1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các bác ơi cho em hỏi tí

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hongquang91ht, 26/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Xanh 1: Cái này chiếm 1 phần nhỏ thôi, ko tin dc.
    Xanh 2: Ít thế nào? Có vay tiền ( ko trả) nữa ko?
    Xanh 3 với xanh 4 chứng tỏ hiện tại bạn yêu chỉ 4 phần, còn 6 phần do xyz + qh họ hàng + sếp tổng.

    Theo mình, để biết cô ấy yêu thế nào trong trg hợp này thì chú ý những điểm sau : Thái độ khi bị từ chối đòi hỏi; có quan tâm, nhiệt tình, rót mật vào tai như trc ko? Mức độ giận dỗi vô cớ có tăng ko? Có thường hỏi về tình hình tiền bạc lương lậu ko? Khi xyz có tỉ tê này nọ vòi vĩnh ko? Có hay kêu hết tiền nữa ko?
    Nói làm sai ở cty, bị trừ lương xem sao. Nếu đi ăn cùng, nói quên ví ( hoặc gì đó) xem cô ấy có sẵn lòng thanh toán ko?
    Cô ấy đã khi nào quan tâm, thăm hỏi đến gd, người thân của bạn chưa?

    Mình đang thắc mắc độ "lăng nhăng" mà vẫn "gia giáo" như bạn nói. Cụ thể những gì cô ấy kể là ntn?
  2. hongquang91ht

    hongquang91ht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn bác góp ý rất chí lí . Thú thực em cứ thấy tình yêu trong mình với em nó chết dần chết mòn . Nhưng khi thằng người iu cũ của em nó quấy rày em nó em vẫn rất bực . Cõ lẽ em cũng ích kỷ không dành hết trái tim cho em nó . Bây giờ hai đứa đang giận nhau nó bao chúc em hạnh phúc và cảm ơn em thời gian qua đã cho em nó biết thế nào là hạnh phúc khi được quan tâm . Em bảo với em nó tình yêu trong em đang chết dần và muốn em nó cho em thời gian xa em nó để biết nhớ em nó hơn . Biết yêu em nó hơn nhưng mà không thấy em nó trả lời . Em nghĩ em nó yêu em thật . ah mà có chi tiết này bác nhé ! em nó rất máu trong khoản xyz , Có gì mong bác giúp đỡ em nhiệt tình . xem như bác cứu vợt một con gà tội lỗi . Ah về việc gia giáo thì gia đình em nó là nhà gia giáo . Bố em nó là phó chủ tịch phường " cái này em ko quan tâm đâu " . mọi người thì cũng nói đẹp đôi nhưng em còn quá trẻ nên em chưa muốn nghĩ đến chuyện xa xôi ,. hihi

Chia sẻ trang này