1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác ơi, Cáo nó nắn gân em...........

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pet_dragon, 23/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quarker

    quarker Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    7
    Chú pet cứ thử đi. Đánh đề còn phải chờ đến tối chứ quả này là biết kết quả ngay lập tức.
  2. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Ông em bỏ mẹ quách con bé đấy đi, loại gái thiếu tế nhị ấy , trẻ con lắm, vô duyên lắm, giải tán nó sớm đi cho sớm chợ. Con gái mà như thế vứt đi, kiếm ngoài đường hàng thúng. Anh khuyên chân thành đấy.
  3. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Hehe, kết quả trượt à?
  4. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Sao lại gọi thế là nắn gân nhỉ? Việc so thì kệ nó thôi, bản chất của bọn con gái nó thế, chú mà cứ để ý thì chỉ tổ mệt người. Cứ bơ đê, phớt lờ sự đời, hoặc khi em í quá lố lên em í đòi làm bạn thân/anh trai/... thì cứ theo bài của bác Vui tính mà tương vào mặt em ấy. Có thể nó sẽ chối phắt, nhưng ít ra chú còn thể hiện đc tí chất nam nhi dám làm dám chịu. Còn nếu chú bảo " thì vẫn là bạn/anh trai/... đấy thôi" theo bài của bác Quác thì em í chắc là đớ họng ngay ---> có thể tình huống xấu là em í cảm thấy hơi. Thế cũng là cách gây ấn tượng, nhưng khả năng em í phật ý hơi cao.
  5. pet_dragon

    pet_dragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Giời ah, fail là fail thế nào, mấy bác đừng có nói gở. Chuyện hôm nay đi của em là nó thế này :
    Đúng 3h15 em đứng đợi cáo ở chỗ hẹn trước, giời ah, Cáo mới thay kiểu tóc, em nhìn mà suýt ngất hix hix, xinh vãi hu hu , số là 2 tuần nay em ko gặp em Cáo, chỉ nhắn tin thoai nên chả biết gì cả, nhìn mà suýt nữa ko nhận ra.
    Ah, các bác ơi, con Cáo này nó lại bắt em đi xe đạp các bác ah, khốn nạn thật, 3 năm rồi em ko đi xe đạp, hôm nay lại phải đi mượn con cào cào ra để đi, em hỏi Cáo là sao lại thế thì cáo bảo là sợ tốn xăng, mie, mãi về sau mới khai ra là ko dám đi xe máy em đèo, sợ tai nạn vì biết là em chưa có bằng lái mà
    Phải đi xe đạp, tức quá, kế hoạch đi hội chợ em cho nghỉ luôn, bảo ra Tràng Tiền Plaza chơi, vì căn bản chỗ đấy nó gần, em đạp hết có 10 mins. Eo ơi, cái chỗ Tràng Tiền đấy nó lởm thế nhở, lâu lắm rồi em chả vào, chán chết, chả có cái gì để cho em thể hiện cả, như đùa cợt hay thử áo quần kì dị học chiêu bác Quác ấy . Em với Cáo lượn 1 vòng mà chán chết thế là tự nhiên em Cáo nảy ra ý định ra chỗ nhà sách mua sách, em tưởng quả này toi rồi, vì các bác biết là ra nhà sách thì chỉ có đọc mới cả nhìn tên sách thôi mà, hẹ hẹ, ai ngờ ????. Ra chỗ hiệu sách ở phố Đinh Lễ em dụ cho Cáo thuyết minh về mấy quyển sách mà Cáo đọc, hay phết các bác ah, căn bản em Cáo này giỏi Văn lắm, ngày xưa được giải QG Văn cơ mà. Tự nhiên đang chán em lại nhìn thấy mấy quyển sách bói toán, há há, 2 đứa lấy ra đọc xong rồi thử tên tuổi ngày tháng năm sinh của mình vào mà đọc chỉ muốn còn thiếu nước nằm lăn ra cười. Mà kì lạ là mấy cái Cáo bảo em chọn thử như con số hay màu sắc mình thích ấy, đọc toàn thấy có tốt thôi ah, toàn kiểu rất chung thủy mới cả thật lòng, tình cảm dài lâu mặn nồng ? etc. Em thề với các bác là cái này em ko chuẩn bị trước, cứ thế đọc bừa, ai dè sao mà điểm tăng dữ thế, em Cáo đọc xong tủm tỉm cười hé hé. Lưu ý với các bác là chiêu vào nhà sách xem sách bói toán này em mới phát minh ra, cấm bác nào được ăn cắp bản quyền đâu đấy.
    Tán phét thêm được 1 lúc thì trời hết mưa, em rủ cáo đi uống nước, căn bảo 2 đứa nói nhiều nên đều khát khô rồi mà. Nhưng mà trời đâu có thương em, đang đi trên đường đến chiến trường thứ 2 em đã chuẩn bị trước thì trời lại đổ mưa to, thế là em Cáo tư vấn cho em tấp vội vào cái quán cạnh trường Trần Phú ngồi. Mẹ cha, sao mà cái bọn học sinh cấp 3 bây h nó mất dậy thế nhờ, ngồi cạnh mà bad words chúng nó cứ phun ra còn nhiều hơn cả mưa. Em nghe mà thấy sợ hãi, em Cáo cũng mặt đần thối, xin lỗi em vì dắt em vào cái quán khỉ gió này nhưng mà lúc đấy mưa to quá, ko té được. Bực nhất là trong lúc 2 đứa đang ngồi thì em ý có tin nhắn, mịe,em Cáo tủm tỉm cười, em đoán chắc là thằng kia, đau quá các bác ạ. 1 lúc sau thì trời ngớt mưa, chuyện nhạt quá, em chủ động yêu cầu đi về.
    Đến lúc trước cửa nhà ẻm, thì em dát quá, ko dám hỏi là hôm nay đi chơi có vui ko, chỉ dám hỏi là hôm sau bọn mình đi xem film nhé, tại lúc trước em ý bảo em ý thix đi xem film mà.
    Đấy, chuyến công cán này của em tạm như thế, các bác ở ngoài tỉnh táo vào tư vấn cho em 1 phát, em h chả nghĩ ra được mấy thứ . Còn về bản thân em thì sau chuyến này em vẫn thấy ức vì đáng lẽ ra nên kiểu càng về cuối thì phải càng vui, đằng này càng về cuối càng nhạt, chán. Mới cả cái đoạn thằng kia nhắn tin nữa chớ, em ức chế quá .
  6. pet_dragon

