1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các bác ơi ,các bác đã bao giờ có người yêu,dù biết rằng người đó rất yêu mình nhưng lại ko quan tâm

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Hands_84, 06/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hands_84

    Hands_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    các bác ơi ,các bác đã bao giờ có người yêu,dù biết rằng người đó rất yêu mình nhưng lại ko quan tâm đến m


    trời ơi có ai như tui chứ,hắn yêu mình thì yêu thực nhưng chẳng quan tâm đến mình gì cả,hay là do cái tính lạnh lùng của hắn quan tâm mà ko nói ra nhỉ,bức xúc qua đi mất
    mà đời thủa nhà ai hắn để cho mình leo cây suốt 2h đồng hồ mà ko một lời xin lỗi,hình như trong từ điển của hắn ko có từ đó vậy ,mà hay là do cái tính trẻ con ko để ý của hắn nhỉ.
    mà nói chung con trai là hay vô tâm lắm,lại còn ko hiểu chị em tụi mình nữa chứ suốt ngày chỉ có bóng với bánh rồi lại điện tử

    BK_VT
  2. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Chài, tôi mong có thằng người yêu như thế còn không được nữa là..........Đừng có kêu mà làm cái gì. Có người iu là tốt rồi,
    8-3 còn có người tặng hoa cho, chứ như tôi đây này, đang phải chạy đi tìm người để tặng hoa cho tôi mà không có đó. Hihi......
    No love so true as love that die untold
  3. langdu78

    langdu78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Có anh đây này em
    Đôi khi bước qua phố xưa lòng tôi nhớ...
  4. Hands_84

    Hands_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0

    bạn ơi bạn tưởng mình được tặng hoa sao,thế mà lại fải "leo cây" suốt buổi chiều hôm nay mà ko thấy hắn đâu,đấy có sướng gì đâu fải vào đây để giải khuây đây nè.híc híc
    BK_VT
  5. buonnhi

    buonnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Quên nó đo em ơi! Kẻo có khi đến ngày cưới mà nó cũng quên luôn thì thôi rồi...

    Buonnhi

  6. 011527279

    011527279 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng 8-3 tới mọi bạn gái trên room này , nhưng có gì đâu nhỉ khi chưa có ai tặng hoa ngày hôm nay . Nếu ai đó cần thì làm ơn gửi cho tôi địa chỉ tôi sẽ tình nguyện mang hoa tới tăng các bạn.
    LXS
  7. Mambo_Italiano

    Mambo_Italiano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đứng là nói dối không biết đường nói dối .
  8. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    cho hỏi thằng bé đấy mấy tuổi...hehe

    khi nhan gian da co them mot vi sao o tren troi cao
    khong ai nghe ai thay o trong long toi them ngoi sao bang lanh gia vi ai........
  9. co_be_lo_lem_1984

    co_be_lo_lem_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Xin chào, bạn có biết rằng chuyện của bạn cũng gần giống như câu chuyện của anh hàng xóm của mình ko? Mình cũng chỉ mới nghe anh ấy tâm sự vào 2 ngày trước đây. Mối tình của anh ấy kéo dài 9năm và vừa kết thúc cách đây 4 tháng. Lý do cũng bởi anh ấy yêu , thật sự yêu nhưng đã ko quan tâm đến bạn gái của mình. Vì thế mà chị ấy đã nói lời chia tay. Anh chàng này hiện giờ đang rất, rất buồn, còn mình thì chẳng biết làm cách nào để giúp đỡ cả, chỉ biết ngồi lặng yên cho anh ta trút bầu tâm sự thui.
    Vậy đó, bọn con trai nhiều lúc ko hay quan tâm đến những cái nhỏ nhặt để đến lúc mất đi rùi mới thấy xót xa, tiếc nuối.
    Nhưng mà để mình leo cây 2h đồng hồ mà ko nói được lời xin lỗi thì cũng tức thật đấy. Nếu mà là mình thì mình đã dùng "vũ lực" với anh ta rùi.
    Còn với bạn thì thượng sách là nếu biết hắn ngồi ở quán game nào thì vào mà lôi hắn ra, dù hắn có bực mình lúc đó thật nhưng đi chơi 1 lúc là hắn sẽ quên ngay thui mà. Đó là sách mà 2 con bạn thân của mình hay áp dụng đấy.
    Chúc bạn hạnh phúc.
  10. Hands_84

    Hands_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0

    mình cảm ơn lời khuyên của bạn,nhưng mình ko thể chịu đựng được nữa rồi,sư chịu đựng của con người có hạn
    BK_VT

Chia sẻ trang này