1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các bác ơi cho em hỏi tí

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hongquang91ht, 26/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongquang91ht

    hongquang91ht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em hỏi tí nhe !
    Người iu em luôn miệng nói yêu em . Em cũng nghỉ thế thật . Em đã luộc rồi . Em thì cũng không giầu có có gì vừa học vừa làm thu nhập một tháng được cỡ 7 triệu . Mà tại sao con người iu lúc nào nó cũng cứ kêu nghèo khổ huhu ! SV ai mà chẳng biết ngèo khổ . xong cứ đòi đi ăn món hàn , món nhật , kfc ... Em thì em cũng chẳng tiếc đâu . nó hỏi vay tiền em hỏi lại bao nhiêu thì nó bao em là toan tính . ko vay nữa . thực sự em không hiểu phụ nữ . Thế cứ iu là thế hả các bác . Có những lúc công việc rất mệt mỏi em cần sự giúp đỡ ít nhất là về tinh thần mà em nó cú đòi này đòi nọ vào lúc mình khó khăn . làm sao hả các bác
  2. Lanhcaca

    Lanhcaca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    [r23)][r23)][r23)]Chúc mừng...
  3. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Chú nói rõ rõ cái quote này coi, chú luộc gái hay chú bị gái luộc? đàn ông cũng có giá lắm đấy chú, mặc dù ko có cái màng
    Anh là anh dự chú bị gái nó dụ dỗ ngon ngọt rồi nó cướp mất đời trai của chú, thật là đau lòng quá đi [r23)]

    Bảo các chú bao lần rồi, gặp gái thoáng thì phải phủ đầu nó. Khi thấy gái có biểu hiện cần đến tiền thì phải chủ động mà chi, đừng đợi gái nó gợi ý, dĩ nhiên là ở mấy lần đầu gặp gỡ thôi, chi phải hợp lý.
    Có thế mới tạo được phong cách, mới có thể buông ra câu "đi kfc phí lắm em, gà dỡ hơn tiệm đầu ngõ nhà a nữa là, để a dắt qua chỗ này ăn bún thịt nướng, ngon hơn"

    Nếu lộ liễu đến mức như gái chủ tóp thì té cho lành, còn hơn đợi gái nó tìm đc thằng nào ví to hơn là nó lượn
  4. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Gia đình hai bạn "thg thg bậc trung" ah?
    Chắc người yêu còn ít tuổi nên chưa hiểu cho bạn. Khi nào tỉ tê, gần gũi thì lựa lời giải thích cho cô ấy : Anh đi làm + học rất mệt, giá em mà thông cảm một chút thì anh vui lắm. Anh yêu em, ko tiếc em điều gì cả, nhưng hai đứa đều chưa có gì, mình phải cùng nhau tích góp cho cs sau này nữa, em cứ tiêu hoang như thế sau này lấy gì cưới nhau, nuôi con....Con gái vẫn thích dc người yêu chiều chuộng, thích vòi vĩnh quà cáp... nhưng phải có giới hạn. Dễ dàng quá sẽ khiến việc thực hiện những đòi hỏi thành"nghĩa vụ" của bạn.

    Bạn thử một vài lần từ chối nghiêm túc xem sao. rôì nặng nhẹ phân tích nữa. Cũng để biết 'tình yêu" của cô ấy thế nào.
  5. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Em là em cũng dự chú này bị gái nó luộc mất thằng bé rồi .
    Vừa học vừa làm tháng 7 củ thì cũng gọi là đủ sống với gái nếu nó chịu khó than thân trách phận rồi ỉ ôi với chú chủ thớt đưa em đi quán Y, tiệm Z,....
    Nó cũng có " yêu " nhưng cơ là yêu cái ví của bác trong thời gian chờ đợi em nó quăng câu đứa khác.
    Bác chủ top hỏi mấy câu như là zai mới lớn, mắt bác k tinh vs thần kinh k linh đc gì hay sao mà chuyện nó rõ như ban ngày còn lên hỏi.
  6. thichtramphong

    thichtramphong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2012
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Được cái này thì mất cái kia, bác luộc em nó ăn dần, bao giờ dai không nhai được nữa thì bỏ ...
  7. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Yêu đương dek giề. Đơn giản nó chỉ là cuộc trao đổi, thấy mắc thì nghỉ thấy rẻ thì chiến tiếp
  8. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    chủ topic sinh năm 91, gọi "người yêu" bằng "nó", thì xem ra đã và đang bị "luộc" chứ không phải là luộc "nó". (Nói theo thuật ngữ nông dân là bị rau chăn chứ không phải chăn rau, và rau này có xu hướng lai hàng).
    Giờ chủ topic nếu thấy số tiền bỏ ra để dẫn "nó" đi ăn xứng đáng với những lúc bị "luộc" thì cứ vậy mà chi, còn không thì cứ từ chối vài lần, bảo đảm "nó" sẽ đi tìm người khác, khi nào chủ topic muốn được "luộc" thì cứ rủ đi ăn thì "nó" lại quay về. Có qua có lại thôi mà.
  9. toan93

    toan93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân bác chủ topic quá đi, thế là mất 1 đời trai rồi còn đâu
  10. hongquang91ht

    hongquang91ht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Em Thật gà nhưng em không nghĩ em nó đến nỗi vậy . Em nó cũng con nhà gia giáo mà . Đợt này em từ chỗi vài lần nên cung thấy em nó ít dám xin hơn . Để em thử ko quan tâm gì đến chuyện money . Cho em nó đói xem thế nào . Nếu mà nó là loại đó thì good bey thẳng tay . nhưng khổ 2 đứa còn có quan hệ họ hàng quê hương . Với lại nó là cháu Xếp tổng nhà em ngày xưa . Em gà nên chưa biết làm sao để biết nó có iu mình ko ? Các baqc giúp em dc ko ah ? E thấy hình như nó cũng iu e . Làm sao để thử nó các bác nhỉ . Mà em nó cũng lăng nhăng với nhiều anh rồi . Kể cho e hết mà . mong các bác chỉ giáo vì em đích thị là gà trong khoản nay !!

Chia sẻ trang này