1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác ơi, Cáo nó nắn gân em...........

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pet_dragon, 23/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pet_dragon

    pet_dragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ , cám ơn các bác đã góp ý. Hôm qua em Cáo lại vừa đề nghị em làm bạn thân của cáo , em nghĩ cái thể loại bạn thân nầy chắc lại giống kiểu anh trai hay chị gái ... etc thôi. Các bác bảo em phải xử lí thế nào bây h . Các bác nhanh nhanh giúp em cái hix hix
  2. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Anh thử " bỏ rơi" Cáo vài ngày xem cái thằng Cáo khen có chạy đến với Cáo ko . Có khi nhân vật phụ kia là thằng ko có thực cũng nên
  3. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Ờ, lần sau nó mà còn nhắc đến thằng khác thì quay mặt, chổng mông vào nó luôn, khỏi nói nhiều.
    Nó mà đã coi là bạn thân thì hết thuốc chữa, chia buồn!
  4. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Oh, thế chú có phản ứng theo lời của Quacker để cho nó tắt điện luôn ko?
    Từ trước tới giờ, chúng ta ko phải là bạn thân à? Đề nghị gì vớ vẩn vậy?
  5. tatugirl_yulia

    tatugirl_yulia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    chú pet_dragon làm gì mà cứ cà cuống lên thế.
    Những chiêu đó của cô Cáo chỉ là những chiêu nắn gân nho nhỏ thôi mà chú đã panic thế rồi thì làm sao mà kiên cường đến cùng đc?
    Con gái là thế. Fải nắn gân xem con mồi có dai sức ko. Nếu sớm đầu hàng, nghĩa là kém tắm.
    Nếu cô nàng coi là bạn hử? Ô văn kê, bạn - anh cũng chơi. Vấn đề ở đây là chú có đủ bản lĩnh và độ trơ lì ko? Yêu nàng như thế mà chỉ đc coi là bạn bè ... hic hic đau đớn thay.
    Nếu đủ bản lĩnh thì ta cứ chơi tiếp xem sao. Nhớ là phải đàng hoàng, khiêm tốn, bình thản . Chưa biết chừng nàng lại lăn quay ra đó chết đứ đừ ... khe khe khe.
    Tạm thời cho 1 chiêu nhỏ thôi. Con gái ai lại đi bóc vở con gái
  6. pet_dragon

    pet_dragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    @ footfall_fancier : thằng kia có thật 1000%
    @bác Canavaro : em cũng thuộc bài của bác Quác nhưng mà em thấy nói câu đấy nó cứ thế nào, nói như thế thì rõ ràng mình chấp nhận làm bạn thân em nó rồi còn gì, mà cái này thì cực kì nguy hiểm, hầu như sẽ hết cơ hội luôn .
    Các bác có cao kiến nào giúp em đối đáp phi vụ này với.
  7. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Kệ nó. Bạn thân thì cứ cầm tay, cứ hôn, cứ check... có sao đâu. Chú như thế là ko ngộ được bí kíp của bác Quack rồi. Thuộc như chú là cái kiểu thuộc vẹt. Học như thế mà đi tán thì hỏng.
  8. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Nhưng còn phải tuỳ em nữa chứ Cana, đâu phải em nào cũng dập khuôn như em nào đâu? Chắc gì là em kia nắn gân chú ý, ko tính đến là hết chuyện em buôn sang chuyện khác cho vui à?
  9. pet_dragon

    pet_dragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    @ bác Tatugirl : bác có thể nói rõ ý bác là nên làm bạn thân hay ko được ko, em đọc bài bác mà chả hỉu gì cả
    @ bác Cana : giời ạ, bác bảo em học vẹt ở chỗ nào, em nói thế là vì nếu là bạn thân rồi thì mấy cái bác bảo em thấy là hơi bị khó đấy. Bạn thân của ẻm chỉ ?ođược? nghe ẻm kêu ca, nghe ẻm tán phét về mấy con gà cưa ẻm ?. Hix hix, chỉ nghĩ đến đây thoai là em cũng đã sợ vãi tiểu rồi .
    Bác số7 nói đúng đó nhưng mà em ấy nói ko phải chỉ để đùa đâu, em biết chớ, căn bản em cũng có 1 vài con cáo muốn thịt nên em Cáo này nói thế vừa để khoe vừa để cho bằng bạn bằng bè ấy mà, nhưng mà em vẫn cảnh giác cao độ vì cái thằng kia nó cũng đang cưa em Cáo..
    Theo các bác thì rốt cuộc có nên chấp nhận làm bạn thân hay ko đây ???
    Quên, các bác cho em hỏi luôn, số là em học bác Quacker nhắn tin cực ít, trứơc chỉ nhắn 1 ngày 1 cái là cùng, bất kể đêm hôm mưa gió gì em cáo cũng trả lời ngay. Nhưng mà 2 hôm nay, em bắt đầu nhắn 2 tin là em cáo này toàn 10h đêm mới nhắn lại, các bảo bảo như thế là sao ??? Nên tiếp tục xử lí thế nào ???
  10. quarker

    quarker Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    7
    Cung tăng lên thì cầu phải giảm đi, đấy là định luật rồi. Nói chung chú petdragon gặp em này thì như là Việt Nam đá bóng với Brasil--tức là chả có cửa gì để ăn cả.

Chia sẻ trang này