

    darling_of_cupid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi! Bọn nó không thừa nhận em là người Nghệ An!!!

    Các bác ơi... Cứu cứu... Tụi bạn em nó không thừa nhận em là người Nghệ An mặc dù dòng máu của em thuần tuý dân xứ Nghệ... Chỉ tại em sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, không nói lấy được một câu tiếng Nghệ cho nên bị hắt hủi thế này... Kiểu này đến phải thuê gia sư dạy tiếng Nghệ mất!
  2. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đọc được bài báo này, trái với sự cầu cứu của em cu-pít...
    Ra Hà Nội học chưa được bao lâu, Hà đã vội trút bỏ những gì gọi là ?ohương đồng gió nội?, cô khoác lên mình ?ochiếc áo thành thị? và thản nhiên bước về thăm quê trong bộ váy ngắn với đôi giày cao gót. Bà con trong làng mắt tròn, mắt dẹt nhìn cô. Cô kiêu hãnh ngúng nguẩy bước đi?
    Mọi người tò mò, đi theo Hà dòm ngó, cô phập phồng sung sướng, mời họ vào nhà bằng một giọng Hà Nội ?oxịn?:
    - Mời các cô, các chú vào nhà cháu ?oxơi? nước!
    Nghe vậy mấy o, mấy chị mắt chữ o, mồm chữa a?
    Chợt Hà nhìn thấy cô bạn cùng xóm liền reo lên:
    - Ôi Thuý! Cậu đó phải không? Mình nhận không ra. Sao bạn nhanh già và đen thế?
    Bỏ lửng câu chuyện với cô bạn gái, Hà thao thao bất tuyệt kể về cuộc sống của người Hà Nội, thấy cái gì không hài lòng ở quê Hà đều mang ra so sánh.
    Nào là, người Hà Nội ăn nói dễ nghe lắm, không ?othô kệch? như ở quê mình đâu. Rồi cô giảng giải: Người Hà Nội nói đâu đấy là ?omô rứa?, kia kìa là ?otê tề??
    Nghe vậy, mẹ Hà ngượng chín người với bà con chòm xóm, quát con:
    - Hà, con mần răng rứa? Mới ra đó có mấy tháng mà về đã ăn nói như rứa à?
    Hà cãi lại:
    - Mẹ làm sao vậy? Con ?ođổi giọng? cũng là đem văn hoá về cho làng đấy chứ. Mẹ thật là quê mùa!
    Chuyện đổi giọng với Hà giờ đây là chuyện nhỏ. Cách sống của cô thay đổi hoàn toàn. Cô tránh xa các bạn bè cũ, mê đắm với cuộc sống phố xá. Mỗi dịp về quê cô lại chê bai đủ thứ.
    Một lần, Hà đang nhắn nhó dùng tay ?okhều? từ giọt nước trong chậu để rửa mặt thì một bác hàng xóm ngang qua liền hỏi:
    - Hà ơi, nước ngoài Hà Nội sạch và ngon lắm à?
    Được thể, Hà ?ophun? ra như mưa rào mùa hạ:
    - Hà Nội dùng nước máy Phần Lan mà bác?
    Khi Hà vừa ?ongắt băng?, bác hàng xóm từ tốn bảo:
    - Cháu ạ, nước quê mình chỉ bẩn với những người làm nó vẩn đục. Ai biết trân trọng nó sẽ trong và sạch.
    Hà tái mặt, lặng đi?
  3. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta càng thông cảm và chia sẻ với em Cu pít bao nhiêu thì càng khinh bỉ, coi thường những đứa con dám quay lưng, nhổ nước bọt vào bầu sữa mẹ như Hà. Mà khốn nạn thay, thực tế là ở Hà Nội này có nhiều "Hà" như thế lắm.
    To Cu pít: Không nói được tiếng Nghệ nhưng yêu quê Nghệ, luôn hướng về đất Nghệ và hiểu được tâm tình của người Nghệ Tĩnh là người Nghệ Tĩnh chính gốc rồi em ạh.
  4. darling_of_cupid

    darling_of_cupid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    ôi... cảm ơn các bác đã đòi lại công bằng cho em! Híc! Giờ cười được rồi... HE HE HE
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Ra đường, nhìn thấy cái biển 37 giữa cơ man nào là 29, tự hào thấy lạ. Tự nhiên đi ngang người ta, mỉm cười.... chắc người ta tưởng con ni bị thần kinh..... Vì xe em biển 29....
    Từ khi chân ướt chân ráo đặt chân lên HN, răng mà mình ghét những người pha giọng nghe cực kì buồn cười. Nhưng ngay cả mình, vì qua một vài thất bại liên quan đến giọng nói, thỉnh thoảng đã pha giọng trong một số trường hợp như... đi phỏng vấn..... Tuy nhiên, về cơ bản, đã ai xác định là bạn và tiếp xúc lâu với mình.... là e "khủng bố " tiếng Nghệ luôn, nghe được thì nghe, không thì mua từ điển về mà dịch...
  6. LeBang

    LeBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng thế, không ở Nghệ, không nói giọng Nghệ, nhưng tớ đeck quan tâm đứa nào nói tớ không phải Nghệ.
    Hôm nọ gặp đồng chí Trung, đồng chí muốn nói giọng Nghệ nhưng lại ngại vì tớ ứ nói được, tiện đây nhắn luôn, tớ không nói được, nhưng lại nghe được dù chú nói bằng bất cứ giọng nào (kể cả chất giọng ven dòng sông Lam, La. Tớ từng được đào tạo bằng một vài bài dân ca chửi ở trên sông rồi...)
    Thân ái!
    Được natna sửa chữa / chuyển vào 18:05 ngày 18/12/2004
  7. trung1812

    trung1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Bác LeBang đừng buồn, sống ở ngoài Bắc, làm việc với toàn dân Bắc, vợ cũng người Bắc... Vì rứa suốt ngày em "lói" giọng Bắc Kỳ cũng buồn (nhớ giọng Nghệ mà). Vì vậy, bựa trước gặp Bác chỉ muốn nói cho sướng cái mồm thôi. Bác ra ngoài ni lâu rồi nên nói rứa cũng được. hehhehhee
  8. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Nhắn chú Việt Nico78: Chú sinh năm 78 hay 79 gì đó, anh sinh đầu năm 78. Vậy anh là anh của chú rồi. Mà nếu chú đếck mún vậy thì anh đây cũng đếk để ý lun. Mịa, làm anh một thằng đực rựa như chú thì được cái éo gì đâu. Ngon thì bựa mô lên đây mần mấy chai
  9. anhtuan_116

    anhtuan_116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    9.590
    Đã được thích:
    0
  10. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Không biết e có đang spam không đây. Mấy anh trong box NT là chúa mạnh tay
    E nghe tên anh Nico78 quen quen, hình như anh ni làm ở dưới HP phải không ạ? hix, là ma từ cải thủa mới khai sinh nhưng e lười post bài....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này