    pet_dragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Em muốn lưu ý với mấy bác luôn, là chuyện này của em là live 100%, chứ ko phải như chuyện của bác 3WWW đâu nên chắc chắn sẽ có những lúc em phải nằm im thở khẽ, hay gặp hoạn nạn gian nguy, Cũng có thể có lúc em ko post bài trong 1 thời gian ( vì phải nằm im thì có gì mà nói) mong các bác ủng hộ tư vấn giúp em để em giành đựơc chiến thắng cuối cùng.
    Tiện thể đây em cũng nói em là dân tự nhiên ,dốt văn lắm nên có những đoạn ngu ngu hay ko đúng ngữ pháp thì các bác bỏ quá cho .
    H em xin hỏi các bác là tối nay em nên nhắn tin như thế nào, em định chỉ nhắn 1 tin thôi, rút kinh nghiệm rồi mà dưng mà chả biết nhắn như thế nào , 10h kém 15 em vào check , mong các bác từ h đến lúc đó tư vấn cho em .
    Quên mất, hôm nay bỏ tiền mua tặng cáo cuốn sách mà tiếc đứt ruột, các bác đánh giá cái hành động tặng sách của em thế nào ???
  7. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Trứng đòi khôn hơn vịt.
    To chủ topic:chú lại mắc vào bệnh gà trầm trọng rồi đó, ngồi đọc lại bài của bác quark đi.
    Không nên nôn nóng hấp tấp quá, vừa đi chơi xong buổi hôm nay chú đã hẹn em nó buổi hôm sau rồi làm mất hết cả sự hào hứng. Nếu em nó thích đi với chú thì em nó sẽ hồi hợp chờ chú rủ đi chơi lần sau,còn em nó không muốn thì nó cũng chán khi chú rủ em nó như thế.
    Còn việc hỏi xem em nó vui không thì cũng chả cần thiết đâu.Tối nay tốt nhất là không nhắn tin gì hết. Kệ cho em nó ngóng.
  8. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    cáo trước mặt chú thì tỏ vẻ thích thú thế thôi. Chứ về nhà chắc sách vứt một xó mấy tháng chả sờ đến đâu. Chú rút kinh nghiệm lần sau có mua thì mua mấy thứ như hột xoàn, nhẫn, khuyên tai, lắc . . . ấy. Hiệu quả hơn nhiều.
    thử con tin nhắn này xem, lời bài hát đấy
    " And I wish on a star that somewhere you are thinking of me too" I miss you.
  9. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Thế là có con gà sắp lên thớt rồi
    Chúc mừng bác
  10. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Ôi, bạn nghĩ nhiều đến thế làm gì ? Nếu như cáo thích bạn thì bây giờ cáo ở nhà cũng đang tự hỏi. Không biết mình cắt kiểu tóc đó có được không nhỉ ? không biết anh gà thấy như thế nào ? Hôm nay ở hiệu sách thấy anh ấy dễ thương quá cơ. Mà sao anh ấy không thấy nói gì tiếp đến buổi hẹn sau à ?
    Còn nếu cáo đã không thích, thì trừ khi cáo thấy quá buồn. Muốn có anh nào để đưa đi chơi bời, để được chăm sóc thì cáo mới đi với bạn thôi. Nói chung đừng quá nghĩ ngợi làm gì. Đi đâu cũng được miễn là nói truyên jui jẻ là được

Chia sẻ trang này